Hà Nội
23°C / 22-25°C

Chồng lưu tên tôi là "con đĩ" trong điện thoại

Thứ sáu, 14:30 28/07/2017 | Tâm sự

Tìm mãi không thấy điện thoại đâu, tôi lấy máy chồng bấm số gọi để tìm. Vừa bấm phím gọi, màn hình điện thoại chồng hiện lên hai chữ “con đĩ”. Tôi hoa mày chóng mặt. Tại sao chồng lại lưu số điện thoại tôi trong máy anh bằng hai từ kinh khủng thế?


Tại sao chồng lại lưu số điện thoại tôi trong máy anh bằng hai từ kinh khủng thế? Hình minh họa.

Tại sao chồng lại lưu số điện thoại tôi trong máy anh bằng hai từ kinh khủng thế? Hình minh họa.

Vợ chồng tôi cưới nhau đã 8 năm, có với nhau hai nhóc. Cuộc sống không dư dả lắm về kinh tế nhưng khá êm đềm. Chồng tôi vốn là người ngiêm túc, tận tâm, chu đáo. Tôi cũng thuộc tuýp hiền lành và biết thu vén cho gia đình.

Thời gian từ khi yêu nhau đến khi thành vợ thành chồng đã chục năm có lẻ, tôi chưa từng làm điều gì sai trái với bổn phận là một người vợ cả. Vậy hai từ anh lưu trong điện thoại ấy có ý nghĩa gì?

Từ hôm nhìn thấy hai từ ấy tôi đã tìm cách giải mã nhưng bất lực. Tôi không tìm ra lỗi của mình, càng không hiểu vì sao anh lại làm như vậy. Thậm chí là tôi đã khóc rất nhiều. Cuối cùng, vào một buổi chiều, khi sự bứt rứt đã lên đến đỉnh điểm, tôi nhắn tin hỏi chồng tôi: "Theo anh, con đĩ nghĩa là gì?". "Anh đang bận, có gì nói sau nhé", chồng nhắn tin trả lời tôi như vậy.

Tối ấy chồng về, vẫn bình thản như mọi khi, dù anh biết tôi không còn bình thường nữa. Tôi cố im lặng cho qua bữa cơm, qua bữa tối. Rồi đến khi đi ngủ, không chịu được cảm giác bực tức tôi lại khóc. Chồng tôi nằm bên cạnh không nói gì. Cuối cùng chính anh ấy cũng không chịu được liền hét lên:

- Em khóc cái gì. Lâu nay em ngoại tình, em lén lút cắm hai cái sừng to tướng lên đầu tôi. Em tưởng tôi không biết chắc.

- Anh đang nói linh tinh cái gì thế?

- Đây, bằng chứng đây, các cuộc trò chuyện, nhắn tin của em với hắn, tôi đã đọc và lưu lại đầy đủ. Em xem lại đây không phải ngoại tình thì là cái gì?

Anh bật máy tính cá nhân của anh lên, trong một hộp thư anh lưu đầy những đoạn hội thoại của tôi và một người bạn cũ thường trò chuyện qua facebook. Những tin nhắn ấy, không cần đọc tôi cũng biết trong đó là gì.

Tôi và cậu bạn cũ học chung thời đại học. Hồi đó chúng tôi rất thân nhau. Bẵng thời gian không liên lạc, gần đây mới kết bạn trên facebook. Chúng tôi trò chuyện khá nhiều. Nội dung cũng chỉ xoay quanh chuyện công việc, gia đình con cái. Duy chỉ có một lần cậu ấy bảo tôi rằng hồi đi học cậu ấy thầm yêu tôi. Nội dung đại khái thế này:

- Hồi trước tôi yêu thầm bà mấy năm đấy

- Yêu sao không nói?

- Vì lúc đó bà lại đang thích một người khác rồi. Tôi sợ nói ra không được đáp lại mà mất luôn cả tình bạn nên thôi

- Giờ quay lại thời gian đó có nói không?

- Giờ thì nói làm gì nữa. Quá muộn rồi

- Ngoài đời không yêu nhau được thì làm người tình trên facebook đi.

- Ý tưởng hay đấy nhỉ.

Từ đó, thỉnh thoảng trò chuyện cậu ấy đều bắt đầu bằng “Hello ntfb” (xin chào người tình facebook). Thật sự là chúng tôi chỉ xem nó như một trò vui, không hề có ý nghĩ ngợi gì cả. Nhưng chồng tôi đã theo dõi những cuộc trò chuyện của tôi. Và anh nói anh đã thất vọng, đã đau khổ kinh khủng. Anh nói tôi “ngoại tình tư tưởng”. Mỗi tin nhắn, mỗi cuộc hội thoại anh đều sao chép lại rồi lưu vào một ổ riêng trong máy tính của mình.

Nghe anh nói, tôi càng điên lên: “Ừ, thì em sai. Đáng lẽ em không nên trêu đùa như vậy. Nhưng thực sự đó chỉ là vài câu đùa cho vui, không hề có ý nghĩ đen tối xấu xa gì. Vậy mà anh gọi em là “con đĩ”. Anh vào tra từ điển xem hai từ đó nghĩa là gì mà anh gọi vợ anh như thế?”.

Những ngày sau đó, không khí vợ chồng tôi rất căng thẳng. Tôi không nói chuyện, anh cũng thế. Tôi bảo cho đến lúc nào anh ấy xin lỗi tôi thì tôi sẽ bỏ qua. Nhưng chồng tôi luôn nói rằng: “Nếu em dừng lại thì coi như chuyện này bỏ qua không nhắc lại nữa. Còn anh không sai, chẳng việc gì anh phải xin lỗi”.

Hai từ “con đĩ” thực sự đã ám ảnh tôi một cách nặng nề. Thậm chí ngay cả khi nhắm mắt lại tôi vẫn như nhìn rõ mồn một hai chữ đó nhảy múa trên màn hình điện thoại của anh. Nỗi buồn chán ngập tràn đến nỗi nhiều khi tôi không muốn về nhà.

Chồng tôi đã xúc phạm tôi, và anh ấy không hề có ý định xin lỗi. Tôi cũng muốn quên đi nhưng tôi không quên được, thậm chí đôi lúc còn cảm thấy chồng mình là một người đáng sợ. Tôi không biết phải như thế nào trong thời gian tới nữa. Cuộc hôn nhân êm đềm của tôi chẳng lẽ cuối cùng lại kết thúc bằng một lý do vớ vẩn thế này sao?

Theo Thúy Hằng/Dân Trí

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Chị dâu nói một câu khiến ngày nghỉ lễ của tôi đảo lộn, ê chề

Chị dâu nói một câu khiến ngày nghỉ lễ của tôi đảo lộn, ê chề

Tâm sự - 9 giờ trước

GĐXH – Nếu như ngày ấy, tôi quyết định không về làm dâu gia đình nhà chồng, có lẽ, cuộc đời tôi đã không nhục nhã, ê chề đến thế này…

Tình cờ gặp vợ cũ của chồng, tôi chỉ muốn ly hôn khi cô ta bóc trần chuyện quá khứ

Tình cờ gặp vợ cũ của chồng, tôi chỉ muốn ly hôn khi cô ta bóc trần chuyện quá khứ

Tâm sự - 16 giờ trước

GĐXH - Tôi bất ngờ đến sốc trước quá khứ của chồng, anh ta chưa một lần nói thật về chuyện đó.

Chỉ vì 1 lỗi nhỏ của vợ mà anh rể dùng cách tàn độc khiến mẹ chồng tôi xấu hổ không dám nhìn mặt ai

Chỉ vì 1 lỗi nhỏ của vợ mà anh rể dùng cách tàn độc khiến mẹ chồng tôi xấu hổ không dám nhìn mặt ai

Tâm sự - 16 giờ trước

Dù là 12 rưỡi trưa nhưng cũng có 1 vài người hàng xóm chứng kiến cảnh ấy nên sang nhà tôi hỏi han sự việc.

Hạnh phúc bên bạn trai giàu có, tôi gục ngã khi có người đến tiết lộ một sự thật

Hạnh phúc bên bạn trai giàu có, tôi gục ngã khi có người đến tiết lộ một sự thật

Tâm sự - 21 giờ trước

GĐXH - Giữa lúc tôi hạnh phúc bên bạn trai lại là lúc tôi đón nhận sự thật nghiệt ngã.

Đi học lái xe, chồng tôi 'giúp đỡ' bạn nữ cùng lớp đến mức sắp bay mất một mảnh đất bạc tỷ

Đi học lái xe, chồng tôi 'giúp đỡ' bạn nữ cùng lớp đến mức sắp bay mất một mảnh đất bạc tỷ

Tâm sự - 21 giờ trước

Tôi không biết anh đã làm gì đến nỗi phải rao bán mảnh đất bố mẹ chồng cho trước khi kết hôn.

Nghỉ lễ sắp tới, tôi sốc nặng trước lời đề nghị oái oăm 'có một không hai' đến từ vợ của bạn thân chồng

Nghỉ lễ sắp tới, tôi sốc nặng trước lời đề nghị oái oăm 'có một không hai' đến từ vợ của bạn thân chồng

Tâm sự - 1 ngày trước

GĐXH – Trước lời đề nghị táo bạo, chồng tôi và bạn thân cười phá lên vì coi đó là một trò đùa. Song tôi lại không thể cười nổi vì biết ý đồ thật sự của cô ta…

Lên thành phố trông cháu nhưng con dâu kêu tốn tiền sinh hoạt phí, tôi nói đúng một câu rồi dọn đồ về quê

Lên thành phố trông cháu nhưng con dâu kêu tốn tiền sinh hoạt phí, tôi nói đúng một câu rồi dọn đồ về quê

Tâm sự - 1 ngày trước

Cứ cuối tháng, con dâu tôi lại mang sổ sách, máy tính ra cộng trừ rồi than thở chi tiêu tốn kém, tiền chợ, tiền điện, tiền nước hết nhiều.

Giữa đêm tân hôn, con dâu choáng váng vì mẹ chồng đập cửa phòng yêu cầu nộp hết vàng hồi môn

Giữa đêm tân hôn, con dâu choáng váng vì mẹ chồng đập cửa phòng yêu cầu nộp hết vàng hồi môn

Tâm sự - 1 ngày trước

GĐXH - Mới ngày đầu ở nhà chồng, tôi đã thất vọng trước hành xử của mẹ chồng.

Cả nhà đi nhẹ nói khẽ, tức lộn ruột vẫn phải "nhịn như nhịn cơm sống" khi có quý tử thi vào lớp 10

Cả nhà đi nhẹ nói khẽ, tức lộn ruột vẫn phải "nhịn như nhịn cơm sống" khi có quý tử thi vào lớp 10

Tâm sự - 1 ngày trước

Mẹ cậu nghiến răng nói một câu mà cả nhà phải bật cười: "Chờ nó thi xong, con phải lôi ra đánh cho một trận cho bõ tức".

Nhắc lại số nợ đã vay, em dâu ngã ngửa trước câu trả lời của chị chồng

Nhắc lại số nợ đã vay, em dâu ngã ngửa trước câu trả lời của chị chồng

Tâm sự - 1 ngày trước

GĐXH - Khi vay thì chị chồng hứa hẹn sẽ trả, nhưng khi nhắc tới chị lại tìm lý do để bắt tôi phải xóa nợ.

Top