Chồng ngoại tình, tôi đau đớn nhưng vẫn quyết định tha thứ vì một người đặc biệt

| Tâm sự

GĐXH – Tha thứ cho chồng ngoại tình không phải là chuyện dễ dàng đối với bất kỳ người phụ nữ nào. Nhưng tôi đã có quyết định của riêng mình.

Hơn 8 năm bước vào cuộc sống hôn nhân, có hai con một trai, một gái, đây là lần đầu tiên tôi phải rơi nước mắt viết ra những dòng tâm sự này. Bởi tôi vừa trải qua cú sốc lớn khi phát hiện người chồng mà tôi đã yêu và tin tưởng suốt bao năm qua ngoại tình với người phụ nữ khác. Thật quá cay đắng.

Tôi đã từng tự hào với người thân, bạn bè rằng mình lấy được một người chồng tốt, biết quan tâm, yêu thương và có trách nhiệm với gia đình. Và thực tế, gia đình tôi cũng đã rất hạnh phúc trong hơn 8 năm qua.

Chồng ngoại tình, tôi đau đớn nhưng vẫn quyết định tha thứ vì một người đặc biệt - Ảnh 1.

Ảnh minh họa.

Từ ngày lấy nhau, vợ chồng tôi luôn cố gắng làm việc, động viên nhau vượt qua giai đoạn áp lực cơm áo gạo tiền rồi cùng nhau thẳng thắn giải quyết những mâu thuẫn vụn vặt trong cuộc sống. Vì vậy, chưa khi nào chúng tôi giận nhau quá 3 ngày để các con được lớn lên trong sự bình yên, không bị ám ảnh cảnh bố mẹ cãi vã.

Tôi cũng luôn tin tưởng chồng tuyệt đối. Đó là lý do khiến tôi sốc nặng khi phát hiện anh có nhắn tin qua lại và đi quá giới hạn với một nữ đồng nghiệp ở công ty. Khoảnh khắc ấy, trái tim tôi như vỡ vụn. Tôi chưa bao giờ nghĩ, chồng lại nhẫn tâm đối xử với tôi và các con như vậy.

Đứng trước những bằng chứng, chồng tôi không chối cãi, anh cúi đầu thừa nhận lỗi lầm và cầu xin tôi tha thứ. Anh nói trong lúc công việc ở công ty căng thẳng, sự trẻ trung, mới mẻ cùng những cử chỉ quan tâm của một nữ đồng nghiệp mới đã khiến anh xao động. Và chuyện gì đến cũng đã đến.

Trước mặt tôi, chồng hứa chấm dứt ngay mối quan hệ đó, chặn toàn bộ liên lạc. Anh cũng nói sẽ tìm công việc khác để làm, chuyển công ty để không gặp lại cô ta nữa. 

Dù chồng nói là vậy nhưng vì quá yêu, quá hận, tôi vẫn nghĩ đến chuyện chia tay vì không thể chấp nhận được việc chồng mình qua lại với người phụ nữ khác. Vì vậy, tôi đã đơn phương nộp đơn ly hôn. Thế nhưng, từ sâu thẳm trong tim, tôi vẫn cảm thấy có thứ gì níu giữ mình lại.

Và cho đến bây giờ, khi đã rút đơn và viết ra những dòng này, tôi đã quyết định tha thứ cho chồng – điều mà ban đầu tôi nghĩ bản thân mình khó có thể làm được. Ngoài thương các con, muốn con tiếp tục có một gia đình trọn vẹn, tôi còn bị thuyết phục bởi một người có tầm ảnh hưởng đặc biệt với tôi. Đó là… mẹ chồng tôi.

Ngày biết tin tôi nộp đơn ly hôn, mẹ chồng đã lặn lội từ quê lên tận thành phố để nói chuyện cùng vợ chồng tôi. Với con trai, bà trách móc, nói anh không đủ bản lĩnh để giữ mình, gây ra chuyện tày đình với gia đình. Bà yêu cầu anh dùng mọi cách để sửa chữa lỗi lầm, tuyệt đối không được đánh mất vợ con. 

Với tôi, mẹ chồng xin tôi cho chồng một cơ hội để sửa sai và cho các cháu bà được lớn lên trong một gia đình hạnh phúc.

Khi chỉ có tôi và mẹ chồng, bà đã khóc. Bà nói, ngày xưa, khi quyết định ôm con chạy khỏi người chồng gia trưởng, vũ phu, bà đã thương con rất nhiều. Vì vậy, suốt những năm tháng sau đó, bà cố gắng dạy dỗ con trai nên người, trở thành người đàn ông tử tế, biết yêu thương gia đình, vợ con.

Mẹ chồng tôi cũng nhấn mạnh, con trai dại dột nhưng bà biết, anh luôn yêu vợ và các con hết lòng. Nếu mất gia đình, bà sợ, anh sẽ suy sụp và hỏng cả phần đời còn lại.

Nghe mẹ chồng nói, tôi cũng không kìm được nước mắt. Hơn ai hết, tôi thừa nhận điều mẹ chồng nói là đúng. Chồng tôi vẫn luôn yêu thương vợ con hết lòng.

Không những thế, suốt bao năm về làm dâu, mẹ chồng cũng rất tốt với tôi. 2 lần sinh nở, bà đều bên cạnh tôi, chăm bẵm cho mẹ con tôi từng miếng ăn, giấc ngủ. Khi vợ chồng tôi giận nhau, mẹ chồng luôn khuyên con trai xuống nước làm hòa trước. Và giờ, bà lại đích thân cầu xin con dâu để mong tôi cho chồng cơ hội giữ gia đình.

Sau nhiều đêm suy nghĩ, tôi nhận ra, chính bản thân tôi cũng còn muốn giữ gia đình nhỏ của mình. Tôi biết, tha thứ cho chồng ngoại tình không phải là chuyện dễ dàng đối với bất kỳ người phụ nữ nào. Nhưng vì thương mẹ chồng, vì các con và vì chính bản thân mình, tôi đã quyết định tha thứ. 

Tha thứ không có nghĩa là quên ngay được vì nỗi ám ảnh vẫn còn ở đó. Tuy nhiên, tôi cũng muốn cho mình một cơ hội để trái tim được thanh thản, để các con có một mái ấm đủ đầy và để mẹ già yên tâm những năm tháng cuối đời. Liệu tôi nghĩ vậy có đúng không?

Lén đọc cuốn sổ trong chiếc hộp cũ của mẹ chồng, tôi hoang mang với phản ứng của bà sau đóLén đọc cuốn sổ trong chiếc hộp cũ của mẹ chồng, tôi hoang mang với phản ứng của bà sau đó

GĐXH – Nghe điều mẹ chồng nói, tôi hoang mang cực độ. Tôi biết, bản thân mình sai nhưng tôi không ngờ, mẹ chồng lại phản ứng gay gắt đến thế.

Tôi muốn tháo chạy khỏi nhà chồng sau khi đọc tờ giấy của mẹ chồng về tháng cô hồnTôi muốn tháo chạy khỏi nhà chồng sau khi đọc tờ giấy của mẹ chồng về tháng cô hồn

GĐXH – Nhìn tờ danh sách cùng yêu cầu vô lý của mẹ chồng, tôi chỉ muốn tháo chạy khỏi phòng bà ngay lập tức. Tôi không nghĩ bà lại mê tín đến mức như vậy.

L.N.D
Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Tích cóp 3 năm mang 300 triệu lên thành phố trả nợ em trai, tiếng máy đếm tiền khiến tôi nghẹn đắng

Tích cóp 3 năm mang 300 triệu lên thành phố trả nợ em trai, tiếng máy đếm tiền khiến tôi nghẹn đắng

Tâm sự -

GĐXH - Sự hỗ trợ kịp thời của em trai lúc khó khăn khiến tôi luôn tự nhủ phải cố gắng làm lụng để trả nợ. Nhưng ngày khệ nệ xách bọc tiền bán nông sản tích góp suốt 3 năm lên thành phố hoàn trả cho em, tiếng máy đếm tiền vang lên cùng lời tính toán "trượt giá thị trường" đã làm rạn nứt cả tình ruột thịt.

Bán đất ở quê dồn 2 tỷ cho con trai mua chung cư, vô tình đọc tin nhắn của con dâu lúc nửa đêm tôi thức trắng

Bán đất ở quê dồn 2 tỷ cho con trai mua chung cư, vô tình đọc tin nhắn của con dâu lúc nửa đêm tôi thức trắng

Tâm sự -

GĐXH - Thương con trai một mình bươn chải trên thành phố áp lực nợ nần, tôi quyết định bán đi mảnh đất dưỡng già ở quê để dồn trọn 2 tỷ đồng góp cho con mua chung cư. Tôi cứ nghĩ sự hy sinh ấy sẽ đổi lấy những năm tháng an yên bên con cháu, cho đến một đêm muộn tình cờ cầm vào chiếc điện thoại của con trai để trên bàn phòng khách.

Nuôi mẹ già mỗi nhà 3 tháng, ngày bàn giao mẹ sang nhà tôi, câu nói của bà khiến anh cả chết lặng

Nuôi mẹ già mỗi nhà 3 tháng, ngày bàn giao mẹ sang nhà tôi, câu nói của bà khiến anh cả chết lặng

Tâm sự -

GĐXH - Khi mẹ bước vào giai đoạn lẫn tuổi già, ba anh em chúng tôi họp gia đình và đưa ra một quyết định mang tính "sòng phẳng": Mỗi nhà sẽ đón mẹ về chăm sóc đúng 3 tháng rồi bàn giao sang nhà tiếp theo. Chúng tôi cứ nghĩ việc phân chia gối đầu ấy là giải pháp vẹn toàn, cho đến ngày anh cả xách vali quần áo của mẹ sang giao cho vợ chồng tôi.

Mỗi tháng chi 5 triệu lương hưu nuôi cháu để đỡ đần con, ngày chồng mình đổ bệnh tôi mới thấy rõ sự ích kỷ

Mỗi tháng chi 5 triệu lương hưu nuôi cháu để đỡ đần con, ngày chồng mình đổ bệnh tôi mới thấy rõ sự ích kỷ

Tâm sự -

GĐXH - Thương vợ chồng con trai áp lực kinh tế khi phải gánh khoản nợ mua chung cư trả góp, tôi tự nguyện rút gần hết số tiền lương hưu hằng tháng để bao cấp tiền bỉm sữa, học phí trường tư cho cháu nội. Tôi cứ nghĩ sự đỡ đần ấy sẽ làm gia đình thêm gắn kết, cho đến ngày ông nhà tôi đột ngột đổ bệnh, cần một khoản tiền điều trị khẩn cấp.

Cháu nội bị sốt, tôi làm điều từng làm khi nuôi con rồi nằm cả đêm suy nghĩ sau phản ứng của con dâu

Cháu nội bị sốt, tôi làm điều từng làm khi nuôi con rồi nằm cả đêm suy nghĩ sau phản ứng của con dâu

Tâm sự -

GĐXH - Từ ngày nghỉ hưu, tôi gần như dành cả ngày để chăm các cháu. Nhưng lần cháu bị sốt xuất huyết, một cách chăm sóc quen thuộc của tôi lại khiến con dâu lập tức ngăn lại vì cho rằng có thể làm cháu nặng hơn. Đêm ấy, tôi nằm mãi không ngủ, vừa tủi thân vừa tự hỏi không biết mình quá nhạy cảm, hay giữa ông bà và con cái vốn luôn có những khác biệt khó nói khi cùng chăm một đứa trẻ.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.