Hà Nội
23°C / 22-25°C

Chồng "nhắn" vợ: Cứ mò về đây là tôi nện chết!

GiadinhNet - Với đôi mắt ngầu đỏ, ông Sử hăm dọa: "Nó bỏ đi đâu thì đi, tôi không cần nữa, cứ mò về đây là tôi nện chết".

Đã hàng chục năm nay, ông Nguyễn Văn Sử (56 tuổi) ở xã Hiệp Thuận (Phúc Thọ, Hà Nội) thường xuyên "tra tấn" vợ là bà Nguyễn Thị Thân (52 tuổi) bằng búa đinh, gậy sắt, gạch vồ... Mỗi khi hành sự, ông Sử khóa trái cửa, dùng búa gõ vào đầu gối, dùng đèn pin thúc vào ngực, dùng gạch phang vào vai vợ...

Tra tấn
 
Về Hiệp Thuận, biết chúng tôi là nhà báo, có những cụ già, râu tóc bạc phơ, lưng còng, chống gậy, tìm chúng tôi đề nghị giúp đỡ bà Thân. Cụ Đỗ Văn Lợi (80 tuổi), hàng xóm sát vách nhà bà Thân chia sẻ: "Tôi chẳng thấy có người nào "dạy vợ" dã man như ông Sử. Mấy chục năm nay, không biết bao nhiêu những trận đòn của chồng trút lên thân thể bà ấy. Có những đêm khuya, chúng tôi thấy bà Thân kêu la thảm thiết. Định chạy sang can ngăn nhưng lần nào ông Sử cũng khóa trái cửa nên đành chịu".
 
Bà Nguyễn Thị Sửu - Nguyên cán bộ Hội phụ nữ xã Hiệp Thuận - nói: "Có lần ông Sử lấy búa đinh bổ vào 2 đầu gối bà Thân tím bầm. Chúng tôi đến trực tiếp giáo dục, răn đe ông Sử nhưng chỉ được vài ngày lại tái diễn".
 
Đến ngày 3/8, ông Sử tiếp tục tra tấn vợ bằng những trận đòn ác hiểm.  Ông chồng hung bạo này dùng đèn pin thúc vào mạng sườn vợ. Bà Thân càng kêu to, ông ta lại càng thúc mạnh. Không những thế, ông Sử vác điếu cày phang chí chết vào người nạn nhân. Cứ nhằm vào khớp tay, đầu gối, bả vai, mắt cá nạn nhân, ông Sử phang tới tấp.
 
Khi có người can ngăn, bà Thân chạy được thì bị chồng cầm gạch vồ chạy theo nện vào lưng. Hoảng quá, bà Thân trốn biệt khỏi nhà.
 
Bà Đỗ Thị Dâu và Đỗ Thị Hường ở xóm 9 (xã Hiệp Thuận) cho biết: Ông Sử cầm gạch đuổi theo ném liên tiếp vào người bà Thân. Có một người đi xe máy ngang qua thấy vậy cho bà Thân ngồi lên xe, phóng ra cánh đồng. Bà ấy rời xóm 9 từ sáng 3/8, đến nay không thấy về.
 
Bà Nguyễn Thị Thân: "Trận đòn đêm trước chưa kịp lắng xuống lại đến trận đòn này, tôi chỉ biết kêu trời…". Ông Sử: "Nó bỏ đi đâu thì đi, tôi không cần nữa, cứ mò về đây là tôi nện chết".
 
Đau khổ tột cùng
 
Tiếp xúc với phóng viên báo Gia đình&Xã hội, bà Thân nghẹn ngào kể: "Tôi đã có 10 đứa cháu nội, ngoại rồi mà vẫn bị chồng đánh đập dã man. Tủi nhục lắm, cô ơi! Cách đây 4 năm, tôi và ông Sử rời xóm 8, ra bãi Hiệp Thuận (xóm 9) xây nhà cấp 4 trồng cây lâu năm và chăn nuôi gia súc, gia cầm. Mỗi lần bán lứa lợn được vài chục triệu đồng, ông ấy giữ tất.
 
Mua sắm tiện nghi trong nhà đầy đủ, nhưng ông ấy chỉ ở một mình, bắt tôi ở dưới nhà ngang cùng mẹ chồng tôi đã hơn 90 tuổi. Ông ấy đối xử với tôi tệ bạc đã đành, nhưng với mẹ đẻ mình, ông ấy cũng đối xử chẳng ra gì. Giờ đây tôi chỉ ao ước được li thân với chồng. Nhưng ông ấy lùng sục tôi đến cùng.
 
Đầu tháng 8/2010, con gái tôi sinh con ở bệnh viện, tôi có đi trông nom nó mất 2 ngày. Nhưng ông ấy bắt tôi về, đánh 2 trận đòn thừa sống, thiếu chết. Sáng sớm 3/8, ông ấy vừa ngủ dậy đã gọi tôi từ nhà ngang lên, đổ cho tôi lấy tiền trong két bạc.
 
Mọi chìa khóa nhà, két, tủ... ông ấy cầm tất, tôi không được bén mảng lên nhà chính một chút nào, vậy mà ông ấy kiếm cớ đổ cho tôi ăn cắp, dùng điếu cày đánh tôi, đấm đá tôi đến tối tăm mặt mũi. Trận đòn đêm trước chưa kịp lắng xuống lại đến trận đòn này, tôi chỉ biết kêu trời...".
 
Sau trận đòn ngày 3/8, bà Thân bỏ đi lánh nạn ở nhà con trai cả. Cả  5 người con ông Sử đều khẳng định với chúng tôi: Những gì mẹ chúng em chịu đựng đã quá sức từ lâu. Nếu bố tiếp tục đánh mẹ nữa, chúng em sẽ đề nghị pháp luật xử lí nghiêm, quyết không để mẹ em phải chịu đựng thêm một trận đòn nào nữa.
 
Tuy nhiên, khi tiếp xúc với phóng viên, ông Sử cho rằng "quyền dạy vợ" là của riêng ông, không ai được can thiệp. Ông Sử thừa nhận việc chỉ cho vợ sống dưới nhà ngang, một mình ông ở gian nhà chính có điều hòa, tủ lạnh, máy giặt đầy đủ. Ông cũng khẳng định việc đánh gây thương tích cho bà Thân bằng đèn pin và điếu cày vào ngày 3/8 là có thật.
 
Lí do đánh là vì bà Thân chiều con, ương bướng và đáng ăn đòn. Bằng giọng gay gắt, đôi mắt ngầu đỏ, ông Sử hăm dọa: "Nó bỏ đi đâu thì đi, tôi không cần nữa, cứ mò về đây là tôi nện chết".
 
Theo tìm hiểu của chúng tôi, đây là lần đầu tiên bà Thân được các con đưa đi khám thương tại cơ sở y tế, nhằm củng cố căn cứ pháp lí để răn đe bố mình về hành vi bạo hành.
 
Hiện tại, cả 5 người con bà Thân và người dân ở đây đều mong mỏi chính quyền xã Hiệp Thuận sớm can thiệp, giáo dục ông Sử thay đổi hành vi sai trái này.
 
Thùy Chi
vietanh
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Phát hiện gần 1 tấn thịt lợn bệnh, chuẩn bị đi tiêu thụ

Phát hiện gần 1 tấn thịt lợn bệnh, chuẩn bị đi tiêu thụ

Pháp luật - 6 giờ trước

GĐXH - Lực lượng chức năng xã Hợp Minh, tỉnh Nghệ An vừa phát hiện gần 1 tấn thịt lợn nghi nhiễm dịch tả lợn châu Phi được cất giữ trái phép trong 7 tủ đông, chuẩn bị đưa ra thị trường tiêu thụ.

Thông tin mới nhất vụ bé trai 14 tháng tuổi ở Quảng Ngãi tử vong do bị bảo mẫu ném xuống nền nhà

Thông tin mới nhất vụ bé trai 14 tháng tuổi ở Quảng Ngãi tử vong do bị bảo mẫu ném xuống nền nhà

Pháp luật - 8 giờ trước

GĐXH - Công an tỉnh Quảng Ngãi đang tiếp tục điều tra vụ việc bé trai 14 tháng tuổi tử vong sau khi bị bảo mẫu ném xuống nền nhà gây chấn thương sọ não.

Bắt đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm trốn suốt 5 năm sau vụ trộm hơn 2 tỷ đồng

Bắt đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm trốn suốt 5 năm sau vụ trộm hơn 2 tỷ đồng

Pháp luật - 12 giờ trước

GĐXH - Trung cùng đồng bọn đột nhập nhà giám đốc công ty, sau đó trốn truy nã suốt nhiều năm trước khi bị bắt tại một nhà trọ ở Thành phố Hồ Chí Minh.

Bất ngờ lời khai của tài xế xe container cố tình đánh võng trên cao tốc

Bất ngờ lời khai của tài xế xe container cố tình đánh võng trên cao tốc

Pháp luật - 13 giờ trước

GĐXH - Tại cơ quan điều tra, Nguyễn Thế Ninh (tài xế xe container) khai nhận, cố tình đánh võng trên cao tốc nhằm ép công ty sa thải vì bức xúc với chính sách của công ty.

Hai thanh niên 'giăng bẫy' đổi tiền thật lấy tiền giả ở Đà Nẵng

Hai thanh niên 'giăng bẫy' đổi tiền thật lấy tiền giả ở Đà Nẵng

Pháp luật - 17 giờ trước

Cơ quan chức năng Đà Nẵng thông báo tìm bị hại liên quan đến vụ hai thanh niên lừa đổi tiền thật lấy tiền giả.

Rủ nhau vào karaoke 'mở tiệc' ma tuý sau khi ăn nhậu

Rủ nhau vào karaoke 'mở tiệc' ma tuý sau khi ăn nhậu

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Sau khi ăn nhậu, nhóm 5 đối tượng ở Huế rủ nhau đến quán karaoke để hát và sử dụng ma tuý. Kết quả xét nghiệm sau đó cho thấy tất cả đều dương tính với ma tuý.

Hà Nội: Tạm giữ hình sự người rút chìa khóa xe khách rồi bỏ đi trên đường Vành đai 3

Hà Nội: Tạm giữ hình sự người rút chìa khóa xe khách rồi bỏ đi trên đường Vành đai 3

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Ngày 5/8, cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an thành phố Hà Nội đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Bùi Trường Sơn (SN 1977, trú tại xã Yên Định, tỉnh Thanh Hóa) để điều tra về hành vi "Gây rối trật tự công cộng".

Khởi tố Nguyễn Văn Bảo Trung, tài xế xe tải tông nữ sinh tử vong ở Vĩnh Long

Khởi tố Nguyễn Văn Bảo Trung, tài xế xe tải tông nữ sinh tử vong ở Vĩnh Long

Pháp luật - 1 ngày trước

Công an đã khởi tố bị can đối với tài xế Nguyễn Văn Bảo Trung - người lái xe tải tông nữ sinh Nguyễn Ngọc Bảo Trân (14 tuổi) tử vong ở Vĩnh Long.

Bắt đối tượng truy nã nguy hiểm trong đường dây mua bán người

Bắt đối tượng truy nã nguy hiểm trong đường dây mua bán người

Pháp luật - 1 ngày trước

Lý Văn Sang - đối tượng truy nã nguy hiểm trong chuyên án “Mua bán người” do Công an tỉnh Nghệ An xác lập, vừa bị bắt giữ khi đang lẩn trốn tại khu vực bãi khai thác vàng tại xã miền núi ở Đà Nẵng.

Vụ rút chìa khóa xe khách trên đường Vành đai 3 rồi bỏ đi: Phạt hành chính hay xử lý hình sự tài xế xe ô tô con?

Vụ rút chìa khóa xe khách trên đường Vành đai 3 rồi bỏ đi: Phạt hành chính hay xử lý hình sự tài xế xe ô tô con?

Pháp luật - 2 ngày trước

GĐXH - Không chỉ thể hiện văn hóa giao thông "yếu kém", tài xế ô tô con rút chìa khóa xe khách rồi bỏ đi trên đường Vành đai 3 (TP Hà Nội) có thể đối diện với những chế tài xử phạt nghiêm khắc, thậm chí là xử lý hình sự.

Top