Hà Nội
23°C / 22-25°C

Chồng nói đi gặp bạn nhưng hình ảnh xuất hiện trên mạng đã vạch trần sự thật hoàn toàn khác

Thứ năm, 09:57 29/02/2024 | Tâm sự

GĐXH – Quá uất ức, tôi làm ầm lên thì chồng nói tôi quá quắt, ghen tuông vô lối. Vì vậy, chúng tôi đã cãi nhau…

Tôi và chồng yêu nhau từ thời đại học, ra trường đi làm mới tổ chức đám cưới. Cuộc hôn nhân của chúng tôi không có quá nhiều gian nan, sóng gió nhưng cũng không dưới 3 lần, tôi muốn dừng lại. Nguyên nhân xuất phát từ những mâu thuẫn nhỏ nhặt trong nhà, chồng không đỡ đần giúp vợ và quan trọng anh không đem đến cho tôi cảm giác được yên tâm.

Trong tất cả các mối quan hệ, chồng tôi lúc nào cũng ưu tiên bạn bè, đồng nghiệp và người ngoài hơn vợ con. Thậm chí, anh ta lúc nào cũng chỉ biết đến bản thân mình, không hề để ý đến cảm xúc của tôi.

Trong số các đồng nghiệp nữ của chồng ở công ty, tôi không có thiện cảm với một bạn cùng tuổi tôi, là mẹ đơn thân. Tôi không có ý chê bai khi cô ấy đã ly hôn nhưng cách nói chuyện có phần đong đưa, lả lơi của cô ta với chồng tôi khiến tôi có phần khó chịu.

Chồng nói đi gặp bạn nhưng hình ảnh xuất hiện trên mạng đã vạch trần sự thật hoàn toàn khác - Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Biết tôi không thích nữ đồng nghiệp đó nhưng chồng vẫn hay nhắn tin qua lại với cô ta. Qua cách nói chuyện, thái độ mỗi lần nhắc đến, tôi hoàn toàn cảm nhận được, mối quan hệ giữa bọn họ không chỉ dừng lại là đồng nghiệp thông thường.

Tuy nhiên, chồng vẫn nói giữa bọn họ chỉ trao đổi công việc và anh ta chỉ coi cô như đứa em thân thiết. Không những thế, chồng còn nói tôi không nên can thiệp sâu vào công việc và các mối quan hệ bên ngoài của anh ta.

Lần công ty chồng đi du lịch, tôi đã rất bất ngờ khi nhìn thấy tấm ảnh chồng và người đó nắm tay nhau khi chơi "team building". Dĩ nhiên tôi biết, đó chỉ là một trò chơi nhưng điều tôi thắc mắc là trong rất nhiều người ở công ty, tại sao lúc nào hai người bọn họ cũng kè kè với nhau.

Rồi lần gần đây nhất, chồng mời các anh em cùng phòng đến nhà ăn cơm dịp cuối năm, cô ta đến sớm nhất và rất vô tư cùng tôi chuẩn bị đồ ăn như chủ nhà. Chồng nói chỉ có tình anh em thân thiết mới làm những việc đó, còn nếu là nhân tình, không đời nào họ làm vậy.

Thế nhưng, tôi vẫn cứ lấn cấn mãi vì cô ta quá tự nhiên, trước mặt tôi cũng không hề giữ khoảng cách với chồng tôi. Dường như, bọn họ đã quen như vậy. Ngay cả những đồng nghiệp khác cũng phải ái ngại thay tôi trước sự thân thiết quá mức của bọn họ.

Đỉnh điểm tuần trước, hai vợ chồng tôi đã cãi nhau một trận nảy lửa vì tôi phát hiện chồng nói dối để đi lễ chùa với cô ta. Ban đầu, chồng nói anh ta đi gặp mặt đầu năm với mấy anh em bạn cũ. Song, buổi tối anh ta về nhà khá muộn nhưng lại không hề có dấu hiệu của người mới đi tiệc tùng về cả.

Lúc đó, tôi đã nghi ngờ nhưng chưa hỏi thẳng chồng. Đến vài hôm sau, tôi sững sờ khi đang lướt mạng thì thấy chồng và nữ đồng nghiệp lọt vào ống kính của một Tiktoker có tiếng quay cảnh ngôi chùa ở Hà Nam. Dù chỉ xuất hiện vài giây ngắn ngủi nhưng trông chồng và cô ta chẳng khác nào một cặp đôi yêu nhau cùng đi lễ chùa.

Đứng trước bằng chứng rõ ràng như vậy nhưng chồng tôi vẫn vòng vo lấy lý do ngụy biện cho hành động của mình. Anh ta nói ban đầu công ty định đi lễ chùa ở đó nhưng cuối cùng lại hoãn. Nên chỉ có hai người bọn họ đi với nhau.

Nghe lý do chồng nói, tôi thấy thật nực cười nhưng anh ta lại coi đó là chuyện bình thường. Chồng nói anh em đồng nghiệp trong công ty đi cùng nhau không có gì là lạ cả. Ngay cả việc anh ta nói dối cũng là vì không muốn tôi nghĩ ngợi rồi suy diễn linh tinh.

Quá uất ức, tôi làm ầm lên thì chồng nói tôi quá quắt, ghen tuông vô lối cả khi anh ta chỉ đi chùa. Vì vậy, chúng tôi đã cãi nhau và đang chiến tranh lạnh mấy hôm nay.

Dù nghĩ thế nào đi chăng nữa, tôi vẫn thấy giữa bọn họ thật sự có điều gì mờ ám. Nhưng điều khiến tôi ức chế là chồng đã nói dối, lén lút đi với người phụ nữ khác sau lưng tôi nhưng anh ta lại luôn cho rằng bản thân không làm gì có lỗi và đi chùa cùng người phụ nữ khác là "quang minh chính đại".

Theo mọi người, chồng cùng đồng nghiệp nữ đi lễ chùa là chuyện bình thường hay là một sự bất thường? Và tôi có nên tiếp tục cuộc hôn nhân với một người chồng dối trá, không coi trọng vợ nữa hay không?

Bố vợ đột ngột qua đời nhưng phản ứng của con rể lại khiến mọi người kinh ngạcBố vợ đột ngột qua đời nhưng phản ứng của con rể lại khiến mọi người kinh ngạc

GĐXH – Ngay khi chồng vừa dứt lời, tôi đau đớn, nghẹt thở đến mức loạng choạng suýt ngã. Tôi uất ức gào khóc, lao vào đánh mắng anh ta như một kẻ điên dại…

Chồng nói đi du xuân cùng công ty nhưng tờ hóa đơn trong túi áo lại tố cáo sự thật đáng sợChồng nói đi du xuân cùng công ty nhưng tờ hóa đơn trong túi áo lại tố cáo sự thật đáng sợ

GĐXH – Cuối tuần vừa rồi, trong lúc mang áo khoác của chồng đi giặt, tôi mới sững sờ khi tìm thấy bằng chứng tố cáo sự giả dối của anh ta.

Chuẩn bị tươm tất cho Rằm tháng Giêng, con dâu vẫn bị mẹ chồng đuổi đi chỉ vì một lý doChuẩn bị tươm tất cho Rằm tháng Giêng, con dâu vẫn bị mẹ chồng đuổi đi chỉ vì một lý do

GĐXH – Mọi chuyện bắt đầu sau khi làm mâm cỗ xong, tôi có dọn dẹp và mang rác đi vứt. Song, khi nhìn thấy vật này, mẹ chồng bỗng nổi cơn tam bành…

Thủy
Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Tôi mất gần một năm để học cách sống sau khi nghỉ hưu

Tôi mất gần một năm để học cách sống sau khi nghỉ hưu

Tâm sự - 11 giờ trước

GĐXH - Người ta thường nói, nghỉ hưu là lúc con người được nghỉ ngơi, được sống chậm lại, được dành thời gian cho bản thân sau cả một đời tất bật. Nhưng có một sự thật mà không phải ai cũng nói ra. Đó là rất nhiều người phụ nữ đã bật khóc sau khi nghỉ hưu...

Đón mẹ chồng lên thành phố dưỡng già, đúng 30 ngày sau tôi phải đưa bà về quê gấp

Đón mẹ chồng lên thành phố dưỡng già, đúng 30 ngày sau tôi phải đưa bà về quê gấp

Tâm sự - 15 giờ trước

GĐXH - Đón mẹ chồng lên thành phố sau khi bố mất, tôi đành ngậm ngùi đưa bà về quê chỉ sau một tháng.

Nghỉ hưu, tôi trở thành 'người giúp việc không lương' cho gia đình con trai

Nghỉ hưu, tôi trở thành 'người giúp việc không lương' cho gia đình con trai

Tâm sự - 1 ngày trước

GĐXH - Tưởng rằng nghỉ hưu sẽ là khoảng thời gian thảnh thơi, tận hưởng tuổi già bên gia đình, nhưng tôi lại trở thành người chăm cháu toàn thời gian cho con trai và con dâu.

Mẹ chồng xin lỗi tôi trước lúc qua đời: Mẹ sai rồi!

Mẹ chồng xin lỗi tôi trước lúc qua đời: Mẹ sai rồi!

Tâm sự - 1 ngày trước

GĐXH - Có những lời xin lỗi, dù được nói ra ở những ngày cuối cùng của cuộc đời, vẫn đủ sức làm tan đi những tổn thương đã âm thầm tồn tại suốt hàng chục năm...

Làm giúp việc lương thấp suốt 10 năm, ngày nghỉ việc tôi chết lặng khi nhìn 2 tờ giấy bà chủ đưa

Làm giúp việc lương thấp suốt 10 năm, ngày nghỉ việc tôi chết lặng khi nhìn 2 tờ giấy bà chủ đưa

Tâm sự - 1 ngày trước

GĐXH - Sau một thập kỷ tận tụy chăm sóc gia đình chủ, người giúp việc không ngờ ngày chia tay lại nhận điều bất ngờ đến bật khóc.

Tôi quyết tâm xây dựng quỹ nghỉ hưu từ năm 45 tuổi: 4 thay đổi nhỏ mang lại kết quả lớn

Tôi quyết tâm xây dựng quỹ nghỉ hưu từ năm 45 tuổi: 4 thay đổi nhỏ mang lại kết quả lớn

Tâm sự - 1 ngày trước

GĐXH - Khi bước qua ngưỡng 45 tuổi, tôi nhận ra rằng tuổi nghỉ hưu không còn là câu chuyện quá xa vời.

30 năm hy sinh cho nhà chồng, tôi chết lặng khi nghe một câu nói

30 năm hy sinh cho nhà chồng, tôi chết lặng khi nghe một câu nói

Tâm sự - 2 ngày trước

GĐXH - Câu chuyện của người phụ nữ này có thể không phải là trường hợp duy nhất. Ngoài kia vẫn còn rất nhiều người vợ, người mẹ, người con dâu đang âm thầm gánh vác trách nhiệm gia đình mà không một lời than vãn. Họ cho đi bằng tình thương, bằng sự tận tụy và bằng cả những năm tháng đẹp nhất của cuộc đời. Nhưng cuối cùng, không phải ai cũng nhận được “cái kết có hậu”.

Bản di chúc của bố phơi bày bộ mặt thật của những người trong gia đình

Bản di chúc của bố phơi bày bộ mặt thật của những người trong gia đình

Tâm sự - 2 ngày trước

GĐXH - Sau 11 năm chăm sóc bố bệnh nặng, tôi không ngờ ngày công bố di chúc lại trở thành khởi đầu cho những mâu thuẫn khiến tình cảm anh em rạn nứt.

Ở nhà chăm con nhưng vợ tôi vẫn đòi thuê giúp việc

Ở nhà chăm con nhưng vợ tôi vẫn đòi thuê giúp việc

Tâm sự - 2 ngày trước

Nhà chỉ có 2 vợ chồng với đứa trẻ, vợ tôi không đi làm, vậy mà mới chăm con 2 tháng đã nằng nặc đòi thuê giúp việc, nhà nhiều lúc quên lau, quần áo giặt quên phơi.

Chi 10 triệu mỗi tháng cho mẹ ở viện dưỡng lão, tôi dần không còn dám về quê

Chi 10 triệu mỗi tháng cho mẹ ở viện dưỡng lão, tôi dần không còn dám về quê

Tâm sự - 3 ngày trước

GĐXH – Dù biết không thể sống để làm hài lòng tất cả mọi người được nhưng tôi vẫn không tránh khỏi cảm giác chạnh lòng. Vì vậy, dần dần, tôi không còn muốn về quê nữa.

Top