Chồng sát hại vợ rồi tự tử, con 7 tuổi bơ vơ
Giadinh.net - Khi chúng tôi vào thăm Hiền, vẻ sợ hãi và đau đớn vẫn còn trên khuôn mặt biến dạng. Nỗi đau về tinh thần và thể xác này không thể nguôi ngoai trong ngày một, ngày hai...
Dương Văn Núi (sinh năm 1981) và vợ là Tạ Thị Hiền (sinh năm 1982) đều cùng quê ở xã Sơn Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình. Kết hôn với nhau được gần 8 năm, hai vợ chồng có một con gái 7 tuổi.
Vùng sơn cước, bằng tuổi vợ chồng Núi, đa số đàn ông con trai đi rừng khai lấy gỗ, vợ làm dăm ba sào ruộng. Vợ chồng Núi lại có “tư duy” khác bạn mình. Hai vợ chồng gửi con gái ở nhà ông bà ngoại, rồi khăn gói lên xã Thượng Trạch cách khoảng 50 cây số để thuê đất, mở quán bán hàng.
Thấy hai vợ chồng hay lam hay làm, căn cơ tích góp ai cũng mừng. So với bạn bè cùng trang lứa, hai vợ chồng cũng được tiếng là công việc ổn định, có đồng ra đồng vào nhờ buôn bán; con gái ở với ông bà được chăm sóc chu đáo, lại học giỏi. Một tương lai tươi sáng đang chờ đợi họ ở phía trước. Thế nhưng bi kịch đã xảy ra.
Chuyện là, nghe một số người khích bác là vợ ngoại tình với một anh lái xe và mình bị cắm sừng, ngày 10-5, Núi đã đã dùng vỏ chai bia đánh vào đầu, má, mặt, gáy... làm chị Hiền bất tỉnh nhân sự, bị chấn thương nặng và hôn mê sâu.
Tưởng vợ chết, Núi nhẫn tâm bồng chị Hiền ra vứt chị lại bên bờ suối cách quán khoảng 160 mét. Chưa hết, kẻ thủ ác còn lột hết tiền và đồ trang sức của vợ và bỏ trốn. Một số người dân sau đó đã phát hiện ra chị Hiền và đem về Trạm y tế xã Sơn Trạch cấp cứu. Chị Hiền lúc đó đã như một xác chết, mặt mũi bị phù nề và biến dạng nghiêm trọng. Trạm y tế xã và Trung tâm y tế huyện đã phải chuyển gấp chị vào Bệnh viện Việt Nam-Cu Ba (Đồng Hới) ngày 11-5-2008.
Theo hồ sơ bệnh án, khi đó chị Hiền “Tụ máu ngoài màng cứng trái; đa chấn thương; đa vết thương; chấn thương vùng mặt nghiêm trọng....”. Ngay trong chiều 11/5/-2008, các Bác sỹ Bệnh viện Việt Nam-Cu Ba (Đồng Hới) tiến hành ca mổ dài 5 tiếng đồng hồ để giành giật sự sống cho chị Hiền.
Bác sỹ Nguyễn Văn Thanh - Trưởng khoa Ngoại; người trực tiếp mổ cho chị Hiền cho biết: Các bác sỹ đã lấy rất nhiều máu tụ ra khỏi não chị Hiền, khâu hàng chục mũi chỉ kết nối... May mắn thay, đến trưa 12/5 chị Hiền đã tạm thời qua khỏi cơn nguy kịch và hiện đang nằm điều trị tại khoa ngoại chấn thương.
Tuy nhiên, cũng theo bác sỹ Thanh, khó có thể lường được những di chứng, biến chứng nguy hiểm tiếp theo...
Về phần Dương Văn Núi, 2 ngày không thấy y về nhà, mọi người cứ tưởng Núi đã bỏ trốn. Nhưng thật bất ngờ ngày 12-5, người dân phát hiện kẻ bạo hành đã treo cổ tự tử trong rừng, thi thể đã bắt đầu trương lên....
Khi chúng tôi vào thăm Hiền tại Bệnh viện, vẻ sợ hãi và đau đớn vẫn còn trên khuôn mặt biến dạng. Nỗi đau về tinh thần và thể xác này không thể nguôi ngoai trong ngày một, ngày hai. Đau đớn hơn, chị cứ nghĩ là mình thoát chết, còn chồng và con vẫn đang ở nhà. Mọi người đành giấu không cho chị biết mọi chuyện vì sợ người phụ nữ mảnh khảnh này không thể chịu đựng được một lần nữa.
Hiền đâu biết rằng chỉ vì những lời nói khích của bạn bè, chỉ vì cơn ghen mù quáng của chồng mà ngoài Hiền mang nỗi đau “kép” và Núi thì đã về bên kia núi. Giờ còn đứa con gái 7 tuổi mồ côi cha. Nhìn đứa bé đeo khăn tang, mắt sưng vù, ngơ ngẩn nhìn ra cửa không hiểu tai hoạ gì đã xẩy ra với gia đình mà xót xa và ái ngại.
Lê Văn Vỵ - Duy Hưng