Chồng tôi tự nhận chưa vợ và sẵn sàng mua iPhone 8 để tặng quà sinh nhật cho cô gái mới quen
Kinh khủng hơn, chồng mình còn tự nhận chưa lập gia đình để lừa cô ta. Còn cô ta thì cũng thể hiện là một kẻ đào mỏ khi đề nghị chồng mình tặng quà sinh nhật là chiếc iPhone 8.
Vợ chồng mình lấy nhau 6 năm nay, chưa bao giờ anh mua tặng mình bộ quần áo, cái túi xách hay đơn giản chỉ một bông hoa hồng. Anh nói lấy nhau rồi thì việc gì phải cầu kỳ, kiểu cách. Mình thích cái gì thì tiền anh đưa hàng tháng đấy, tự đi mà mua.
Nhưng hàng tháng, lương anh 9 triệu, anh chỉ đưa được cho mình 4 triệu để lo sinh hoạt phí, nào đâu dư ra đồng nào mà mua sắm. 5 triệu còn lại anh giữ anh tiêu. Anh nói khi cần tiền mà phải ngửa tay xin vợ trong khi tiền đó do mình làm ra, thì nhục lắm. Huống chi anh còn bạn bè, đồng nghiệp và các mối quan hệ xã hội khác, cần tiền để thỉnh thoảng đi giao lưu. Lý lẽ đó của anh khiến mình không nói được câu nào, chỉ biết chặt chẽ từng đồng mà lo cho đủ.
Lương của mình thì chỉ có 5 triệu. Mỗi tháng mình phải gửi về quê cho mẹ mình 1 triệu, còn 4 triệu thì tiết kiệm để sau này còn lo học phí cho con cái. Mình không oán trách bất cứ điều gì, chỉ nghĩ sau này có điều kiện thì lúc đó mua sắm sau. Nhưng mình không ngờ, chồng mình lại dành ra hơn 20 triệu để mua iPhone 8 cho một cô gái xa lạ, người mà anh quen và buông lời tán tỉnh trong 1 tháng.

Mình biết chuyện này vì lục tìm được một tờ hóa đơn bị cuộn nhỏ xíu nhét trong cốp xe của chồng khi anh bảo mình rửa xe. Ngày mua là 4 ngày trước, nhưng điện thoại của chồng vẫn là máy cũ anh đang dùng từ lâu. Lúc đó mình chỉ nghĩ có thể ai đó nhờ anh mua giúp vì chồng tôi làm bên công nghệ thông tin nên khá rành máy móc.
Nhưng hôm chủ nhật vừa rồi, mình thấy chồng ngủ gật trong khi đang cầm điện thoại. Sợ máy của anh rơi xuống sàn sẽ hỏng nên mình nhẹ nhàng kéo điện thoại khỏi tay anh. Vừa cầm được máy lên thì thấy thông báo tin nhắn mới từ Message của Facebook. Thấy avatar là một cô gái xinh đẹp lạ mặt nên mình mở ra xem và bất ngờ khi thấy cô ta khoe tấm ảnh chụp cùng chiếc iPhone 8 và cảm ơn chồng mình đã tặng quà sinh nhật.
Mình quá bất ngờ, tìm lại toàn bộ đoạn hội thoại của hai người thì phát hiện ra họ quen nhau trong một group bí mật. Ban đầu nói chuyện chung chung hỏi thăm về gia đình, công việc, dần dần là những lời tán tỉnh nhau.

Kinh khủng hơn, chồng mình còn tự nhận chưa lập gia đình để lừa cô ta. Còn cô ta thì cũng thể hiện là một kẻ đào mỏ khi đề nghị chồng mình tặng quà sinh nhật là chiếc iPhone 8. Mình không hiểu chồng mình sao có thể mờ mắt mà đồng ý trước lời đề nghị trơ trẽn vòi quà như thế được. Vợ con thiếu thốn anh không màng, anh chỉ vì tán tỉnh cô gái mới quen mà sẵn sàng bỏ số tiền lớn như thế ra để làm vui lòng cô ta. Mà chắc gì cô ta đã thật lòng với anh.
Mình thất vọng về chồng quá. Lúc đó chỉ âm thầm trả lại máy vào tay anh rồi lặng lẽ ra khỏi phòng. Giờ mình chán chẳng muốn vun vén gì cho gia đình nữa. Mình dự định cầm 4 triệu anh mới đưa và rút một khoản tiền tiết kiệm trong ngân hàng đi mua sắm cho đã đời, sau đó mặc kệ anh tự lo cho bản thân. Làm vậy liệu lòng có thanh thản hơn không hả mọi người hay rồi lại phải gánh hậu quả?
Theo Tri thức trẻ

Ba mất, tôi phát hiện mẹ không có tên trong sổ đỏ và sự thật về cuộc hôn nhân 30 năm khiến tôi "đứng tim"
Tâm sự - 12 giờ trướcTưởng vậy là hết, nhưng bi kịch chỉ mới bắt đầu.

5 tháng kết hôn, tôi choáng váng khi biết số nợ của chồng
Tâm sự - 16 giờ trướcGĐXH - Anh ấy nói anh bị lừa, nhưng có lẽ người bị lừa ở đây mới chính là tôi. Giờ mà ly hôn vì không muốn trả nợ cho anh ấy thì cũng khó xử, tôi không biết mình có sai khi ly hôn vì lý do đó hay không.

Chăm mẹ chồng suốt không ai hay, chị chồng về một bữa khiến tôi mang tiếng xấu bay xa
Tâm sự - 18 giờ trướcMẹ bệnh thì tôi nhịn, nhưng chị chồng có bệnh đâu mà tôi phải nhịn để chị nói gì thì nói?

5 năm ở rể, tôi được bố vợ cho mảnh đất, nhưng tối đó mẹ vợ lại lén nhét vào tay tôi một tờ giấy khiến tôi lặng người
Tâm sự - 23 giờ trướcTôi chết lặng, không phải vì xúc động, mà vì… lạ lẫm.

Nghe cách cô gái nói về mẹ kế, tôi đã được biết thế nào là 'bánh đúc có xương'
Tâm sự - 1 ngày trướcGĐXH - "Mấy đời bánh đúc có xương mấy đời dì ghẻ lại thương con chồng…", tự dưng tôi lại nghĩ đến câu này. Có lẽ bạn gái tôi may mắn lắm, mới gặp được một người mẹ như vậy.

Người đàn bà không có máu mủ từng vì tôi mà ở vậy mấy chục năm, giờ lại khiến tôi tan nát cõi lòng
Tâm sự - 1 ngày trướcTôi đã từng nghĩ mẹ kế là người thương tôi nhất nhưng...

Hết lòng chăm sóc mẹ chồng tai biến, đến khi đọc bản di chúc, con dâu nghẹn ngào không nói nên lời
Tâm sự - 1 ngày trướcGĐXH – Chứng kiến mọi chuyện và nghe chị tâm sự, tôi thương chị rất nhiều. Rồi bất giác, tôi nghĩ đến hoàn cảnh của mình, sợ rằng bản thân sẽ bị đối xử giống chị…

'Đu' trend quay lại quá khứ về thăm nhà cũ qua Google Maps, tôi chết sững khi thấy bằng chứng vợ ngoại tình
Tâm sự - 1 ngày trướcChuyến "du hành thời gian" đầy hoài niệm qua Google Maps bỗng trở thành một cuộc khai quật nấm mồ chôn giấu sự thật đau đớn.

Sợ hãi khi người yêu luôn bắt trả lời những câu hỏi 'khó đỡ'
Tâm sự - 1 ngày trướcGĐXH - Khi tôi đi đá bóng, người yêu ngồi ngoài cổ vũ. Lúc hai đứa đi về, cô ấy hỏi: "Nếu em biến thành quả bóng thì anh có ĐÁ em không?".

Lái xe hơn 3 tiếng về quê để nghe bố mẹ chia tài sản, không ngờ tôi nhận được toàn những điều gây sốc
Tâm sự - 1 ngày trướcTôi nhìn trần nhà loang lổ, nghe tiếng dế kêu ngoài vườn mà trong lòng trống hoác.

Lái xe hơn 3 tiếng về quê để nghe bố mẹ chia tài sản, không ngờ tôi nhận được toàn những điều gây sốc
Tâm sựTôi nhìn trần nhà loang lổ, nghe tiếng dế kêu ngoài vườn mà trong lòng trống hoác.