Chủ nhà đá chết kẻ trộm trứng vịt
Thấy bóng đen chạy ra từ lều vịt của gia đình, ông Hồng chặn đường, đá trúng bụng.
Ngày 21/9 cáo trạng được VKS công bố tại TAND Hà Nội cho thấy, rạng sáng 28/4 vợ chồng Ngô Văn Hồng (38 tuổi, huyện Ứng Hòa) đang ngủ bỗng nghe tiếng động ở gần nhà. Nghi có kẻ gian lẻn vào lều vịt, Hồng chạy ra kiểm tra và hô “Ai trộm đấy?”. Một người đàn ông từ trong chạy ra, Hồng dùng chân đá thẳng vào bụng.
Người này lăn ra giữa sân, kêu "ôi đau quá". Nghĩ anh ta giả vờ, ông chủ nhà đá tiếp hai lần nữa... Khi nạn nhân tử vong, vợ chồng Hồng phát hiện bóng đen trong lều vịt là anh Trương Văn Nam, người cùng thôn.
Tại phiên xử, Hồng khai do thường xuyên bị trộm trứng vịt nên khi phát hiện có trộm đã không giữ nổi bình tĩnh. Trong cơn bực tức, anh ta đã gây ra cái chết của người hàng xóm.