Chủ quán cà phê đoạt mạng bạn gái vì phát hiện...người thứ ba?

| Pháp luật

GiadinhNet - Sau hơn một năm yêu nhau, Điền Hữu Khoa (SN 1989, ngụ tại quận 1, TPHCM) quyết định đón người yêu về chung sống, chuẩn bị cho đám cưới. Nhưng chỉ một ngày sau khi “góp gạo thổi cơm chung”, gã trai vung dao đoạt mạng người tình. Trở lại hiện trường vụ án đang làm người dân bàng hoàng này, chúng tôi đã tìm hiểu được nguyên nhân dẫn tới sự việc đau lòng trên.

 

Quán cà phê đã đóng cửa sau vụ án mạng. 	Ảnh: Linh Nguyễn
Quán cà phê đã đóng cửa sau vụ án mạng. Ảnh: Linh Nguyễn

 

Nhát dao oan nghiệt

Một tuần sau vụ án mạng, người dân khu phố 1 (phường Thạnh Lộc, quận 12) vẫn còn bàng hoàng về việc ông chủ quán cà phê trẻ tuổi, có ấn tượng tốt, bỗng thành kẻ sát nhân máu lạnh. Được biết, Điền Hữu Khoa vừa khai trương quán cà phê Góc Phố trên đường Hà Huy Giáp vào ngày 15/4. Sau khai trương quán một ngày, Khoa đã đâm chết người yêu là chị Bùi Thị Hồng H (SN 1995, quê Khánh Hòa) tại quán.

Theo người dân ở đây kể lại, khoảng 19h30 ngày 16/4, sau một hồi nghe tiếng cãi nhau và tiếng động lớn phát ra từ phòng của chủ quán, một nhân viên chạy vào thì thấy Khoa đang cầm con dao dính máu. Bạn gái Khoa, chị H, nằm dưới sàn nhà loang lổ máu, có vết đâm ở vùng ngực. Sau khi gây án, Khoa lấy xe máy bỏ chạy, sau đó một ngày thì đến cơ quan công an đầu thú. Chị H đã tử vong do vết thương quá nặng.

Được biết, Khoa thuê lại mặt bằng quán cà phê này trước khi gây án một tuần. Sau khi sửa chữa và trang trí, đến ngày 15/4 quán cà phê Góc Phố của Khoa khai trương cũng là khi Khoa đưa chị H về chung sống như vợ chồng ở căn phòng phía trong. “Ngày hôm trước khai trương quán có đông bạn bè, khách khứa, trông hai người còn vui vẻ lắm. Ai ngờ chỉ hôm sau thôi thì xảy ra chuyện đau lòng này. Có lẽ vì ghen tuông nên Khoa giết người chứ bình thường trông anh ta khá hiền lành, hòa đồng với mọi người”, một nhân viên của quán cho biết.

Theo thông tin mà chúng tôi ghi nhận được, vào khoảng 11h ngày 16/4 (tức hôm xảy ra vụ án) chị H điện thoại hẹn bạn trai mới đến gần quán cà phê đón mình đi chơi. Đến 15h chiều cùng ngày, chị H được thanh niên này chở về tận nhà. Lúc này, Khoa phát hiện chị H đi chơi với người con trai khác liền gặng hỏi và xảy ra cự cãi. Chị H thách thức Khoa và tiếp tục gọi điện cho bạn trai mới đến đón mình đi. Tức giận, Khoa đã dùng dao đâm chết chị H.

Hồi kết đau lòng

Sự việc xảy ra khiến người thân của hung thủ và nạn nhân hết sức bàng hoàng. Tiếp xúc với phóng viên, người thân hai bên cho biết, Khoa và chị H đã có hơn một năm yêu nhau, đang dự định làm đám cưới. Được biết, khi được mời lên cơ quan điều tra làm việc, bạn trai mới của chị H thừa nhận là giữa hai người có mối quan hệ tình cảm đã 6 tháng nay. Tuy vậy, anh ta không hề biết chị H đã có người yêu trước đó.

Tìm hiểu của phóng viên cho thấy, Khoa sinh ra trong một gia đình khá giả ở quận 1, TP HCM. Nhờ vậy, Khoa mới có vốn mở quán cà phê rang xay ở quận 12. Còn chị H quê ở Khánh Hòa, lên TPHCM sinh sống, phụ bán quán cà phê của chị gái ruột ở Gò Vấp. Sau khi Khoa mở quán cà phê mới, chị H chuyển về sinh sống cùng.

“Dù mới chuyển đến được một tuần nhưng Khoa rất thân thiện, chia sẻ với mọi người xung quanh một cách cởi mở. Khoa kể hai người yêu nhau đã lâu, hai bên gia đình cũng không cấm cản gì. Chị gái của H ở Sài Gòn cũng rất quý em rể tương lai, thường xuyên qua thăm quán xá. Khoa cũng rất thương và chăm sóc người yêu chu đáo. Có việc gì ở quán là cùng nhân viên làm hết. Có lẽ vì yêu quá nên khi phát hiện người yêu có người khác, cậu ấy mới nóng giận ra tay độc ác như vậy”, chị Phạm Thị D - một người hay trò chuyện với Khoa cho biết.

Linh Nguyễn/Báo Gia đình & Xã hội

Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Hà Nội: Hai giảng viên đại học bị khởi tố vì liên quan đến đường dây làm giả bằng cấp quy mô lớn

Hà Nội: Hai giảng viên đại học bị khởi tố vì liên quan đến đường dây làm giả bằng cấp quy mô lớn

Pháp luật -

GĐXH - Phòng An ninh mạng chủ trì, phối hợp cùng Phòng Cảnh sát hình sự (Công an TP Hà Nội) vừa triệt phá một đường dây sản xuất, mua bán văn bằng, chứng chỉ giả quy mô đặc biệt lớn trên không gian mạng. Lực lượng chức năng đã tiến hành khởi tố 10 bị can, thu giữ hàng trăm con dấu, phôi giả và nhiều thiết bị máy móc chuyên dụng.

Công an khuyến cáo người dân cảnh giác sập bẫy lừa đảo, mất tài sản khi 'cày phim AI kiếm tiền'

Công an khuyến cáo người dân cảnh giác sập bẫy lừa đảo, mất tài sản khi 'cày phim AI kiếm tiền'

Pháp luật -

GĐXH - Lợi dụng sức hút từ các bộ phim ngắn do trí tuệ nhân tạo (AI) sáng tạo với kịch bản giật gân, các đối tượng tội phạm mạng đang giăng ra một "ma trận" lừa đảo mới là "vừa xem phim vừa kiếm tiền". Nhiều người dùng đã bị dẫn dụ vào các bẫy nhiệm vụ trực tuyến, ép xem quảng cáo, cài mã độc chiếm quyền điều khiển điện thoại và bị chiếm đoạt tài sản.

Hà Nội: Phạt 55 triệu đồng đơn vị tổ chức cuộc thi 'Hoa hậu Bản sắc Việt Nam 2026' chui

Hà Nội: Phạt 55 triệu đồng đơn vị tổ chức cuộc thi 'Hoa hậu Bản sắc Việt Nam 2026' chui

Pháp luật -

GĐXH - Phòng An ninh chính trị nội bộ (Công an TP Hà Nội) vừa ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính số tiền 55 triệu đồng đối với Công ty Giải trí truyền thông Son do có hành vi tổ chức cuộc thi sắc đẹp mang tên "Hoa hậu Bản sắc Việt Nam 2026" khi chưa được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp phép.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.