Chủ tịch UBND xã ở Hà Tĩnh tham gia đánh bạc giữa thời điểm cách ly xã hội

| Xã hội

GiadinhNet - Cơ quan chức năng huyện Hương Khê (Hà Tĩnh) đang tiến hành điều tra vụ việc ông Phạm Đại Dũng - Chủ tịch UBND xã Hương Lâm tham gia đánh bạc cùng với một số người dân giữa thời điểm cách ly xã hội.

Trao đổi với PV, Thượng tá Phan Xuân Công - Trưởng Công an huyện Hương Khê , cho biết chiều ngày 20/4, công an huyện có tiếp nhận thông tin ông Phạm Đại Dũng - Chủ tịch UBND xã Hương Lâm tham gia đánh bạc cùng với một số người.

"Chúng tôi cũng vừa tiếp nhận thông tin và đang chỉ đạo cán bộ phối hợp với cơ quan liên quan xác minh, làm rõ vụ việc" - thượng tá Công thông tin.

Chiều ngày 20/4, trên mạng xã hội xuất hiện hình ảnh về một nhóm người tụ tập đánh bài, trên chiếu bạc có nhiều tờ tiền có mệnh giá 50.000 đồng và 100.000 đồng. Trong nhóm người này có ông Phạm Đại Dũng, Chủ tịch UBND xã Hương Lâm, huyện Hương Khê.

Chủ tịch UBND xã ở Hà Tĩnh tham gia đánh bạc giữa thời điểm cách ly xã hội - Ảnh 1.

Hình ảnh ông Phạm Đại Dũng (áo xanh) tại chiếu bạc.

Theo thông tin trên mạng xã hội, vụ việc xảy ra đầu tháng 4. Sòng bạc được cho là diễn ra tại một nhà dân ở xã Hương Lâm.

Trao đổi với PV Báo GĐ&XH, ông Lê Ngọc Huấn - Chủ tịch UBND huyện Hương Khê cho biết: "Chúng tôi đã nhận được thông tin ông Dũng tham gia đánh bạc cùng một số người và đã cho công an vào cuộc xác minh, đồng thời yêu cầu ông Dũng làm bản tường trình sự việc. Nếu ông Dũng tham gia đánh bài ăn tiền, huyện sẽ kiên quyết xử lý theo quy định của pháp luật”.

Cũng theo ông Huấn, cơ quan chức năng đã quyết định tạm đình chỉ chức vụ đối với ông Phạm Đại Dũng. Huyện đã giao bà Nguyễn Thị Vinh – Phó chủ tịch UBND xã tạm điều hành mọi hoạt động của UBND xã Hương Lâm.

Được biết, trước khi được Ban thường vụ Huyện ủy Hương Khê điều chuyển giữ chức Chủ tịch UBND xã Hương Lâm, ông Phạm Đại Dũng là Phó Giám đốc Trung tâm Dân số huyện Hương Khê. Trước đó, ông là Chủ tịch UBND xã Phúc Trạch.

Sơn Nguyễn

Sơn Nguyễn
Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Nam sinh bị nước cuốn ở Hà Nội: Chuyến về quê cuối cùng của chàng tân sinh viên

Nam sinh bị nước cuốn ở Hà Nội: Chuyến về quê cuối cùng của chàng tân sinh viên

Đời sống -

GĐXH - Vừa bước vào giảng đường đại học chưa đầy 2 tuần, nam sinh N.Đ.S (SN 2008) đã mãi mãi không thể trở về sau khi bị nước cuốn xuống cống thoát nước ở Hà Nội. Ở quê nhà, người mẹ tảo tần từng nghe con thủ thỉ “chỉ thích ăn cơm mẹ nấu” giờ phải đối diện với nỗi đau mất đi người con trai cả cùng bao ước mơ còn dang dở.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.