Chưa có người Việt ở Nhật bị nhiễm phóng xạ
84 người Việt được sứ quán Việt Nam ở Tokyo sơ tán từ vùng gặp thảm họa đã được kiểm tra mức độ phóng xạ.
![]() |
|
Hai anh chị em đứng bần thần trước căn nhà bị tàn phá trong
sóng thần ở tỉnh Iwate |
Hòa thượng trụ trì là Yoshimizu Daiichi, ngoài 70 tuổi, là người rất gắn bó với sứ quán và Việt Nam (mới đây đã được mời dự Đại lễ 1000 năm Thăng Long và mang hoa anh đào sang trồng ở công viên Hòa Bình, Hà Nội). Người giúp việc là sư cố Thích Tâm Trí rất nhiệt tình lo lắng cho nhóm người Việt.
Sứ quán đã mời các chuyên gia y tế mang thiết bị đến kiểm tra phóng xạ cho từng người, tất cả đều không bị nhiễm phóng xạ. Sau đó hòa thượng đã cử hành lễ cầu siêu cho các nạn nhân và lễ cầu an cho công dân ta và nhân dân hai nước Việt Nam và Nhật Bản. Đại sứ Nguyễn Phú Bình và các cán bộ sứ quán và những người Việt Nam nói trên đều có mặt trong buổi lễ.
Hôm 16/3, đoàn 84 người Việt sơ tán từ Fukushima, Sendai và Morioka về đến Tokyo. Một công dân quốc tịch Đức tên là Romie, 33 tuổi cũng được đoàn công tác hỗ trợ đưa về cùng xe.
Đoàn công tác đã rất nỗ lực để có thể tập trung và đón hết người Việt trong khu vực. Nhóm công tác đến Fukushima còn đề nghị và được sân bay Fukushima đang rất đông khách đồng ý cho sử dụng hệ thống loa phóng thanh để thông báo bằng tiếng Việt và tiếng Nhật việc có xe đến đón người. Nhân viên sứ quán còn cầm cờ đỏ sao vàng vào sân bay và một số điểm lánh nạn quanh đó để tìm người Việt có nguyện vọng di chuyển.
