Chùm ảnh: Chợ hoa đêm trừ tịch
Một tiếng trước giao thừa, nhiều cửa hàng ở chợ hoa Quảng Bá (Hà Nội) vẫn ế thừa. Hoa chất đống, quăng quật dưới mặt đất. Người bán buồn nản cố vớt vát chừng nào hay chừng đấy. Khách hối hả mua để còn về chuẩn bị đón năm mới Kỷ Sửu.
![]() |
|
Sau 10h đêm, trên mặt đê đường Âu Cơ, phía ngoài chợ hoa Quảng Bá, bắt đầu xuất hiện nhiều cửa hàng bán lộc xuân. Thay vì phải đi bẻ cây như trước đây, nhiều người chọn mua vài cành mang về nhà đúng giao thừa như biểu tượng của sự may mắn đầu năm mới. |
![]() |
|
Phía trong chợ, nhiều cửa hàng vẫn ế hoa. |
![]() |
|
Vài nhà bận rộn, đến sát giao thừa mới tranh thủ đi mua hoa trang trí Tết. Cũng có người giữ thói quen đi chợ hoa vào đêm trừ tịch. |
![]() |
|
Hoa chất đống, nằm la liệt dưới mặt đất, lẫn lộn với rác. Lúc này, một bó hoa ly chỉ có giá 30.000-50.000 đồng, giảm một nửa, thậm chí một phần ba so với một hai ngày trước. |
![]() |
|
Tulip là loại hoa bị ế nhiều nhất. Chỉ còn chưa đầy một tiếng nữa là đến giao thừa, cửa hàng này vẫn còn ế hàng trăm bó. Loại hoa thuộc hàng cao cấp giờ được bán với giá rẻ như cho, 30.000-40.000 đồng một bó 10 bông. |
![]() |
|
Đánh hàng tận Mộc Châu (Sơn La) về, không ngờ ế đến vậy, chủ hàng buồn bã dựa cột chẳng buồn mời chào khách. "Một bó 40 nghìn, một bó 30 nghìn", chàng trai trẻ mệt mỏi trả lời không thành tiếng. Khách cũng chẳng buồn mặc cả trước dáng vẻ chán nản của chủ hàng. |
![]() |
|
Người phụ nữ này không thể kiên nhẫn bán nốt số hàng tồn. Vài tiểu thương là người bản địa vẫn dùng hoa ế từ 30 Tết để bán vào sáng mùng 1. |
![]() |
|
Những cành đào rừng mang từ Sa Pa giờ trở thành củi khô, chủ hàng phải tự thuê xe dọn dẹp đi nơi khác. Tết này, đào, quất, mai và nhiều loại hoa cây cảnh khác đều ế ẩm. |
![]() |
|
Cuối chợ, đội công nhân vệ sinh môi trường cố gắng hoàn tất công việc của mình. |
![]() |
|
Nhưng họ sẽ không kịp về đón giao thừa. Mới một phần ba chợ được dọn dẹp, rác đã chất đống hơn 10 xe. |









