Chung kết Hoa hậu Quý bà: Không phải cứ già là... yếu
Giadinh.net - Sau khi hoàn thành các phần thi phụ, ngày 23/9, các thí sinh Hoa hậu quý bà Việt Nam bước vào luyện tập trên sân khấu chuẩn bị cho đêm chung kết tại Nhà thi đấu đa năng Bà Rịa-Vũng Tàu.
Đây được coi là ngày hoạt động vất vả nhất của các thí sinh với gần 11 giờ đứng trên sân khấu, dù việc luyện tập chỉ diễn ra trong nhà. Chị Nguyễn Thị Hồng Thắm (Hồ Chí Minh) cho biết: Mấy ngày trước, dù phải hoạt động dưới trời nắng nhưng vẫn thoải mái hơn rất nhiều so với ngày hôm nay. Suốt từ 9h sáng đến 22h, chúng tôi chỉ có tập đi lại trên sân khấu nhưng người ai nấy cũng rã rời, nhiều lúc chân chỉ bước theo cảm giác”.
![]() Các thí sinh vất vả tập dượt cho đêm Chung kết |
Ngày hôm nay cũng được coi là “kỳ sát ngạch” sức khỏe của các thí sinh. Nếu không có tiền đề sức khỏe tốt và sự chuẩn bị kỹ càng từ trước, tinh thần sẽ khó mà có được như ý muốn trong đêm quyết định. Vì thế, nói một cách không ngoa rằng, ngoài việc thi sắc đẹp, tài năng...đây còn là một cuộc thi về sức khỏe. Về điều này, không cứ “người già” là yếu. Nhiều thí sinh mới qua tuổi làm mẹ nhưng sự dẻo dai và sức chịu đựng lại kém hơn rất nhiều so với những thí sinh lớn tuổi. Chị Nguyễn Thị Hạnh (39 tuổi) đến từ Hà Nội, do được chuẩn bị tốt và chế độ luyện tập thường xuyên trước đó, ở cuộc thi này chị luôn giữ được phong thái tốt. Hầu như trên sân khấu, lúc nào chị cũng giữ được nụ cười trên môi.
![]() Màn múa nón của các thí sinh sẽ mở đầu chương trình |
Chỉ mơ về chiếc giường êm ái
Để kịp chương trình cho đêm tổng duyệt, theo “lệnh” của Phó BTC Đoàn Kim Hồng, các thí sinh và ê kíp huấn luyện đều phải “án binh” tại chỗ. Có trực tiếp chứng kiến buổi luyện tập mới thấy sự vất vả của thí sinh và ban huấn luyện như thế nào.
Thời tiết Vũng Tàu khá chiều lòng người, mát mẻ và dễ chịu nhưng ai cũng lấm tấm mồ hôi. Thí sinh thì mỏi rời chân, cười đau cả mồm nên đối lập với sự tươi tắn, chỉn chu, xinh đẹp trong những bộ cánh lộng lẫy, đôi guốc cao gót buổi sáng là sự ỉu xìu buổi tối. Cảm giác lúc về của thí sinh đều là “mơ về chiếc giường êm ái” tại khách sạn cao cấp The Imperial Vũng Tàu. Trong khi đó, các chuyên gia huấn luyện cũng chân đi đằng chân, dép đi đằng dép, quần lắm lúc ống thấp ống cao và nói đến “bai cả mồm”.
![]() Siêu mẫu Bảo Ngọc là thí sinh cao nhất tại cuộc thi năm nay. |
![]() Giờ nghỉ trưa của các thí sinh. |
Buổi trưa, các thí sinh được nghỉ đúng 1 tiếng bao gồm ăn và nghỉ. Các thí sinh tranh thủ dựa vào nhau để “xả hơi” cho cái lưng và đôi chân. Một số nhóm còn “mat-sa tập thể” cho nhau. Tuy nhiên, đây là một ngày hoạt động vất vả và cật lực của thí sinh nhưng việc phải ăn cơm hộp ngay tại trận với một số quý bà, nhất là những quý bà hạng VIP thật không hề đơn giản. Mệt và cơm không ngon cộng hưởng khiến nhiều thí sinh phải ăn trong trạng thái “cố nuốt” để làm tròn nghĩa vụ với bản thân hoặc “lấy lệ” vài ba miếng. Chiều, các thí sinh ăn cháo, bánh mỳ, sau đó tiếp tục đi, múa và cười đến 22h.
![]() |
Ngày hôm nay, 24/9, các thí sinh vẫn theo lịch trình luyện tập. Đây là ngày được coi là “nóng” nhất bởi tối nay, chương trình sẽ được chạy thử nghiệm, dàn dựng và biểu diễn như thật để bước vào đêm “không có cơ hội được sửa lại”. Ngày 25/9, các thí sinh sẽ tham gia cuộc đấu giá từ thiện.
Thanh Hà




