Chồng nói đi nước ngoài làm ăn, vợ đau điếng khi phát hiện anh ta đang chung sống với bồ cách xa chưa đầy 100km
Tâm sựGiadinhNet - Chồng đã dựng lên vở kịch để lừa gạt mẹ con tôi lâm vào cảnh nợ nần chồng chất.
Muốn đại gia đình được sum họp vào các dịp lễ, Tết, mấy anh em quyết định góp tiền xây lại căn nhà cũ từ 40 năm trước với số tiền gần 7 tỷ đồng.
GiadinhNet - Chồng đã dựng lên vở kịch để lừa gạt mẹ con tôi lâm vào cảnh nợ nần chồng chất.
GiadinhNet - Sau khi chung sống 5 tháng, cô ấy vẫn luôn giữ khoảng cách, không chịu gần gũi chồng.
Gần đây tôi có những suy nghĩ kỳ lạ về chồng, không sao gạt ra khỏi đầu được.
Tôi 33 tuổi, quen và gặp chồng hiện tại cuối năm 2012. Trước khi gặp anh, tôi từng trải qua một đời chồng, cuộc hôn nhân đó kéo dài hơn một năm.
Tha thứ và tiếp tục hôn nhân với một người chồng từng ngoại tình không phải là lựa chọn dễ dàng nhưng vẫn có rất nhiều phụ nữ chấp nhận.
Người chồng đã thay vị trí của người vợ và người vợ bỗng "hóa" thành người chồng sau khi họ chung sống với nhau 20 năm và có một con trai.
Lấy nhau hơn chục năm, con giai con gái đủ cả, gần đây tự nhiên tôi phát hiện ông chồng có nhiều biểu hiện lạ, thích trưng diện bóng bẩy, ra ngoài quần là áo lượt, xức nước hoa thơm phức.
Tôi đã gặp những phụ nữ chịu đựng chồng ngoại tình nhiều tháng, nhiều năm. Có người nhẫn nhịn nuôi cả con rơi chồng đem về; có người mỗi lần chồng bỏ nhà đi theo gái thì tiền của trong nhà cũng đi theo, thậm chí cả tiền dành dụm nuôi con ăn học cũng bị chồng vét mất.
Hơn 40 tuổi, lòng đã cam tâm trước viễn cảnh “ế”, thì tôi gặp anh. Khi đó, tôi là công nhân viên, lương ba cọc ba đồng, sống cùng ba mẹ, bạn bè cũng ít, nói chung mọi thứ ổn định, nhưng loàng xoàng chẳng đáng kể.
Cặp bồ thật vui, ngoại tình thật thích, ăn vụng bao giờ cũng ngon. Nhưng ngoại tình còn là một trò lừa đảo mà mọi người không đủ trình độ để làm thủ phạm, cũng chẳng đủ tự trọng để làm nạn nhân.
Chú rể Jose Manuel Riella, 103 tuổi, và cô dâu là bà Martina Lopez, 99 tuổi, tại đất nước Paraguay, đã cử hành hôn lễ và đọc lời thề nguyện trước sự chứng kiến và chúc phúc của con cháu, các thành viên trong gia đình hai bên.
Trong suốt thời kỳ mang thai, chị Nadia không hề biết mình đang có em bé vì cơ thể chị không có bất cứ biểu hiện nào của một phụ nữ mang thai.
Sau mười năm chung sống, đất trời như sụp đổ khi chị họ tôi tận mắt thấy chồng vào khách sạn với cô đồng nghiệp. Đau đớn hơn, chồng chị chẳng những không hối lỗi mà còn thẳng thừng đòi ly hôn, yêu cầu phân chia tài sản rất rạch ròi, cứ như mọi việc đã được anh ta tính kỹ từ trước.
Sau một thời gian chung sống, chán người chồng thấp bé, quê mùa như tôi, em chạy theo cái vẻ cao ráo, bảnh bao, miệng lưỡi ngọt như mía lùi của một gã đàn ông.
Bình giết vợ, mang xác xa 300 mét ném xuống giếng phi tang. Để thi thể không nổi lên, kẻ thủ ác nhẫn tâm một lần nữa với nạn nhân.
Chúng tôi đã chung sống với nhau 7 tháng, nảy sinh nhiều mâu thuẫn. Đã 3 lần giữa đêm khuya, em nằng nặc dọn quần áo đồ đặc bỏ đi vì không muốn chấp nhận người chồng như tôi. Lần nào như thế em cũng đòi viết đơn ly hôn.