"Chuyện ấy" từ đầu tới cuối chỉ có 5 phút
Ông xã tôi hầu như ngày nào cũng có nhu cầu nhưng không kéo dài được lâu. Thời gian vợ chồng gần gũi từ đầu đến cuối chỉ có 5 phút.
Tôi đọc sách thấy nói tình dục là những cuộc dạo chơi thú vị của đời sống vợ chồng, là đủ thứ hấp dẫn nhưng thực tế với tôi lại rất nhàm chán. Ông xã tôi bị bệnh gì hay là tôi lãnh cảm? Phải làm sao để khắc phục tình trạng này? Tôi có thể cho anh ấy uống thuốc cường dương bổ thận không?
Bạn thân mến,
Vợ chồng mới cưới mà “từ đầu tới cuối chỉ có 5 phút” thì đúng là có sự trục trặc rồi. Việc anh ấy leo lên, leo xuống và lăn ra ngủ mà không cần quan tâm đối tác có thỏa mãn hay không cũng là dấu hiệu cho thấy hôn nhân của các bạn có điều gì đó không bình thường.
Như bạn trình bày, ngày nào anh ấy cũng có nhu cầu nhưng lại… nhanh như chớp và không để ý đến cảm giác của vợ thì rõ ràng nếu không phải là bệnh thì cũng là biểu hiện của thói gia trưởng, ích kỷ.
Thông thường, mỗi cuộc giao ban “từ đầu đến cuối” ít nhất cũng phải 30 phút, bao gồm cả khúc dạo đầu, các giai đoạn hiệp đồng tác chiến và về đích. Đằng này, ông xã bạn mới 34 tuổi mà mỗi cuộc hành trình từ đầu tới cuối chỉ có 5 phút đã gục ngã thì không cần bàn cãi gì nữa, anh ấy không phải yếu mà là… quá yếu!
Theo các nhà chuyên môn, trong một cuộc yêu, nếu người đàn ông về đích quá sớm (sau khi lâm trận chỉ vài phút) và không thể kiểm soát nổi thì đó bị coi là xuất tinh sớm. Nếu tình trạng này chiếm tỉ lệ hơn 50% số lần “hội họp” thì không thể xem thường.
Người lao động