Chuyện cháu bé 2 đầu: Cầu cho cháu sớm vượt qua sự trớ trêu của số phận
Giadinh.net - Sau khi thông tin về cháu bé 2 đầu được đăng tải, GĐ&XH đã tiếp xúc một số bạn đọc để thu nhận ý kiến về trường hợp này.
>> Video Clip: Những hình ảnh về hai chị em song sinh đặc biệt
>> Hiện tượng chưa từng gặp ở Việt Nam: Một trẻ sơ sinh có hai đầu
Bà Nguyễn Thị Minh Hải, công nhân hưu trí, phòng 302, M23 khu Tập thể Mai Hương, Hà Nội
Sau khi đọc bài báo về cháu bé sinh ra có hai đầu ở Hải Dương, tôi vô cùng thương cảm cho cháu và những người thân của cháu.
Tôi cũng từng là một người mẹ và đang là bà nội của một cháu gái 2 tuổi, do đó tôi hiểu hết nỗi đau mà ông bà, cha mẹ cháu bé đang phải chịu đựng. Quả thực từ trước đến nay, chưa bao giờ tôi đựơc nghe về một trường hợp nào tương tự.
Biết bao nhiêu khó khăn không thể tưởng tượng nổi mà cháu và gia đình sẽ phải đối đầu. Tôi cầu chúc cho cháu sẽ sớm vượt qua sự trớ trêu của số phận với sự giúp đỡ của y học.
Ông Nghiêm Xuân Khánh, thợ cắt tóc vỉa hè phố Bùi Ngọc Dương, phường Bạch Mai, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
Tôi là một người thợ cắt tóc vỉa hè, thường thu thập được rất nhiều những câu chuyện lạ trong thiên hạ qua những người khách đến cắt tóc. Thế nhưng trường hợp một cháu bé hai đầu như thế này thì quả thực, tôi chưa nghe bao giờ. Giờ chỉ có thể trông chờ vào sự tiến bộ của khoa học kỹ thuật can thiệp, giúp đỡ cháu bé mà thôi.
Chị Nguyễn Minh Ngọc - Trung tâm Quảng cáo và dịch vụ truyền hình (TVAd)
Cảm nghĩ đầu tiên của tôi khi đọc bài trên GĐ&XH là cháu bé thật đáng thương và đây thực sự là một thách thức cho nền y học Việt Nam, không hiểu các bác sĩ sẽ giải quyết thế nào? Chắc là phải cố gắng cứu sống một cháu thôi.
Đọc một phần bài, tôi cứ tưởng bà mẹ này không được chăm sóc kỹ về mặt y tế nên tới tận lúc đẻ mới biết con mình rơi vào trường hợp như thế. Bây giờ khoảng 22 tuần là bác sỹ đã chỉ định đi siêu âm bốn chiều để xác định hình dáng đứa trẻ và xem có khuyết tật gì không.
Thế nhưng khi đọc đến phần ý kiến của bà cháu bé, tôi mới ngỡ ngàng khi biết chị H. đã từng đi siêu âm ba lần và các bác sĩ đều phán “thai đôi”. Tôi cũng chuẩn bị làm mẹ và thấy chị H. thật đáng thương.
Nguyễn Thắng