Hà Nội
23°C / 22-25°C

Chuyện chưa biết về ông chủ quán phở - cà phê bị khởi tố hình sự

Thứ năm, 16:25 21/04/2016 | Pháp luật

GiadinhNet - Mở quán cà phê – phở Xin Chào gần trụ sở Công an H. Bình Chánh, ngoài chuyện bản thân bị khởi tố hình sự chỉ vì thiếu giấy phép kinh doanh, ông chủ quán còn mất luôn người chị ruột lúc đang xây dựng quán.

Vụ chủ quán phở bị khởi tố: Trả hồ sơ, điều tra bổ sung Vụ chủ quán phở bị khởi tố: Trả hồ sơ, điều tra bổ sung

GiadinhNet - TAND huyện Bình Chánh (TP.HCM) đã quyết định trả hồ sơ để điều tra bổ sung về vụ án gây xôn xao dư luận mấy ngày hôm nay.

Trong cuộc trò chuyện giữa chúng tôi và chủ quán phở Nguyễn Văn Tấn trưa 21/4 bên cạnh giường bệnh của mẹ ông, cụ Nguyễn Thị A (thường gọi là bà Út A), ông Tấn nói lập quán này kiếm ít tiền vô ra để nuôi mẹ già và các cháu sao mà trắc trở quá.

“Mình mất cả chị ruột chỉ vì cái quán này” – người đàn ông 50 tuổi quê gốc Long An cho hay.

Thì ra, trong lúc xây dựng quán, cũng vì thiếu giấy phép mà ông Tấn phải nhận lệnh tháo dỡ từ cơ quan chức năng. Khi quá trình tháo dỡ diễn ra, người dòm ngó quán lúc này là chị thứ ba, chị kế ông Tấn, không may giăng võng ngủ nên bị cột gãy đến mất mạng.

Ông Tấn nói lập quán chỉ để kiếm đồng ra đồng vô và có nhiều thời gian chăm sóc mẹ già bệnh nặng, nhưng không ngờ quá trắc trở, sóng gió.

Ông Tấn nói lập quán chỉ để kiếm đồng ra đồng vô và có nhiều thời gian chăm sóc mẹ già bệnh nặng, nhưng không ngờ quá trắc trở, sóng gió.

“Hiện cháu gái con chị ba đang phụ mình lo quán từ sáng đến trưa. Từ trưa đến sáng hôm sau lại có cháu trai con chú em kế của mình phụ trông nôm giúp. Mình lập quán để có đồng ra đồng vô vừa lo được cho mẹ già, vừa giúp mấy đứa cháu có việc làm, chỉ bấy nhiêu thôi” – ông Tấn tâm sự.

Bà Út A có cả thảy 5 người con, ông Tấn thứ tư, hiện trực tiếp chăm lo mẹ già. Ông chủ quán không may lắm trong chuyện hôn nhân, đã gãy đổ gần 10 năm qua.

Bà Út A năm nay 78 tuổi. Dù chưa quá cao tuổi nhưng một tai nạn giao thông hồi năm 2001 với nhiều thương tổn nặng nề (hư hai khớp háng, xẹp 4 đốt xương sống) khiến khả năng đi lại kém dần và mất hẳn gần 10 năm qua.

Trước khi lập quán, ông Tấn cũng làm thuê nhiều nơi để kiếm tiền nuôi mẹ. Song việc làm thuê khiến ông không thể chủ động thời gian chăm sóc mẹ già nên ông tích cóp dần và mượn thêm anh em, bằng hữu để lập quán.

Ông Tấn chăm mẹ già thật kỹ lưỡng, dù nằm một chỗ nhưng bà cụ vẫn hồng hào, sạch sẽ. Phòng ốc và giường, nệm nơi cụ nằm ngăn nắp, tươm tất, dẫu đấy là căn phòng thuê.

“Ngày nào mình cũng bế cụ phơi nắng, cứ như trẻ con vậy” – ông chủ quán cho hay. Từ nơi mẹ con ông Tấn trọ đến quán gần 30 phút đi xe gắn máy. Mỗi ngày ông này ra quán 2 lần, mỗi lần chỉ một vài tiếng đồng hồ vì dành nhiều thời gian chăm sóc cụ Út A.

Ngoài mất mát người thân vì lập quán, gần đây ông Tấn còn vướng phải vụ việc khiến dư luận đặc biệt quan tâm. Ông bị cơ quan Công an và Viện kiểm sát H. Bình Chánh khởi tố hình sự sau một chuỗi sự kiện bắt đầu từ khi ông quyết định bán phở.

Những ngày này ông chủ quán luôn tất bật và đầy âu lo.
Những ngày này ông chủ quán luôn tất bật và đầy âu lo.

Lý do chính ông Tân bị khởi tố hình sự là kinh doanh phở mà thiếu giấy phép cùng hàng loạt hệ lụy khác từ lý do chính này. Suýt chút nữa ông Tấn phải ra tòa vào hôm 28/4 tới.

Hiện việc khởi tố hình sự chủ quán cà phê – phở này đã được dừng lại, các cơ quan liên quan đến vụ việc phải tiếp tục điều tra làm rõ.

Mặc dù phạm vi vụ việc không hề lớn, một người dân mở tiệm bán phở ở huyện ngoại thành, song cách thức xử lý của cơ quan công quyền đã khiến vụ việc trở nên lùm xùm hơn bao giờ hết, khiến không chỉ Bí thư Thành ủy phải lên tiếng chỉ đạo.

Về phía dư luận, sở dĩ những ngày qua quan tâm đặc biệt đến “số phận” ông chủ quán cà phê – phở Nguyễn Văn Tấn, vì ngoài thương cảm cho ông, nhiều người còn thương cảm cho chính họ, bởi đâu chỉ mình ông Tấn lập quán bán buôn, kinh doanh nhỏ lẻ để mưu sinh.


Quán cà phê - phở Xin Chào, mặt tiền đường dẫn vào cao tốc TP.HCM - Trung Lương, mặt sau đối diện trụ sở Công an H. Bình Chánh. Ông Tấn có thể là chủ quán cà phê - phở đầu tiên cả nước bị khởi tố hình sự vì thiếu giấy phép kinh doanh, dù sau đó nỗ lực khắc phục.

Quán cà phê - phở Xin Chào, mặt tiền đường dẫn vào cao tốc TP.HCM - Trung Lương, mặt sau đối diện trụ sở Công an H. Bình Chánh. Ông Tấn có thể là chủ quán cà phê - phở đầu tiên cả nước bị khởi tố hình sự vì thiếu giấy phép kinh doanh, dù sau đó nỗ lực khắc phục.

Đỗ Bá/Báo Gia đình & Xã hội

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Phá sới bạc "khủng" dưới vỏ bọc gara sửa xe ô tô

Phá sới bạc "khủng" dưới vỏ bọc gara sửa xe ô tô

Pháp luật - 2 giờ trước

Phòng Cảnh sát hình sự, Công an thành phố Đà Nẵng vừa triệt xóa tụ điểm đánh bạc lớn do chủ một gara sửa xe ô tô điều hành, hoạt động khép kín và được cảnh giới rất tinh vi. Bước đầu cơ quan Công an xác định, tụ điểm này thu hút hàng chục con bạc tham gia với số tiền giao dịch khoảng 500 triệu đến 1 tỷ đồng mỗi ngày…

Nghi án vợ trẻ đâm chồng tử vong lúc rạng sáng ở Phú Thọ

Nghi án vợ trẻ đâm chồng tử vong lúc rạng sáng ở Phú Thọ

Pháp luật - 10 giờ trước

GĐXH - Ngày 17/8, Cơ quan công an đang điều tra vụ việc nghi là vợ đâm chồng tử vong tại xã Phú Mỹ (tỉnh Phú Thọ) gây xôn xao dư luận.

'Nổ' là trưởng phòng ngân hàng, lừa bạn học cũ 9 tỷ đồng chơi tiền ảo

'Nổ' là trưởng phòng ngân hàng, lừa bạn học cũ 9 tỷ đồng chơi tiền ảo

Pháp luật - 17 giờ trước

Trần Quốc Huy (34 tuổi, trú phường Cầu Ông Lãnh, TPHCM) đã lừa đảo bạn học cũ hàng tỷ đồng bằng cách mạo nhận là trưởng phòng ngân hàng để vay tiền, sau đó đem đi đầu tư tiền ảo và bị thua lỗ.

Hà Nội: Công an làm việc với 3 học sinh có hành vi phản cảm khi đoàn xe phục vụ A80 đi qua

Hà Nội: Công an làm việc với 3 học sinh có hành vi phản cảm khi đoàn xe phục vụ A80 đi qua

Pháp luật - 21 giờ trước

GĐXH - Công an xã Xuân Mai (TP Hà Nội) đã nhanh chóng xác minh, yêu cầu 3 học sinh có hành vi phản cảm trong quá trình đoàn xe phục vụ A80 đi qua đến làm việc và xử lý theo quy định.

Hàng xóm bàng hoàng: Vợ chồng 'Madam Ngo' hóa ra là trùm lừa đảo nghìn tỷ, che giấu tội phạm

Hàng xóm bàng hoàng: Vợ chồng 'Madam Ngo' hóa ra là trùm lừa đảo nghìn tỷ, che giấu tội phạm

Pháp luật - 1 ngày trước

Thông tin Ngô Thị Thêu hay 'Madam Ngo' (vợ của Mr Hunter Lê Khắc Ngọ) đang chuẩn bị trốn sang Thổ Nhĩ Kỳ thì bị lực lượng chức năng của Việt Nam và Thái Lan bắt giữ khiến những người hàng xóm của cặp vợ chồng này bàng hoàng.

Cướp tiệm vàng giữa ban ngày, gã trai có tiền án sa lưới sau ít giờ

Cướp tiệm vàng giữa ban ngày, gã trai có tiền án sa lưới sau ít giờ

Pháp luật - 1 ngày trước

Nam vào tiệm vàng giả vờ hỏi mua nhẫn rồi bất ngờ giật lấy nhẫn bỏ chạy. Ngay trong chiều cùng ngày, Nam đã bị lực lượng chức năng bắt giữ.

Nhóm nữ sinh 'săn con mồi' trên mạng, dụ ra chỗ vắng để cướp tài sản

Nhóm nữ sinh 'săn con mồi' trên mạng, dụ ra chỗ vắng để cướp tài sản

Pháp luật - 1 ngày trước

Bốn đối tượng nữ giới ở độ tuổi học sinh đã kết bạn với chị B qua mạng xã hội, sau đó chúng rủ nạn nhân đi chơi và cùng xông vào đánh chị B để cướp điện thoại.

Đối tượng truy nã trong vụ Mr Pips được dẫn giải từ Thái Lan về Việt Nam

Đối tượng truy nã trong vụ Mr Pips được dẫn giải từ Thái Lan về Việt Nam

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Tổ công tác gồm đại diện từ Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Bộ Công an (Văn phòng INTERPOL Việt Nam) và Công an thành phố Hà Nội đã tiếp nhận và dẫn giải đối tượng truy nã Ngô Thị Thêu từ Thái Lan về Việt Nam để xử lý theo quy định của pháp luật.

Tài xế xe ôm công nghệ bị sát hại trong hẻm

Tài xế xe ôm công nghệ bị sát hại trong hẻm

Pháp luật - 1 ngày trước

Một tài xế xe ôm công nghệ khoảng 35 tuổi bị sát hại trong con hẻm đường Huỳnh Thị Hai, phường Trung Mỹ Tây, TP.HCM trong đêm.

Ngụy trang gần 300 cây thuốc lá ngoại nhập lậu mang đi tiêu thụ

Ngụy trang gần 300 cây thuốc lá ngoại nhập lậu mang đi tiêu thụ

Pháp luật - 2 ngày trước

GĐXH - Trong quá trình khám xét, lực lượng chức năng thu giữ 2 thùng carton, 1 vali nhựa màu đen chứa tổng cộng 249 cây thuốc lá ngoại nhập không có hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc hợp pháp.

Top