Hà Nội
23°C / 22-25°C

Chuyện kỳ lạ người phụ nữ bớt sữa con chăm sóc... đàn chuột “mồ côi”

Thứ bảy, 14:00 29/08/2015 | Xã hội

GiadinhNet - Đi qua cổng chùa Non Nước (huyện Sóc Sơn, TP. Hà Nội), nhiều người không khỏi ngạc nhiên trước cảnh tượng người phụ nữ cầm thìa, tận tình bón sữa cho… một đàn chuột mới sinh.

Tin đồn lan xa, câu chuyện khó tin này đã khiến hàng trăm người hiếu kỳ tìm đến mục sở thị. Rồi cũng từ đó, những đồn thổi, thậm chí điều tiếng cho rằng đầu óc bà chủ quán nước “có vấn đề”. Nhưng gặp PV báo GĐ&XH Cuối tuần, người phụ nữ tốt bụng này lại có sự lý giải thật cảm động cho hành vi đặc biệt ấy.

Hội ngộ bởi chữ “Duyên”

Trò chuyện với chúng tôi, chị Chinh cho biết, trong vòng 12 năm qua chị  vẫn tự mua việc vào người khi tự nguyện làm công việc chăm sóc cho không ít các loại động vật hoang không có chủ, trong đó có cả chó, mèo. Tuy nhiên, điều thú vị nhất đối với chị là được chăm sóc cho những chú chuột mới sinh. Chị bật mí: “Không phải chỉ có lần này tôi mới nuôi chuột đâu. Trước đây, cũng có lần tôi mang chuột về nhà nuôi rồi. Hình như tôi có duyên với chuột hay sao mà rất hay gặp chuột đẻ trong nhà. Do điều kiện nên tôi không thể nuôi hết đàn chuột này đến đàn chuột khác, bởi thế mỗi khi có ổ chuột nào đẻ con tôi chỉ biết chăm sóc chúng cho đến khi chúng tự biết đi lại, kiếm ăn được mà thôi”.

Chỉ cần nhìn thấy những chú chuột mới nở còn đỏ hỏn, không ít người sẽ rùng mình quay đi. Thế nhưng, người phụ nữ ấy lại tự nguyện dành thời gian, công sức để tự tay bón sữa cho cả đàn chuột mới sinh bị mẹ chúng bỏ rơi. Người phụ nữ kỳ lạ này tên Đỗ Thị Ngọc Chinh (SN 1981), chủ một quán nước ngay dưới chân chùa Non Nước (huyện Sóc Sơn, TP. Hà Nội). Quán nước nhỏ của chị bề ngoài cũng không có gì đặc biệt. Thế nhưng nhiều người lại thích ghé quán nước nhỏ này. Người ta thích đến đây không chỉ bởi sự nhiệt tình và hiếu khách của cô chủ quán. Nơi đây thu hút khách hơn bởi những câu chuyện kì lạ khiến họ phải tò mò. Đặc biệt, những ngày gần đây hễ ai ghé quán nước của chị đều vô cùng ngạc nhiên, khi thấy một đàn chuột mới nở được người phụ nữ này nâng niu, chăm sóc như những vật báu.

Khi chúng tôi hỏi về nguồn gốc của những chú chuột mà chị đang chăm sóc này, chị Chinh cho biết: “Hôm đó, tôi đi dọn hàng sớm hơn mọi hôm. Khi đang dọn hàng, tôi nhìn thấy con chuột mẹ với đàn chuột con trên miếng bạt ở quán. Thấy tôi, chắc chuột mẹ sợ người nên bỏ đi mà không thấy quay lại. Lúc đó, tôi nhìn thấy có 6 con chuột con mình còn đỏ hỏn đang cựa quậy. Vì sợ đàn chuột con mới nở bị kiến ăn mất, tôi bỏ chuột vào mấy cái khăn giấy đặt vào một chỗ kín rồi hàng ngày chăm sóc chúng”. Kể từ hôm đó, trước khi pha sữa cho con gái uống chị Chinh cũng đều bớt một chút lại để mang đến cho đàn chuột mới nở. Ngày nào cũng vậy, chị kiên trì rót từng thìa sữa để sát miệng mấy con chuột đút cho chúng ăn. Hình ảnh kì lạ này của chị đã khiến không ít người xung quanh tò mò, hiếu kì đổ đến xem. Một khách uống nước ở đây cho biết: “Đây là lần đầu tiên tôi thấy có người chăm sóc cho chuột mới sinh. Việc làm này của bà chủ quán rất kì lạ. Tôi nghĩ, chắc chị ấy phải có lí do thì mới tận tụy chăm sóc chúng như vậy”.

 

Sạp nước ngay dưới chân chùa Non Nước của chị Chinh.

 

Coi chuột như bạn tâm tình

Ngày ngày, chị Chinh vẫn cho những con chuột non uống sữa và chăm sóc chúng cẩn thận. Ban ngày, chị để chuột ở quán cùng mình cho đến khi dọn hàng thì chị mang chúng về nhà nuôi. Chị Chinh tâm sự: “Vì mình thường xuyên mang chuột về nuôi nên mẹ không thích lắm. Có lần những con chuột tôi mang về nuôi cắn thóc trong nhà, khiến mẹ rất bực nên định mang chúng vứt đi. Nhưng vì quá thương chúng nên tôi giữ chúng lại bằng mọi cách và hàng ngày vẫn tận tình chăm sóc. Nhất là với những con chuột không còn mẹ, bị bỏ rơi từ lúc còn đỏ hỏn”. Hiện nay, chị còn làm hẳn một chỗ ở cho bầy chuột non ở nhà. Những người trong gia đình dường như cũng đã quen dần với những thói quen này của chị, nên không còn ai phản đối nữa.

Hàng ngày ngoài việc chăm sóc cho bầy chuột, chị Chinh còn thường xuyên mang chúng ra vuốt ve, ngắm nghía. “Trong số 6 con chuột thì 4 con đã mở mắt trước đã chạy được, còn 2 con chưa mở mắt. Chắc nay mai chúng mở mắt rồi lại bỏ đi thôi!”, chị tự nhủ. Mặc dù làm công việc những người xung quanh cho là vô ích, mua việc vào người nhưng chị Chinh lại cảm thấy vui. Được biết, chị Chinh từ nhỏ đã sống ở trong chùa, chị hay cùng các sư thầy đi hái cây thuốc và làm những công việc thiện giúp đỡ mọi người. Cho nên, đối với chị được giúp đỡ mọi người là điều nên làm. Chị luôn xem động vật cũng giống như con người vậy. Chúng cũng có lương tri, có cuộc sống và có số phận riêng của mình. Không chỉ có lòng thương cảm dành cho những con vật. Hơn hết, chị còn coi chúng như những người bạn thật sự.

Qua tìm hiểu được biết, chị Chinh lấy chồng năm 23 tuổi nhưng số phận lại hẩm hiu không cho chị được hưởng hạnh phúc trọn vẹn. Năm ấy qua mai mối của người quen, chị được gả vào một gia đình giàu có những tưởng sẽ được sung sướng, hạnh phúc. Nào ngờ, chị lấy phải người chồng vô lương tâm, thường xuyên đánh đập, chửi bới vợ. Khi không thể chịu đựng, chị đã bỏ về nhà cha mẹ đẻ. Năm ngoái, số phận run rủi lại mang đến cho chị một người đàn ông khác. Nhưng cuối cùng, duyên phận của hai người cũng chẳng đi đến đâu. Tình yêu đổ vỡ, chị lại ngậm ngùi nuôi đứa con đỏ hỏn một mình. Cũng bởi mặc cảm với số phận, với nỗi đau thương âm ỉ trong lòng, chị mới quay sang làm bạn với những loài động vật. Với chị, chỉ những con vật nuôi tưởng vô tri kia mới chính là bạn tâm giao, thấu hiểu nỗi lòng mình.

 

Những con chuột mới đẻ được chị Chinh chăm sóc chu đáo.

 

Câu chuyện về việc nuôi những con chuột sơ sinh còn đỏ hỏn của chị, khiến không ít người ngạc nhiên. Nhiều người cho rằng, có lẽ đầu óc chị không bình thường cho nên mới đi làm những việc vô nghĩa như vậy. Thế nhưng bất chấp dư luận, chị Chinh chia sẻ: “Chỉ cần nghĩ đến việc sắp cứu sống những sinh linh bé nhỏ là mình cảm thấy vui rồi. Với người khác, có thể đó là một việc làm vô nghĩa nhưng với tôi, nó lại là một niềm hạnh phúc. Tôi coi việc giúp đỡ những con chuột ấy như việc cứu giúp một con người, bởi chúng cũng là một sinh linh bé nhỏ rất cần được giúp đỡ. Tôi vẫn sẽ chăm sóc chúng cho dù người khác có nói gì đi chăng nữa. Chỉ cần bản thân tôi muốn làm thì tôi sẽ vẫn tiếp tục làm”.

Ngoài việc chăm sóc các con vật, chị Chinh còn có sở thích làm thơ và lên núi hái thuốc để chữa bệnh cho mọi người. Chị chia sẻ rằng: “Tôi biết lên rừng lấy thuốc từ những ngày còn nhỏ, bởi tôi thường theo các sư thầy trong chùa đi hái thuốc. Cho đến nay, tôi đã thuộc được tên các vị thuốc để chữa bệnh”. Thế nhưng, chị lại chưa một lần tự nhận mình là thầy thuốc. Bởi theo chị: “Tôi biết được các vị thuốc là để chữa bệnh cho nên có ai nhờ thì tôi đi lấy thôi, chứ cũng không bốc thuốc hay bắt mạch kê đơn gì cả. Cũng đã có rất nhiều người hợp thuốc thì phản hồi lại là thuốc lá có tác dụng rất tốt. Điều này đã giúp tôi tìm được sự bình an trong cuộc sống”.     

Hà Dương/Báo Gia đình & Xã hội

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Bắc Bộ có mưa, sáng và đêm trời lạnh

Bắc Bộ có mưa, sáng và đêm trời lạnh

Đời sống - 10 phút trước

GĐXH - Theo dự báo, ngày 9/11, Bắc Bộ nhiều mây, có mưa, mưa rào rải rác, sáng và đêm trời lạnh, có nơi trời rét.

Kỳ tích giữa bão tố: 3 ngư dân Lý Sơn trôi dạt hơn 40 giờ trên biển trở về bình an

Kỳ tích giữa bão tố: 3 ngư dân Lý Sơn trôi dạt hơn 40 giờ trên biển trở về bình an

Đời sống - 1 giờ trước

Tối 8/11, đặc khu Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi rộn ràng niềm vui khi ba ngư dân mất tích suốt gần 3 ngày trên biển đã được lực lượng cứu hộ đưa vào bờ an toàn, kết thúc hành trình vật lộn giữa sóng dữ và bão tố. Hàng trăm người dân Lý Sơn tập trung tại cầu cảng hồi hộp chờ đón họ trở về.

Tin sáng 9/11: Thông báo quan trọng liên quan đến căn cước công dân của tất cả người dân; Chuyên gia lý giải vì sao Hà Nội nồm ẩm bất thường

Tin sáng 9/11: Thông báo quan trọng liên quan đến căn cước công dân của tất cả người dân; Chuyên gia lý giải vì sao Hà Nội nồm ẩm bất thường

Xã hội - 2 giờ trước

GĐXH - Mức phạt đối với các hành vi vi phạm liên quan đến thẻ căn cước công dân được điều chỉnh tăng mạnh; Chuyên gia thời tiết chỉ ra nhiều nguyên nhân khiến thời tiết Hà Nội và một số tỉnh, thành phía Bắc những ngày qua xuất hiện nồm ẩm bất thường.

Kê biên hai bất động sản hơn 300 tỷ đồng của Hoàng Hường

Kê biên hai bất động sản hơn 300 tỷ đồng của Hoàng Hường

Pháp luật - 14 giờ trước

Bộ Công an cho biết cơ quan điều tra đã tiến hành kê biên hai tài sản của Hoàng Hường, ước tính trị giá hơn 300 tỷ đồng, để khắc phục thiệt hại.

Vụ xe con bị 'vò nát' ở Ninh Bình: Các yếu tố giúp tài xế thoát nạn kỳ diệu

Vụ xe con bị 'vò nát' ở Ninh Bình: Các yếu tố giúp tài xế thoát nạn kỳ diệu

Xã hội - 14 giờ trước

Nhiều người không khỏi rùng mình khi thấy chiếc xe con hiệu KIA Morning bị “vò nát” như đống sắt vụn, song tài xế lại bình tĩnh tự trèo ra ngoài trong tình trạng tỉnh táo. Điều gì đã giúp anh may mắn thoát chết trong gang tấc?

Vợ bất lực nhìn chồng bị tường đè tử vong trong cơn bão dữ

Vợ bất lực nhìn chồng bị tường đè tử vong trong cơn bão dữ

Xã hội - 15 giờ trước

Cơn bão quét qua làm bức tường đổ sập đè lên hai vợ chồng, chị Hà bất lực nhìn chồng bị vùi trong đống gạch rồi ra đi mãi mãi.

Sau hai ngày mất tích giữa biển, 1 trong 3 người ở Lý Sơn được cứu sống kỳ diệu

Sau hai ngày mất tích giữa biển, 1 trong 3 người ở Lý Sơn được cứu sống kỳ diệu

Xã hội - 15 giờ trước

Sau hai ngày mất tích giữa sóng dữ của bão số 13, một trong ba người dân ở đặc khu Lý Sơn (Quảng Ngãi) được phát hiện, cứu sống kỳ diệu. Hiện sức khỏe người này đã tạm ổn định.

Hà Nội: Trai tráng ở Phúc Thọ hò reo bắt cá trên sông Tích Giang dưới trời lạnh

Hà Nội: Trai tráng ở Phúc Thọ hò reo bắt cá trên sông Tích Giang dưới trời lạnh

Đời sống - 16 giờ trước

GĐXH - Dù thời tiết mưa và trời lạnh nhưng từ người già đến thanh niên trai tráng ở xã Phúc Thọ, Hà Nội vẫn hào hứng lội xuống dòng nước lạnh trên sông Tích Giang để bắt cá.

Cha mẹ bắt buộc phải thực hiện quy định này để đăng ký thường trú, tạm trú cho trẻ mới sinh

Cha mẹ bắt buộc phải thực hiện quy định này để đăng ký thường trú, tạm trú cho trẻ mới sinh

Đời sống - 19 giờ trước

GĐXH - Theo Nghị định 154/2024/NĐ-CP, trong thời hạn tối đa 60 ngày, kể từ ngày trẻ đăng ký khai sinh thì cha hoặc mẹ có trách nhiệm đăng ký thường trú, đăng ký tạm trú cho con.

Ninh Bình: Xe ô tô con bị vò nát sau tai nạn, tài xế may mắn thoát ra khỏi xe 'không một vết xước'

Ninh Bình: Xe ô tô con bị vò nát sau tai nạn, tài xế may mắn thoát ra khỏi xe 'không một vết xước'

Đời sống - 20 giờ trước

GĐXH - Vụ tai nạn giao thông liên hoàn xảy ra tại phường Tam Điệp (tỉnh Ninh Bình) khiến một chiếc ô tô con bị biến dạng hoàn toàn. Điều kỳ diệu là tài xế của chiếc xe bị "vò nát" vẫn tự thoát ra khỏi xe mà không hề bị thương tích nghiêm trọng.

Top