Chuyện lạ ở Thủ đô
GiadinhNet - Những tưởng chuyện người dân liều mình qua sông, qua suối chỉ xảy ra ở những vùng sơn cước, ở nơi của nghèo đói cơ cực. Những tưởng cứ là dân Thủ đô thì phải văn minh, chí ít cũng tiệm cận văn minh, không sung sướng nhưng cũng chẳng thể gian nan. Nhưng, thấy vậy mà không phải vậy.
Tổng chi phí của “công trình” cỡ chỉ hơn 20 triệu đồng, là thành quả của cả sự sáng tạo và liều lĩnh, cũng là của sự cực nhọc mưu sinh như bất kỳ nơi nào khốn khó. Nhưng nó lạ vì nó ở Thủ đô, một trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa, du lịch, khoa học, kỹ thuật… Nó lạ vì chính người nông dân “chế” ra hệ thống cáp treo bằng động cơ xe máy, vận hành như xe máy với tay ga, phanh hãm, số lùi và có tải trọng tới gần 2 tạ! Quả đáng ngưỡng mộ!
Nhưng công trình ấy cũng gợi nhiều nỗi băn khoăn. Hẳn không thể trách ngành giao thông được rồi, bởi chẳng ai xây đường, làm cầu đến một bãi bồi giữa sông. Hẳn cũng chẳng trách được nông dân Thủ đô khi tự đưa mình vào hoàn cảnh nguy hiểm với hệ thống cáp đơn sơ có thể xảy ra sự cố bất cứ lúc nào, bởi họ không có lựa chọn nào khác nhanh chóng hơn việc lơ lửng băng qua dòng nước.
Công trình ấy đương nhiên rất thú vị. Nhưng nói gở, một ngày nước sông Hồng chảy xiết, những chiếc cọc bê tông trên bờ bật tung, hay chiếc động cơ xe máy cũ nát trục trặc, hay gió lớn hất văng con người xuống sông…, thì ai sẽ kịp cứu những nông dân ấy? Ai sẽ chịu trách nhiệm trước một “công trình giao thông” tự phát nguy hiểm như vậy?
Có lẽ tốt nhất nên đổ lỗi cho sự thiếu thốn, như xưa nay vẫn thế. Chỉ tiếc nó lại xảy ra giữa Thủ đô, nơi lo được bao nhiêu đại sự, bao đại công trình, bao nhiêu kỷ niệm chào mừng… Nó lạ, nó có chút phấn khích, nhưng hẳn phải có chút băn khoăn. Có lẽ trong tâm tưởng mỗi người không hình dung được và cũng không chấp nhận được chuyện công dân Thủ đô mà phải liều lĩnh như thế, mà suy cho cùng, cũng chỉ để có tiền mà sống đàng hoàng.
Thông báo