Hà Nội
23°C / 22-25°C

"Chuyện tình những người chết vì... yêu"

Thứ bảy, 09:09 26/07/2008 | Pháp luật

Giadinh.net - Ký ức của tôi về miền đất xa xôi Mù Cang Chải là những câu chuyện rất buồn do ảnh hưởng nặng nề của các tập tục lạc hậu và mê tín dị đoan còn lẩn khuất trong đời sống người vùng cao...

Có người nói: “Ở nơi này người bị nghi ngờ đã làm “bùa phép” để hại người... phải chứng minh sự trong sạch của mình, để được tồn tại, phải thò tay vào chảo dầu lửa đang sục sôi trên bếp than hồng, nếu không bị bỏng, có nghĩa là họ bị nghi oan”. Tôi đã lang thang khắp những bản làng mây trắng, yên bình nằm mơ màng dưới những thung lũng rộng lớn, bốn bề núi cao bao bọc để nghe chuyện về những cuộc tình buồn. Những cuộc tình tận cùng của đam mê và tận cùng của đau khổ. 

"Bản Thào Chua Chải trong màn sương dày đặc".

 

Vẫn còn những chuyện tình buồn

Ở xã Chế Cu Nha, Mù Cang Chải, có một bản nhỏ của người Mông, không có đường giao thông thuận tiện. Bản tên là Thào Chua Chải, nằm trên lưng chừng núi. Ở đó có những khu rừng, không còn cây cổ thụ, nhưng khá rậm rạp. Từ trung tâm xã đến bản Thào Chua Chải, mất chừng gần 1 giờ đồng hồ đi bộ. Cán bộ xã đưa tôi đi tìm người phụ nữ còn sống sót trong câu “chuyện tình tay ba” hy hữu của cái bản nhỏ này.

Lý Thị Chư trông già dặn hơn nhiều so với cái tuổi ngoài 20 của cô. Ngồi tựa cửa bần thần, tay ôm đống quần áo rách rưới đang vá dở của hai đứa con thơ, Chư khóc khi chúng tôi trót khơi lại nỗi đau trong lòng. Cô kể: “Người Mông có phong tục cướp vợ, mỗi dịp lễ hội diễn ra trong mùa xuân. Chư cũng được chồng là Giàng A Vàng “cướp” về làm vợ theo phong tục ấy, lúc cô chưa đủ tuổi lấy chồng, Vàng từng hết lòng yêu thương vợ. Chư rất an phận với cuộc hôn nhân “gá” tạm này, cho đến khi có 2 mặt con. Cha mẹ chồng xây nhà, bảo vợ chồng Vàng tách ra ở riêng cho thoải mái, nhưng Chư không nghe. Bản này xưa nay vẫn có truyền thống, 3 - 4 thế hệ sống trong một nhà. Dù còn trẻ, nhưng con cái Chư đã đến tuổi đến trường. Không phải vất vả, mỗi lúc ruộng nương đã xong mùa, Vàng xin vợ cho đi buôn bán, làm thuê bên ngoài...

Chư không biết rõ chồng mình làm việc gì, chỉ biết Vàng thường đi Sơn La, lâu lâu mới về thăm nhà một chuyến. Thỉnh thoảng, Chư lại “điếng” người khi có người trong bản “cảnh báo”: “Thằng Vàng sang Sơn La, đi buôn thuốc phiện bị bắt rồi, không về được đâu”! Người khác lại nói: “Nó theo cô khác ở bên huyện Sông Mã rồi!”. Có những lúc Vàng đi bặt tăm, hàng tháng trời mới về lại bản. Nhìn thấy chồng nguyên vẹn trở về, Chư mừng lắm. Vàng chẳng đem được hào nào về nhà để cải thiện đời sống gia đình. Sau những chuyến đi dài đằng đẵng, thấy chồng ngày một hốc hác đi, Chư vận động Vàng ở lại bản làm nương, rau cháo nuôi con. Nhất định không nghe vợ, Vàng vẫn ra đi. Càng ngày, những chuyến đi càng dài hơn, Chư đem lòng ngờ vực. Một ngày nông nhàn, sau Tết Nguyên đán, Chư lên đường đi tìm chồng, vì đã lâu Vàng không về thăm nhà. Sau nhiều ngày đường gian nan, vất vả, Chư mới biết Vàng đã yêu người phụ nữ khác ở xã Huổi I, huyện Sông Mã, Sơn La...     

Cuộc “ra mắt” oan nghiệt

Lần đó, Chư không nhớ chính xác ngày nào, chỉ biết đó là khoảng gần tháng 2 âm lịch, năm 2008. Khi bản Thào Chua Chải của cô chìm nghỉm trong cái rét cắt da cắt thịt. Cái rét chưa từng thấy trong đời cô, đã làm chết gần hết trâu bò, lợn gà của bản. Chư nài nỉ Vàng trở về nhà, cùng cô lo giải quyết những việc cấp bách trong gia đình. Nhưng Vàng nhất quyết không nghe, mà nói thẳng với Chư: “Tao không lấy mày nữa, giờ tao yêu người khác rồi, tao muốn lấy cô ấy làm vợ...”.

Chư trở về bản trong đau đớn, trên đường cô rẽ vào trụ sở UBND xã Chế Cu Nha, kể cho Giàng A Giơ, cán bộ tư pháp, nghe mọisự tình. Được khuyên nhủ bình tĩnh, đợi lúc nào Vàng trở về, xã sẽ cho người khuyên nhủ, vận động. Chư cũng đem chuyện của mình đến “cầu cứu” Trưởng bản Giàng Vản Súa. Với bản nhỏ như Thào Chua Chải, ngoài chuyện vẫn còn nhiều người già nghiện hút thuốc phiện, thì chuyện của vợ chồng Chư đúng là chuyện... tày đình. Cán bộ xã đã cử người theo dõi, nếu Vàng trở về, phải lập tức đưa đến gặp Trưởng bản ngay.

Chư về nhà, nghĩ ra “mưu kế” để “lừa” Vàng phải trở về. Cô gọi điện thoại cho Vàng thông báo rằng: “Vì mày muốn bỏ tao, bây giờ tài sản trong nhà, tao đã bán cho người ta hết rồi. Được 10 triệu cả thảy, mày phải về để chia tiền...”. Không ngờ, hôm sau Vàng về bản thật. Nhưng lần này, Vàng dẫn theo một cô gái, tên là Vừ Thị Sơ, để giới thiệu với gia đình. Vàng gọi bố mẹ, anh chị cùng Chư đến và bảo: “Đây là vợ mới của Vàng”. Gặp phải sự phản đối quyết liệt của mọi người trong nhà, nhất là Chư, Vàng bèn lấy con dao đi rừng, đặt lên bàn trước mặt Chư, giọng đầy hăm dọa: “Mày không cho tao lấy nó, thì tao sẽ “giết” chết mày!”. 

Chư uất ức, sợ hãi, lao ra khỏi nhà chạy ra xã “cầu cứu” cán bộ.  Đồng thời lúc đó, trong nhà Vàng đã xảy ra một cuộc cãi vã, giữa Vàng với bố mẹ và cô “vợ tương lai” của Vàng. Bố mẹ Vàng thì nhất quyết phản đối, còn Sơ thì oán trách Vàng: “Sao anh nói với tôi là anh chưa có vợ? Lại còn đưa tôi về ra mắt gia đình? Anh lại còn dám dọa “giết” chết chị Chư nữa là sao?”. Vàng ôm đầu hét toáng lên, thách thức mọi người: “Không cho tao lấy Sơ, tao sẽ đi chết thôi”.  Sơ vùng vằng, giận dỗi bỏ đi khỏi ngôi nhà ầm ĩ, Vàng đi lẽo đẽo đằng sau cô, trước ánh mắt hiếu kỳ của đám trẻ chăn trâu trong bản Thào Chua Chải... Đôi nhân tình ấy đi sâu vào rừng, tìm dăm cái lá ngón để... “lên trời”. Nhưng chuyện tình ngang trái của họ, đã không kết thúc một cách giản đơn, đau lòng như thế, mà nó kéo theo một vụ kiện, khiến nhiều người đau đầu, cho đến tận bây giờ vẫn chưa có được hồi kết...

(còn nữa)

Thu Trang

kieudiep
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Đỗ ô tô giữa đường để chụp ảnh cưới, 4 người bị khởi tố

Đỗ ô tô giữa đường để chụp ảnh cưới, 4 người bị khởi tố

Pháp luật - 2 giờ trước

Phạm Đức Hải (tức Hải idol) đã xúi giục một số người khác cùng đỗ ô tô giữa đường, chạy xe dàn hàng ngang trên đường để chụp ảnh.

Người phụ nữ bị tạt a-xít và sự đớn hèn của gã đàn ông (P1): Những người lạ mặt

Người phụ nữ bị tạt a-xít và sự đớn hèn của gã đàn ông (P1): Những người lạ mặt

Pháp luật - 14 giờ trước

GĐXH - Chị N đang lúi húi làm trong bếp của trạm dừng nghỉ thì bất ngờ có người đàn ông tiếp cận. Chỉ trong tích tắc, người đàn ông kia hất một thứ chất lỏng lên mặt chị N. Một cảm giác bỏng rát như bào vào da thịt lan tỏa khắp khuôn mặt chị N. Nạn nhân gục xuống, mọi thứ trở nên tối đen như mực.

Mâu thuẫn trong sinh hoạt, một thuyền viên bị chém trọng thương

Mâu thuẫn trong sinh hoạt, một thuyền viên bị chém trọng thương

Pháp luật - 15 giờ trước

GĐXH - Trên tàu cá, do mâu thuẫn sinh hoạt, Tô Văn Riểu đã dùng một con dao phay chém nhiều lần vào vùng đầu ông Suất khiến nạn nhân bị tổn hại 29% sức khỏe.

Sơn La đề xuất số lượng Tổ và thành viên Tổ bảo vệ an ninh, trật tự cơ sở trên địa bàn

Sơn La đề xuất số lượng Tổ và thành viên Tổ bảo vệ an ninh, trật tự cơ sở trên địa bàn

Pháp luật - 17 giờ trước

GĐXH - Theo phương án đề xuất đang tổ chức lấy ý kiến đóng góp của các tổ chức, cá nhân, tỉnh Sơn La dự kiến sẽ bố trí 2.248 Tổ bảo vệ an ninh, trật tự cơ sở trên địa bàn, mỗi Tổ sẽ có 3 thành viên.

Công an vào cuộc xác minh nhóm nữ học viên tập yoga giữa đường tại Thái Bình

Công an vào cuộc xác minh nhóm nữ học viên tập yoga giữa đường tại Thái Bình

Pháp luật - 18 giờ trước

Hiện lực lượng công an đang phối hợp để xác minh danh tính và tiến hành xử lý theo quy định về vụ việc nhóm học viên tập yoga giữa đường.

Công an TP Hồ Chí Minh cảnh báo thủ đoạn mới của tội phạm xâm hại trẻ em

Công an TP Hồ Chí Minh cảnh báo thủ đoạn mới của tội phạm xâm hại trẻ em

Pháp luật - 18 giờ trước

Riêng 5 tháng đầu năm 2024, TP Hồ Chí Minh xảy ra 45 vụ bạo lực, xâm hại trẻ em được phát hiện với 46 nạn nhân. Trong đó có đến 40 vụ liên quan đến xâm hại tình dục.

Ba 'nữ quái' ở phố Tây Bùi Viện

Ba 'nữ quái' ở phố Tây Bùi Viện

Pháp luật - 20 giờ trước

Dù trẻ tuổi và ít học nhưng hành vi phạm tội của 3 bị cáo thể hiện sự mưu mô, có tổ chức trong việc lên kế hoạch và thực hiện. Các bị cáo dàn cảnh gây án để rồi nhận bản án nghiêm khắc

Chân dung Quân Idol, kẻ cầm đầu đường dây vận chuyển ma tuý số lượng lớn

Chân dung Quân Idol, kẻ cầm đầu đường dây vận chuyển ma tuý số lượng lớn

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Trong một thời gian ngắn, Nguyễn Quốc Quân (SN 1991, trú tại Khe Sanh, Quảng Trị) nổi lên như một dân chơi thứ thiệt với tiền bạc rủng rỉnh, xe hạng sang và cả những câu nói thể hiện thái độ ngông cuồng.

Bà ngoại bị khởi tố vì giao phương tiện cho cháu vị thành niên gây tai nạn giao thông

Bà ngoại bị khởi tố vì giao phương tiện cho cháu vị thành niên gây tai nạn giao thông

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Sau khi được bà ngoại cho tiền mua xe gắn máy làm phương tiện đi lại, cháu N. gây ra vụ tai nạn giao thông. Đáng chú ý, thời điểm xảy ra sự việc, cháu N. không đủ điều kiện điều khiển phương tiện tham gia giao thông đường bộ.

Thích thể hiện 'bốc đầu xe máy', hai nam thanh niên bị công an triệu tập

Thích thể hiện 'bốc đầu xe máy', hai nam thanh niên bị công an triệu tập

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Công an huyện Đầm Hà (Quảng Ninh) vừa tiến hành xác minh, điều tra làm rõ và triệu tập 2 nam thanh niên có hành vi bốc đầu xe máy trên QL18A. Hành vi này không chỉ vi phạm giao thông, nguy hiểm trên đường mà còn gây lên dư luận xấu.

Top