Chuyện về bác sĩ quân y hoãn cưới để ra Trường Sa

| Y tế

GiadinhNet - Tìm đến Trung tâm Y tế Mễ Trì (quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) hỏi BS Trần Văn Phụng, hầu như ai cũng biết. Hơn 20 năm nay, trong mắt người dân ở đây, ông Phụng là một bác sĩ nhanh nhẹn, chuẩn xác trong việc điều trị. Nhưng không phải ai cũng biết ông từng là một bác sĩ quân y 16 năm, đặc biệt ông đã có 4 năm làm việc tại quần đảo Trường Sa...

Chuyện về bác sĩ quân y hoãn cưới để ra Trường Sa 1

BS Trần Văn Phụng đang chữa bệnh cho một người dân ở xã Mễ Trì. Ảnh: Hoài Nam

 
Hoãn cưới để ra Trường Sa

BSTrần Văn Phụng sinh năm 1957 tại Hưng Yên, tuổi thơ của ông trôi qua trong những năm tháng ác liệt nhất của cuộc kháng chiến chống Mỹ. Năm 1975, ông lên đường nhập ngũ với tất cả nhiệt huyết của tuổi trẻ, sẵn sàng cống hiến cho Tổ quốc. Khi chiến tranh biên giới phía Bắc xảy ra, ông lại lên đường, sau đó được cử đi học văn hóa ở Quân khu 1 và thi đỗ vào Học viện Quân y. Sau 6 năm học tập, ra trường, ông được phân công về Lữ đoàn 172, Quảng Ninh.

Đầu năm1988 khi đã ổn định công tác, ông đã quyết định cưới cô gái trẻ Nguyễn Thị Hiền- người làng Mễ Trì mà ông quen trong thời kỳ đóng quân tại đây. Ngày cưới đã được ấn định, thiếp mời đã in mang xuống đơn vị chuẩn bị phát thì ông nhận được giấy gọi đi công tác ở Trường Sa. “Đây là một nhiệm vụ đặc biệt, vinh dự thiêng liêng, nên khi được giao thì không một chiến sỹ nào có thể chối từ. Tôi đã hoãn đám cưới để lên đường ra Trường Sa”, BS  Trần Văn Phụng kể.

Bà Nguyễn Thị Hiền (vợ BS  Trần Văn Phụng) chia sẻ: “Ngày đó anh Phụng xuống đơn vị để mời đám cưới nhưng lại điện lên báo cho tôi là chuẩn bị ra Trường Sa. Cảm giác của tôi lúc đó cũng hơi buồn, vì chúng tôi yêu nhau mấy năm rồi nhưng do điều kiện công tác nên đã hoãn mấy lần. Khi sắp đến ngày cưới rồi, anh ấy lại nói hoãn và bảo không cần phải đợi anh vì không biết sống chết thế nào?! Nhưng tôi động viên anh cứ yên tâm lên đường, đừng lo lắng gì cả! Khi tiễn anh ra sân bay, hai người cầm tay nhau không nói nên lời…”.
 
Ca mổ ruột thừa lần đầu tiên ở Trường Sa Lớn

Vừa lên đến đảo Trường Sa Lớn, người còn đang lâng lâng vì say sóng thì BS Trần Văn Phụng đã bắt tay ngay vào công việc.

Bệnh nhân là chiến sỹ Đinh Văn Thế, quê ở Tuy Hòa. Qua dấu hiệu lâm sàng, BS Trần Văn Phụng chẩn đoán bệnh nhân bị ruột thừa nên quyết định mổ, mặc dù trước đây BS Trần Văn Phụng chưa cầm dao mổ lần nào. BS Trần Văn Phụng chia sẻ: “Khi ấy chỉ có tôi cùng một y tá và y sĩ. Dụng cụ y tế thì khá thô sơ, phải dùng đèn ắc quy chiếu sáng, nhưng tôi vẫn quyết tâm lắm. Đó là ca mổ có một không hai trong đời tôi, bệnh nhân tuyệt đối an toàn. Bảy ngày sau, vết thương đã được cắt chỉ, anh chiến sỹ lại tiếp tục làm nhiệm vụ bình thường. Bốn ngày sau lại có thêm 1 ca đau ruột thừa nữa, chiến sỹ này là Lưu Văn Thông quê ở Thái Bình. Chúng tôi cũng đã mổ thành công...”. 18 tháng công tác tại đảo Trường Sa Lớn, BS Trần Văn Phụng đã mổ 5 ca ruột thừa thành công trong điều kiện khó khăn. Đó là những kỷ niệm không bao giờ quên trong ký ức của người chiến sỹ, BS Trần Văn Phụng.

Hồi đó, chuyện BS Trần Văn Phụng  ra Trường Sa thì hai bên nội ngoại đều biết. Nhưng sau khi ông lên tàu ra đảo thì không ai có tin tức gì. BS Trần Văn Phụng nhớ lại: “Một hôm có tàu ra Trường Sa. Anh phóng viên đã phỏng vấn về các ca mổ do tôi thực hiện và đưa vào chương trình phát thanh Quân đội Nhân dân. Sau này, khi  tôi nghỉ phép về, bố tôi mới kể lại: Cuối năm 1988, tình cờ có một người nghe qua Đài phát thanh công cộng ở sân kho hợp tác, phát bản tin về BS Trần Văn Phụng đã mổ thành công ca đau ruột thừa ở đảo Trường Sa. Nghe xong ông ấy chạy vào khoe bố tôi: “Thằng Phụng vẫn còn sống, nó mới mổ ruột thừa cho chiến sỹ trên đảo...”. Bố tôi vui lắm, đêm đó ông đi khoe khắp làng. Hôm sau mới 5h sáng, sân kho đã đông nghịt người ra đứng để nghe lại bản tin phát thanh Quân đội Nhân dân. Khỏi phải nói bố tôi đã tự hào như thế nào. Dịp đó, xã còn đến nhà tôi tặng mấy mét vải và 1 yến gạo mậu dịch”.
 
Về quê cưới vợ rồi lại ra đảo Sinh Tồn

Sau 18 tháng công tác tại Trường Sa, BS Trần Văn Phụng được về phép. Việc làm đầu tiên sau khi trở về là tìm đến nhà người yêu để bàn chuyện cưới. Đó là cuối năm 1989, cưới vợ chưa được bao lâu, BS Trần Văn Phụng lại nhận lệnh lên đường ra đảo Sinh Tồn Đông thuộc quần đảo Trường Sa. “Ngày tôi lên đường ra đảo, vợ có bầu 2 tháng. Ra đi mà lòng canh cánh nỗi lo không biết vợ ở nhà ra sao, sinh con có an toàn khỏe mạnh không? Thật may mắn, gần 1 năm sau thì tôi nhận được thư gia đình cho biết vợ đã sinh con gái, mẹ tròn con vuông...”, BS Trần Văn Phụng chia sẻ.

Hồi đó trên đảo Sinh Tồn, điều kiện khá khó khăn, luôn thiếu rau xanh, nước ngọt. Các chiến sỹ chỉ ăn lương khô và thịt hộp, vì vậy gần như 100% bị táo bón. BS Trần Văn Phụng kể: “Có chiến sỹ phàn nàn với tôi rằng: “Em đi vệ sinh, đọc hết 1 tờ báo rồi mà vẫn không... đi được.”. Nghe tới đây, tôi trăn trở vô cùng. Thế là từ đó ý nghĩ “giải cứu” các chiến sỹ thường trực trong tôi. Tôi nghĩ đến một cái ống thụt, nhưng giữa biển lấy đâu ra ống thụt bây giờ? Bỗng một hôm, tôi nhặt được chiếc phao cứu sinh trôi dạt vào bờ. Tôi nhặt lấy đem về cắt, khoan lỗ hình quả bầu, lấy van bếp khò - như van xe đạp bây giờ, làm thêm một cái dây dẫn, mỗi lần “giải cứu” sẽ cho 1 lít nước vào đó rồi trợ giúp các chiến sỹ. Sau đó, việc đi vệ sinh lại bình thường. Các chiến sỹ khỏe khoắn trở lại để làm nhiệm vụ”.
 
Sau này, chiếc ống thụt đó được lưu tại Phòng Truyền thống của Lữ đoàn 146, vùng 4 Quân chủng Hải quân.
 
Sau gần 4 năm công tác ở Trường Sa, BS Trần Văn Phụng đã phục viên. Trải qua những năm tháng khó khăn nhưng bản chất của người lính Trường Sa năm nào vẫn luôn tràn đầy trong ông.

Năm 1995, do thiếu bác sĩ nên xã Mễ Trì đã mời ông làm việc tại trạm y tế xã. Với kinh nghiệm và tâm huyết của mình, ông luôn được bà con tin yêu tìm đến để  được tư vấn, khám chữa bệnh. Một trạm xá luôn sạch đẹp, chỉn chu đã thể hiện tác phong của người đứng đầu từng là bác sĩ quân y trên đảo Trường Sa thân yêu của Tổ quốc.
 
Hoài Nam
baoin
Ý kiến của bạn
Mang bình oxy đi từ Nam ra Bắc tìm sự sống, người đàn ông 59 tuổi được hồi sinh từ nghĩa cử của cô gái 22 tuổi

Mang bình oxy đi từ Nam ra Bắc tìm sự sống, người đàn ông 59 tuổi được hồi sinh từ nghĩa cử của cô gái 22 tuổi

Y tế -

Một cô gái 22 tuổi không may qua đời đã để lại món quà vô giá là lá phổi khỏe mạnh, giúp hồi sinh sự sống cho người đàn ông 59 tuổi mắc xơ phổi giai đoạn cuối. Đi ô tô mang theo bình oxy 40 lít dòng rã 4 ngày, cả gia đình và bệnh nhân quyết tâm tìm lại sự sống.

Cụ bà 84 tuổi sốc tim nguy kịch vì van tim thoái hóa sau 14 năm, được cứu sống nhờ chiến lược điều trị 2 giai đoạn

Cụ bà 84 tuổi sốc tim nguy kịch vì van tim thoái hóa sau 14 năm, được cứu sống nhờ chiến lược điều trị 2 giai đoạn

Y tế -

GĐXH - Mang van tim sinh học suốt 14 năm, cụ bà 84 tuổi bất ngờ rơi vào tình trạng sốc tim, suy hô hấp và phù phổi cấp khi van bị thoái hóa nặng, kèm nhồi máu cơ tim cấp. Sau khi đánh giá nguy cơ không thể phẫu thuật mở, các bác sĩ đã lựa chọn chiến lược điều trị hai giai đoạn, giúp người bệnh vượt qua giai đoạn nguy kịch.

Phường Hoàng Liệt: Khám sức khỏe, tặng quà tri ân cho người có công, đối tượng chính sách

Phường Hoàng Liệt: Khám sức khỏe, tặng quà tri ân cho người có công, đối tượng chính sách

Y tế -

GĐXH - Sáng nay (17/7), UBND phường Hoàng Liệt phối hợp với Bệnh viện Đại học Y Dược - Cơ sở Linh Đàm tổ chức Hội nghị khai mạc chương trình khám sức khỏe, tặng quà tri ân cho người có công, đối tượng chính sách. Đây là hoạt động thiết thực nhân kỷ niệm 79 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 – 27/7/2026).

'Được khám sức khỏe miễn phí là điều người dân chúng tôi rất mong chờ'

'Được khám sức khỏe miễn phí là điều người dân chúng tôi rất mong chờ'

Y tế -

GĐXH - Từ sáng sớm 16/7, hàng trăm người dân phường Thượng Cát đã có mặt tại Bệnh viện Lão khoa Hà Nội để tham gia chương trình khám sức khỏe định kỳ miễn phí theo kế hoạch của Sở Y tế Hà Nội. Không chỉ giúp phát hiện sớm nhiều bệnh lý tiềm ẩn, chương trình còn hướng tới mục tiêu quản lý sức khỏe toàn dân bằng hồ sơ sức khỏe điện tử, từng bước chuyển từ tư duy "chữa bệnh" sang "phòng bệnh".

Cuộc thi 'Sự hy sinh thầm lặng' lần thứ VII: Viết tiếp những câu chuyện đẹp của người thầy thuốc

Cuộc thi 'Sự hy sinh thầm lặng' lần thứ VII: Viết tiếp những câu chuyện đẹp của người thầy thuốc

Y tế -

Ở bất cứ nơi đâu có người bệnh cần được chăm sóc, từ bệnh viện, cơ sở khám chữa bệnh đến vùng sâu, vùng xa, biên giới hay hải đảo... đội ngũ cán bộ y tế vẫn ngày đêm tận tụy cống hiến, vượt qua nhiều khó khăn để bảo vệ và chăm sóc sức khỏe nhân dân.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.