Chuyện về cô tiểu thư Sài thành lao vào "điểm nóng" cứu trợ người dân
GiadinhNet - Tạm dừng làm từ thiện vì dịch, cô gái nhỏ nhắn Nguyễn Đỗ Trúc Phương lại cùng đoàn từ thiện đi đến các khu phong tỏa, cách ly hay các khu lao động nghèo trong thời gian TP. HCM giãn cách để tiếp tế lương thực, thực phẩm cho người dân.
Cái tên Nguyễn Đỗ Trúc Phương (27 tuổi, ở Quận 1, TP. HCM) có lẽ không còn xa lạ với những người có hoàn cảnh khó khăn bởi cô gái này luôn luôn xuất hiện với nụ cười tươi giúp đỡ các hoàn cảnh yếu thế giúp họ vượt qua khó khăn, tạo công ăn việc làm cho nhiều người.

Trúc Phương trở thành người bạn của người nghèo bởi sự gần gũi, lễ phép.
Sau khi du học trở về Việt Nam, Trúc Phương quản lý một khách sạn của gia đình ở Quận 1. Cũng từ đây, các hoạt động giúp đỡ người nghèo của cô trở nên mạnh mẽ hơn.
"Tôi làm từ thiện từ sớm, lúc đó khoảng mười mấy tuổi thì tôi bắt đầu thích làm từ thiện, thích giúp đỡ mọi người. Tôi có một tình cảm đặc biệt đối với ông bà cụ lớn tuổi phải vất vả mưu sinh, tôi muốn mọi người được bình đẳng với nhau, đối xử tử tế với nhau. Đó chính là động lực lớn nhất để tôi gắn bó với các hoạt động từ thiện nhiều năm như vậy", Trúc Phương chia sẻ.
Trong suốt thời gian dài, Trúc Phương đã giúp đỡ khoảng 80 trường hợp khó khăn, mỗi trường hợp cần giúp đỡ, Phương thường kêu gọi khoảng 1 đến 2 ngày, sau đó chốt số tiền và lập tức đến tận nơi trao tận tay nhân vật.
"Có lẽ trường hợp gần đây tôi nhớ nhất là trường hợp của anh Tâm ở Tây Ninh. Trong một lần đi bắt rắn, anh vô tình bắt trúng con rắn hổ mang và bị cắn. Tôi đã quyên góp gần 400 triệu đồng để anh lọc máu, cứu chữa cho anh", Trúc Phương kể.
Trúc Phương quan niệm khi làm từ thiện là tạo "cầu câu cơm" cho người ta thay vì chỉ cho tiền. Bởi sự giúp đỡ của cộng đồng giống như là cơn gió thoảng qua, nhưng khi cho người ta chiếc xe, công việc hay trả tiền thuê nhà thì sẽ lâu dài hơn.
Dịch COVID bùng phát mạnh, thay vì chọn lựa ở nhà tránh dịch, cô tiểu thư Sài thành lại một lần nữa xung phong mang thực phẩm, nhu yếu phẩm đến các khu phong tỏa, cách ly, các khu trọ nghèo để tiếp tế cho người dân nơi đây.

Phương mang rau đến các khu phong tỏa, cách ly.

Chuyển từng túi mì vào khu phong tỏa.
"Tôi đi làm từ thiện từ đầu dịch tới lúc thành phố nới lỏng giãn cách luôn. Tôi mang rau, thực phẩm, thuốc… tới các khu phong tỏa, cách ly, các khu trọ nghèo để giúp người dân nơi đây. Thay vì ở nhà, tôi muốn góp một chút công sức của mình vào công cuộc chống dịch để mọi người có thêm bữa ăn đầy đủ dinh dưỡng hơn", Phương kể.
Trong suốt thời gian dài kêu gọi quyên góp từ thiện được hưởng ứng rất tốt, theo Trúc Phương, đó là nhờ sự minh bạch với số tiền mà mình đã đứng ra kêu gọi quyên góp.

Sự minh bạch trong từ thiện đã giúp Trúc Phương có được sự tin tưởng của rất nhiều người.
"Lý do chính tôi nhận được sự ủng hộ của mọi người có lẽ do tôi rõ ràng và minh bạch. Số tài khoản tôi kêu gọi quyên góp là tài khoản riêng của tôi, sau mỗi lần kêu gọi tôi đều sao kê và chụp lại các khoản chi tiêu, tôi nghĩ đó là trách nhiệm của mình phải như vậy để mọi chuyện đều rõ ràng và minh bạch", Trúc Phương chia sẻ.
Nói về lùm xùm từ thiện gần đây, Trúc Phương cho rằng, từ thiện nên xuất phát từ tâm. Những lùm xùm xung quanh vấn đề từ thiện không chỉ ảnh hưởng đến những người làm từ thiện mà còn ảnh hưởng đến những người được nhận sự giúp đỡ. Tuy nhiên, Trúc Phương quyết định vẫn sẽ làm từ thiện đường dài để có thể giúp đỡ được nhiều hoàn cảnh khó khăn hơn nữa.