Hà Nội
23°C / 22-25°C

Chuyện về người tù sau 12 năm lẩn trốn

Thứ ba, 14:25 10/02/2009 | Pháp luật

“Thoát được lưới pháp luật nhưng lúc nào cũng sống trong nỗi lo sợ thường trực lẫn cảm giác tội lỗi. Cuộc sống đó còn mệt mỏi, khổ hơn cả ở tù”. Người tù sau 12 năm lẩn trốn nói về lý do ra đầu thú của mình.

Tòa tuyên án. Trước khi bị dẫn ra xe tù, bị cáo quay về phía những người thân, ném nhanh một vật nhưng không qua được cặp mắt nhà nghề của anh công an. Thì ra, đó là chiếc móc khóa hình trái tim, một mặt khắc tên anh ta và mặt kia là tên của một phụ nữ, sản phẩm do chính anh ta tỉ mẩn làm ra từ bao ni lông trong những ngày tháng sống ở trại tạm giam Chí Hòa (TPHCM).

Không được phép nhận món kỷ vật một cách bất hợp pháp, người mẹ già nua bật khóc. Thấy tồi tội, tôi năn nỉ xin lại từ anh công an chiếc móc khóa, kiểm tra kỹ lưỡng bên trong rồi trao lại cho bà mẹ. Cầm thật chắc trong tay “món quà” của con trai, bà rối rít cám ơn tôi mà không quên lo lắng con sẽ bị kỷ luật bởi hành động ấy.

12 năm trước, khi vừa bước qua tuổi 17, Hùng cùng anh ruột và những người anh em bạn dì  khác ngồi chơi ở đầu hẻm từ đầu hôm đến 2 giờ sáng hôm sau. Bất chợt có một cô gái về khuya vào hẻm tìm nhà người quen ngủ nhờ, gặp nhóm thanh niên ngồi đó nên hỏi thăm. Ngờ đâu Dũng, anh họ của Hùng - nảy sinh ý định hiếp dâm và được đồng bọn cùng giúp sức tấn công.

Rất may, cô gái la lớn nên được người dân xung quanh tiếp cứu... Cả nhóm bị bắt ngay hôm đó. An, Vũ bị phạt 4 năm tù. Riêng Dũng và Hùng bỏ trốn. Không biết chữ, lại phải trốn tránh pháp luật, Hùng lang thang khắp mọi tỉnh, thành, sống bằng nhiều nghề khác nhau, chủ yếu là phụ hồ hoặc ai kêu gì làm nấy, nhưng đều là những nghề lương thiện.

“Biết phận mình nên tôi luôn dặn lòng nhẫn nhục chịu đựng, không được làm gì vi phạm pháp luật nữa, thậm chí không dám cả lớn tiếng với ai” - Hùng nói. Có những lúc nhớ nhà, nhớ mẹ quay quắt, Hùng chỉ dám tạt qua nhà vào ban đêm một chút rồi lại đi. Người mẹ thấy con về vừa mừng lại vừa lo, nhiều lúc bà lựa lời khuyên con ra đầu thú nhưng trước vẻ mặt hoảng hốt, sợ hãi của Hùng, bà lại nuốt nước mắt  và nỗi lo đau đáu vào lòng để rồi ngày lại ngày hồi hộp, phập phồng nghe ngóng tin con.

Vài năm sau, Hùng gặp một cô gái, chung sống và có một đứa con. Hạnh phúc không được bao lâu thì tan vỡ bởi cuộc sống rày đây mai đó, không ổn định của Hùng khiến cho kinh tế gia đình bấp bênh, khốn khó. Sau lần đó, Hùng suy nghĩ rất nhiều, ý thức ra đầu thú hiện hữu thường xuyên hơn.

Rồi đến một ngày, mẹ Hùng bệnh nặng phải vào bệnh viện cấp cứu. Con cháu có gia đình riêng và đều ở xa, có lúc người mẹ già phải tự xoay xở hoặc nhờ người xung quanh giúp đỡ. Còn Hùng, được tin mẹ bệnh, đứng ngồi không yên nhưng lại không thể có mặt bên cạnh để chăm sóc. Hơn lúc nào hết, Hùng cảm nhận thật rõ ràng giá trị của tự do. Nếu Hùng không bỏ trốn, bây giờ anh ta đã thi hành xong bản án và đã có thể ở bên mẹ trong lúc bệnh hiểm nghèo. Nhớ lại những ngày tháng phải trốn chui trốn nhủi, đầu óc lúc nào cũng căng như dây đàn, mất tự do còn hơn cả ở tù, Hùng rùng mình, mệt mỏi. Ngày 18-8-2008, Hùng quyết định ra đầu thú.

“Hồi đó, tuổi mới lớn, mê chơi, háo thắng mà lại thiếu suy nghĩ. Giờ nhớ lại, sợ và xấu hổ quá. Bỏ trốn, không muốn suy nghĩ đến tội của mình nhưng có đêm nào ngủ được ngon giấc? Chỉ toàn gặp ác mộng, thấy bị bắt, bị đi đày... Nỗi lo sợ thường trực làm cho người cứ mụ mị, ngu ngơ. Nhác thấy bóng dáng công an là hốt hoảng cúi gằm mặt, tìm đường trốn, riết rồi cái lưng không thẳng nổi. Giờ mới thấm thía, không phạm tội là sướng nhất nhưng nếu đã làm ra chuyện thì phải chấp nhận... ngồi tù quách cho xong, không thể trốn hoài được...”. Nén tiếng thở dài, Hùng trầm ngâm tâm sự.

Trong vụ án này, có 5 người (trong đó có một người chưa đủ tuổi chịu trách nhiệm hình sự) cùng cố ý tham gia thực hiện tội phạm là đồng phạm và việc giao cấu chưa xảy ra nên không mang tình tiết nhiều người hiếp một người. Hơn nữa, vụ án xảy ra đã lâu, trong thời gian lẩn trốn, Hùng đã không phạm tội gì, biết ăn năn hối cải bằng hành động ra đầu thú, được bị hại làm đơn bãi nại nên được giảm một phần hình phạt. Tuy nhiên, vụ án có tình tiết tăng nặng là phạm tội với trẻ em (bị hại khi xảy ra vụ án chưa đủ 15 tuổi) nên HĐXX đã tuyên phạt Hùng 3 năm tù.

Có lẽ, Hùng hiểu được rằng bản án đó không nặng nề bằng “món nợ” đã đeo đẳng anh ta suốt 12 năm qua. “Từ nay nó đã có thể ngủ ngon, không phải sống trong sợ hãi lẫn cảm giác tội lỗi”. Đưa tay quệt nước mắt, mẹ Hùng khẽ nói. Trong nỗi buồn phải xa con, người mẹ ấy ít ra đã có thể yên tâm hơn khi biết được ngày Hùng đường hoàng thẳng lưng bước về nhà. “Nhân vô thập toàn”, nhất là khi người ta còn quá trẻ. Bây giờ trở thành người đàn ông 30 tuổi với những trải nghiệm cay đắng, Hùng đã thực sự lớn lên để nhận chân một điều đơn giản: Người ta có thể trốn tránh được pháp luật nhưng không ai có thể thoát được tòa án lương tâm của chính mình.
 
Theo Tố Tâm
Người Lao Động
vietanh
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Làm rõ nguyên nhân ô tô bị tạt sơn ở Định Công, bắt 4 đối tượng

Làm rõ nguyên nhân ô tô bị tạt sơn ở Định Công, bắt 4 đối tượng

Pháp luật - 7 giờ trước

Ngày 4/5, Công an quận Hoàng Mai đã bắt giữ nhóm đối tượng gây ra vụ việc 6 xe ô tô bị tạt sơn tại chung cư Nơ 14C và CT16 (khu đô thị Định Công, phường Định Công, quận Hoàng Mai, Hà Nội).

Ông Mai Tiến Dũng bị khởi tố, bắt tạm giam liên quan vụ án xảy ra tại tỉnh Lâm Đồng

Ông Mai Tiến Dũng bị khởi tố, bắt tạm giam liên quan vụ án xảy ra tại tỉnh Lâm Đồng

Pháp luật - 9 giờ trước

GĐXH - Ông Mai Tiến Dũng, cựu Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ vừa bị Cơ quan Cảnh sát điều tra – Bộ Công an khởi tố, bắt tạm giam.

Những đối tượng nào được hưởng hỗ trợ về nhà ở xã hội? Thông tin mà mọi người dân nên biết để không bỏ lỡ ‘cơ hội vàng’

Những đối tượng nào được hưởng hỗ trợ về nhà ở xã hội? Thông tin mà mọi người dân nên biết để không bỏ lỡ ‘cơ hội vàng’

Pháp luật - 10 giờ trước

GĐXH - Nhà ở xã hội có ý nghĩa nhân văn rất lớn trong việc giúp đỡ các gia đình có thu nhập thấp, đặc biệt là những người có hoàn cảnh khó khăn với mong muốn có được một căn nhà ổn định để sinh sống...

Một phó hiệu trưởng bị chém xuất phát từ ghen tuông

Một phó hiệu trưởng bị chém xuất phát từ ghen tuông

Pháp luật - 12 giờ trước

Sau khi được các giáo viên can ngăn, Trần Duy Tâm đến công an đầu thú và khai nhận hành vi cố ý gây thương tích xuất phát từ việc ghen tuông.

Vụ nổ lò hơi làm 6 người chết ở Đồng Nai: Tạm giữ khẩn cấp giám đốc, hoãn xuất cảnh 7 người

Vụ nổ lò hơi làm 6 người chết ở Đồng Nai: Tạm giữ khẩn cấp giám đốc, hoãn xuất cảnh 7 người

Pháp luật - 13 giờ trước

Đó là thông tin mới nhất liên quan vụ nổ lò hơi ở huyện Vĩnh Cửu làm 6 người chết, 5 người bị thương được thượng tá Nguyễn Mạnh Toàn, Phó Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai thông tin tại hội nghị giao ban kinh tế-xã hội 4 tháng đầu năm 2024 của tỉnh Đồng Nai vào sáng 4-5.

Khởi tố vụ án trộm két sắt nhà phó bí thư thị trấn

Khởi tố vụ án trộm két sắt nhà phó bí thư thị trấn

Pháp luật - 13 giờ trước

Nguyễn Chí Thiện cùng Danh Nhỏ đã đột nhập vào nhà phó bí thư thị trấn trộm két sắt rồi lấy tiền mua xe và điện thoại.

Thông tin mới nhất vụ phát hiện thi thể đôi nam nữ dưới ao nước

Thông tin mới nhất vụ phát hiện thi thể đôi nam nữ dưới ao nước

Pháp luật - 14 giờ trước

GĐXH - Theo cơ quan công an, quá trình khám nghiệm tử thi không phát hiện có dấu vết do ngoại lực tác động. Kết quả giải phẫu xác định nguyên nhân chết nghi do ngạt nước.

Bắc Giang: Màn kịch giả danh 'lãnh đạo' của nhóm người lừa chạy án

Bắc Giang: Màn kịch giả danh 'lãnh đạo' của nhóm người lừa chạy án

Pháp luật - 16 giờ trước

GĐXH - Chỉ là những người "bình thường" nhưng các đối tượng đã "nổ" là cựu lãnh đạo, có nhiều mối quan hệ với các "sếp lớn" nhằm tạo niềm tin để chiếm đoạt hàng tỷ đồng của bị hại.

Bắc Giang: Phát hiện thi thể đôi nam nữ dưới ao

Bắc Giang: Phát hiện thi thể đôi nam nữ dưới ao

Pháp luật - 19 giờ trước

GĐXH - Công an thị xã Việt Yên (Bắc Giang) đang điều tra, làm rõ vụ phát hiện thi thể đôi nam nữ dưới ao thuộc tổ dân phố My Điền 1, phường Nếnh.

Hai anh em ruột trộm xe của shipper ở TPHCM, vứt bỏ 81 đơn hàng

Hai anh em ruột trộm xe của shipper ở TPHCM, vứt bỏ 81 đơn hàng

Pháp luật - 20 giờ trước

Trộm xe máy cùng 81 đơn hàng của một shipper ở TP Thủ Đức, Huy cùng em ruột đem xe máy đi bán được 6 triệu đồng, còn đơn hàng vứt bỏ khắp nơi.

Top