Chuyện về những cảnh sát bị phơi nhiễm HIV: Dằn lòng làm điểm tựa cho người thân

| Pháp luật

Phải trải qua những tháng ngày đau đớn, mệt mỏi những cán bộ công an bị phơi nhiễm không được phép quỵ ngã bởi họ còn là chỗ dựa tinh thần cho người thân

> Chuyện về những cảnh sát bị phơi nhiễm HIV: Say bắt tội phạm mà quên mất mình  

Dồn nén tình cảm

Nguy cơ mắc bệnh cao, trong người luôn bức bối song những chiến sĩ này không được phép quỵ ngã bởi sau lưng họ là gia đình, vợ con, bạn bè. Nhiều người phải giấu gia đình, âm thầm chịu đựng kể cả bệnh tật và sự nghi kỵ của người thân, sự xa lánh của bạn bè.

Có lẽ do luôn tiếp xúc với bọn tội phạm nên dân trong ngành có một công thức để nhận ra người có HIV/AIDS rất nhanh, đó là "Người nở hoa (tức mụn nhọt, lở loét), miệng ca (tức là ho), đít la (tức là tiêu chảy), ắt "siđa". Cũng chính vì thế mà sau mỗi cuộc truy bắt tội phạm, chưa cần có kết quả xét nghiệm máu những kẻ này, các anh đã đoán trước được tình hình.
Anh Hải tâm sự: “Trong tủ, cánh lính chúng tôi lúc nào cũng đầy đủ cồn, xà phòng để mỗi khi đi làm về, dùng sát khuẩn nhưng những thứ đó lại bị "vô hiệu hóa" trước nguy cơ phơi nhiễm HIV.
 
Mỗi khi đánh án phải đảm bảo yếu tố bí mật, bất ngờ nên việc chủ động dùng công cụ hỗ trợ như áo giáp, găng tay để phòng hộ trong lúc đang cần xã hội hóa để truy tìm tội phạm chẳng khác gì "lạy ông tôi ở bụi này". Từ ngày “dính” đến giờ, nhiều khi không dám nhìn thẳng vào mắt vợ vì sợ xao lòng, nhiều khi về nhà vì lo vợ con nhớ, chứ mỗi lần về chỉ làm mình khổ tâm hơn.”

Quê anh Hải ở Bắc Ninh, sau khi đưa vợ con ra Hà Nội, hai vợ chồng dự định năm nay sẽ có thêm em bé vì cô con gái lớn chuẩn bị bước vào lớp một, giờ đành phải gác lại. Hải bảo mỗi lần về nhà, muốn ôm con, buộc lại bím tóc cho con mà chẳng dám. Tội nhất là con bé, đang được bố cưng chiều, không  hiểu chuyện nên mỗi khi sà vào lòng bố, bị khước từ, cứ thút thít khóc. Ban đầu vợ anh cũng dằn dỗi, nghi kỵ nhưng khi nghe phong thanh chuyện chồng bị con nghiện cắn đã động viên anh gắng chịu đựng. Đêm đêm nghe tiếng vợ thở dài, anh biết chị buồn lắm, muốn nắm lấy bờ vai để an ủi mà phải dằn lòng quay đi.

Hàng ngày phải khám bệnh cho phạm nhân, nguy cơ phơi nhiễm của những công an mặc áo trắng cũng rất cao.                                           Ảnh: Phong Anh

Vẫn còn những cán bộ do gia đình neo đơn, bố mẹ già, vợ con tính khí thất thường, đành phải âm thầm chịu đựng, thậm chí chịu cả tiếng oan để chữa bệnh. Có người không chịu được áp lực, sợ bị ảnh hưởng đến tương lai đã lặng lẽ chia tay giữa lúc những “con bệnh” đặc biệt này cần sự vỗ về nhất. Thượng sĩ Tùng bảo: “Năm nay tôi có ba việc lớn là lên sĩ quan, vào đảng và lấy vợ nhưng chỉ trọn vẹn được hai việc thôi. Chuyện cưới vợ chẳng biết khi nào mới thực hiện được”.
 
Biết là khó có gì bù lấp được nỗi đau song anh Tùng vẫn bộc bạch: “Hôm nghe tin chúng tôi bị phơi nhiễm, bạn bè khắp nơi gọi điện hỏi thăm, chỉ sợ bố mẹ biết. Họ hàng đến thăm, phải dặn họ không được cho "hai cụ" biết vì người già sức chịu đựng có hạn. Khổ tâm nhất là những khi mang đường sữa về nhà, cứ phải nói dối quanh. Thời gian đầu, tôi cũng có mất mấy đêm không ngủ được, trong đầu cứ vẩn vơ nghĩ: hay là tay mình không chảy máu; hay là sau khi bắt tội phạm xong, mình va tay vào đâu, chảy máu,…để phủ nhận việc mình bị phơi nhiễm nhưng rồi cuối cùng chấp nhận đối mặt với sự thật.” 

Theo thống kê của Bộ Công an, trong mấy năm trở lại đây, có tới hàng trăm chiến sĩ trên cả nước bị phơi nhiễm HIV khi làm nhiệm vụ trong đó có 46/64 đơn vị, địa phương có trường hợp bị phơi nhiễm, chủ yếu là cán bộ, chiến sỹ trực tiếp đấu tranh phòng chống tội phạm tại cộng đồng như Cảnh sát phòng chống ma túy, hình sự, Cảnh sát khu vực, Công an xã… Những địa phương có nhiều người bị phơi nhiễm là TP HCM, Hà Nội, Hải Phòng.

Không phải ai cũng hiểu và thông cảm

Không chỉ lính hình sự mà nhiều trường hợp khác như lính kỹ thuật hình sự, quản giáo, bác sĩ trong trại giam, những người được mệnh danh là "sống chung" với tội phạm, nguy cơ lây nhiễm cũng rất cao. Bác sĩ Nguyễn Nam Trung, bệnh xá trưởng cơ sở giáo dục Thanh Hà nhớ như in lần đang tiêm cho trại viên có HIV, bị kẻ này rút kim tiêm đâm vào tay, vẫn phải làm như không có chuyện gì có tới khi xong xuôi mọi việc mới “vù” về Hà Nội tiêm thuốc phòng phơi nhiễm. Theo quy định, những người đang làm nhiệm vụ được phát thuốc miễn phí còn thuốc tiêm, mỗi liều trị giá hàng chục triệu đồng, cá nhân phải bỏ tiền túi.

 Một quản giáo ở Trại giam Hà Nội kể, có đêm hai phạm nhân có HIV đánh nhau, máu me toe toét ai nhìn cũng sợ. Tất nhiên người dám xông vào sơ cứu vết thương ban đầu cho họ, đưa họ đi bệnh viện không ai khác chính là cán bộ quản giáo và các bác sĩ trong bệnh xá của trại.

Làm việc trong rào vây với những phạm nhân đặc biệt nguy hiểm, các quản giáo luôn phải đề phòng.                                                             Ảnh: Phong Anh

Trong các bệnh viện, các bác sĩ đeo găng tay, đi ủng, đeo kính, đội mũ... khi tiếp xúc với các bệnh nhân AIDS, còn ở trại giam, quản giáo không thể suốt ngày khăn mũ bít bùng. Làm việc trong một môi trường tiềm tàng khả năng lây nhiễm HIV như thế, các cảnh sát trại giam thật khó tránh khỏi tai nạn nghề nghiệp, nhất là nhiều khi họ còn trở thành những điều dưỡng viên bất đắc dĩ, chăm phạm nhân có “ết” ngoài bệnh viện.

Thượng úy Vũ Thanh Tùng, quản giáo ở cơ sở giáo dục Thanh Hà, người có thâm niên trong nghề chăm phạm có HIV ngoài bệnh viện tâm sự: “Có một đợt đi bệnh viện với phạm nhiều quá, bị sốt vi-rút hai tuần liền, cứ tưởng bị phơi nhiễm nhưng vì đang yêu nêu không dám đi khám, khiến cô người yêu giận mãi vì không hiểu tại sao tự nhiên tránh mặt. Mãi tới năm 2003, trên đường đi tiền trạm ở Bắc Giang, bị tai nạn giao thông, phải làm xét nghiệm máu, mới thở phào nhẹ nhõm”.

Có một điều dễ nhận thấy là phần nhiều cán bộ bị phơi nhiễm phải trải qua những ngày tháng đau đớn, khó khăn. Có người đã âm thầm giấu người thân, bạn bè, đồng nghiệp, từ chối nhận chế độ chính sách mà lẽ ra phải dành cho họ, lặng lẽ tìm tới bác sĩ, đối mặt với nguy cơ lây nhiễm HIV và chống lại sự suy sụp tinh thần để tiếp tục hoàn thành nhiệm vụ.
 
Có chiến sỹ trong lúc truy bắt kẻ trốn truy nã còn bị người dân cản trở. Do nghề nghiệp phải tiếp xúc với mặt trái của xã hội nên không phải người dân nào cũng hiểu và thông cảm cho công việc mà họ đang đeo đuổi. Nhớ lần đi bắt tên Đào Xuân Toan, trại viên ở cơ sở giáo dục Thanh Hà bỏ trốn, đại úy Nguyễn Trung Kiên bảo suýt nữa thì bị dân quây đánh.

Toan là người Lào Cai, vào cơ sở giáo dục được một thời gian thì bỏ trốn. Biết tin kẻ này xin làm công nhân ở khu công nghiệp Long Thành, tỉnh Đồng Nai, Kiên được giao nhiệm vụ đi bắt. Giữa một khu dân cư đông đúc, để bắt kẻ này, anh đã phải nhờ tới mấy đồng chí công an huyện giúp đỡ song vẫn không tránh được những con mắt soi mói của hàng nghìn công nhân, đang giờ tan tầm. Anh tâm sự: “Khi thấy tôi lao tới tóm tay, mấy người dân ở đấy tưởng đánh nhau liền chạy về gọi người nhà của Toan tới hỗ trợ. Trước tình hình đó, chúng tôi lập tức đưa Toan ra khỏi địa bàn, không để người nào manh động, có những việc làm đáng tiếc”.

 Theo Báo Đất Việt

phuoclong
Bình luận (0)
Ý kiến của bạn

Cùng chuyên mục

Vụ xô xát tại quán Cường Dê ở Ninh Bình: 'Người chảy máu chưa chắc đã là bị hại'

Vụ xô xát tại quán Cường Dê ở Ninh Bình: 'Người chảy máu chưa chắc đã là bị hại'

Pháp luật -

GĐXH - GĐXH - Vụ xô xát gây xôn xao tại quán Cường Dê (Ninh Bình) đang là tâm điểm chú ý của dư luận. Dưới góc độ pháp lý, TS.LS Đặng Văn Cường đã đưa ra những phân tích cụ thể, nhấn mạnh "Người chảy máu chưa chắc đã là bị hại" nếu xét trên toàn bộ chuỗi hành vi khiêu khích và câu view.

Đà Nẵng: Bắt tạm giam đối tượng chiếm đoạt 30.000 USD của người nước ngoài

Đà Nẵng: Bắt tạm giam đối tượng chiếm đoạt 30.000 USD của người nước ngoài

Pháp luật -

Ngày 30/9, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an thành phố Đà Nẵng cho biết, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Trần Văn Quân (sinh năm 1983, quê thành phố Hải Phòng; tạm trú tại phường An Hải, thành phố Đà Nẵng) về hành vi “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.

Phú Thọ: Khởi tố, bắt tạm giam đối tượng có hành vi dâm ô trẻ em trong đêm Trung thu

Phú Thọ: Khởi tố, bắt tạm giam đối tượng có hành vi dâm ô trẻ em trong đêm Trung thu

Pháp luật -

GĐXH - Lợi dụng lúc các cháu nhỏ đang chơi Trung thu, một đối tượng tại Phú Thọ đã tiếp cận và thực hiện hành vi dâm ô đối với hai cháu nhỏ. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ vừa chính thức ra quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đối với đối tượng này.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.