Chuyện xúc động trên chuyến bay VN451 từ Seoul về Hà Nội

| Xã hội

GiadinhNet - Một câu chuyện đẹp, cảm động giữa tình người đã được viết lên trên chuyến bay VN451 của Vietnam Airlines từ Seoul về Hà Nội khiến nhiều người phải suy ngẫm.

Suốt từ đêm qua (17/4), cộng đồng mạng đã chia sẻ, bàn luận sôi nổi về bài viết của anh Thái Bảo Anh (người Hà Nội) trên trang cá nhân về sự tận tâm của phi công, tiếp viên trên chuyến bay VN 451 của Hãng hàng không Vietnam Airline từ Seoul về Hà Nội vào buổi tối 16/4. Khi không còn thấy chiếc điện thoại đắt tiền của mình, anh Bảo Anh đã nhờ phi công ngồi cùng khoang tìm hộ.

Với sự tận tình của cả kíp bay, cuối cùng chiếc điện thoại đã trở về với chủ nhân, trong niềm vui và lòng trân trọng tới những người phục vụ trên chuyến bay. Đằng sau câu chuyện này cho thấy tinh thần trách nhiệm, yêu mến nghề nghiệp của đội ngũ phục vụ chuyến bay VN 451. Hơn nữa, với người đọc đều cảm thấy rất vui khi trong cuộc sống cái đẹp, cái tử tế vẫn còn hiện hữu xung quanh chúng ta. Trân trọng, tự hào những việc nhỏ bé, nhưng khơi gợi nét sống đẹp trong đời sống hiện đại.

Toàn bộ câu chuyện xúc động được anh Thái Bảo Anh viết lại trên trang facebook cá nhân.
Toàn bộ câu chuyện xúc động được anh Thái Bảo Anh viết lại trên trang facebook cá nhân.

Báo Gia đình & Xã hội xin được trích đăng câu chuyện xúc động của anh Thái Bảo Anh:

Ngày hôm nay, mình bay chuyến VN 415 từ Seoul về Hà Nội. Vì đi mệt nên lên máy bay là mình bỏ ví và điện thoại lên mặt bàn và ngả ghế ra ngủ luôn. Đến khi máy bay đã bay bằng, mở mắt ra thì không thấy điện thoại đâu. Mình đoán cái điện thoại của mình rơi xuống gầm ghế vì mỉnh không dùng vỏ bọc nên điện thoại rất trơn. Bản thân mình cũng đã rơi mấy lần vì trơn.

Thấy mình loay hoay, một phi công của VNA ngồi cùng khoang (chắc là anh này ferry fly từ Seoul về Hà Nội) xắn tay lên tìm giúp mình. Phải cái là tàu loại mới, cái gầm ghế kín bưng không thể thò tay xuống tìm như các tàu khác. Chỉ mấy phút sau thì cả tiếp viên trưởng cũng ra tìm giúp. Khoang có 4-5 khách, lại toàn người nhà mình nên không có chuyện mất cắp, thế nhưng tìm loanh quoanh mãi không thấy. Tiếp viên trưởng nói mình đợi đến khi hạ cánh sẽ có kỹ thuật viên trợ giúp.

Máy bay hạ, bốn kỹ thuật viên lên với dụng cụ mở từng ghế xung quanh mình để tìm. Mở ra cũng không có. Mình đã nản và bảo là mình còn phải bay về TP.HCM, nên anh em nếu tìm được thì tốt, không thì thôi. Thế nhưng cậu tiếp viên trưởng nói là tàu sẽ đi Pháp vào lúc 11 giờ đêm nên phải tìm cho mình bằng được. Một cậu kỹ thuật hỏi mình dùng loại điện thoại gì. Khi nghe mình nói dùng iPhone 6 Plus, cậu phán đoán ngay là điện thoại trượt xuống tận cuối khoang vì nó nặng và mỏng. Cậu đứng ngó mấy giây rồi chọn một cái ghế và mở ra, chiếc điện thoại mình nằm gọn dưới đó.

Suốt từ lúc máy bay hạ cánh, cả tổ tiếp viên đều xuống tìm giúp cho mình. Khi nghe thấy tìm thấy, mọi người đều reo ầm lên vui mừng. Vì máy bay lại phải chuẩn bị bay đi Pháp nên mọi người đều vội chia tay. Mình không kịp hỏi tên cậu tiếp viên trưởng và mấy cậu kỹ thuật nên đành viết lên FB để cảm ơn đội ngũ tiếp viên chuyến bay Seoul - Hà Nội VN 415 ngày hôm nay 16/4/2016, người phi công ferry fly của Vietnam Airline và các anh em kỹ thuật mặt đất. Mọi người đã phục vụ rất tận tâm.

Đáp lại lời cảm ơn của mình, mọi người đều nói là "không có gì đâu anh, đây là nhiệm vụ của bọn em mà". Tuy nhiên, mình biết rằng nếu không yêu công việc của mình, các bạn ấy khó có thể làm việc tận tâm như vậy. Một lần nữa, cảm ơn Vietnam Airlines đã đào tạo ra các nhân viên như vậy!

Q.Anh/Báo Gia đình & Xã hội

Ngô Quang Huy
Ý kiến của bạn
Tags:
Dùng đồi cây của người khác làm 'mồi nhử', người phụ nữ ở Lào Cai chiếm đoạt 208 triệu đồng

Dùng đồi cây của người khác làm 'mồi nhử', người phụ nữ ở Lào Cai chiếm đoạt 208 triệu đồng

Pháp luật -

GĐXH - Dẫn người mua đến tận đồi cây, cho xem tài sản “tận mắt” nhưng Phạm Thị Huấn ở Lào Cai lại không phải chủ sở hữu. Bằng thủ đoạn này được Huấn sử dụng để tạo lòng tin, nhận tiền đặt cọc và chiếm đoạt của nhiều người tổng cộng 208 triệu đồng.

Cho vay lãi suất 'cắt cổ', nhóm 4 đối tượng ở Thái Nguyên bị khởi tố

Cho vay lãi suất 'cắt cổ', nhóm 4 đối tượng ở Thái Nguyên bị khởi tố

Pháp luật -

GĐXH - Công an tỉnh Thái Nguyên vừa khởi tố 4 đối tượng liên quan đến hoạt động cho vay lãi nặng, lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản và tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có. Nhóm này bị xác định đã cho vay với lãi suất từ 109,5%/năm đến 365%/năm, thu lời bất chính hơn 1 tỷ đồng.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.