Có ai áy náy?

| Xã hội

GiadinhNet - Cách đây 3 ngày, rất nhiều người đã xót xa cho cái chết thương tâm của một người đàn ông trên đường phố thuộc quận Thủ Đức, TP HCM.

Tai họa xảy ra khi người đàn ông đang lưu thông trên cầu vượt Thủ Đức, không may cán lên tảng bê tông và té xuống đường, đúng lúc 1 chiếc xe tải lao tới, lái xe không xử lý kịp, cán ngang người. Theo phán đoán của lực lượng chức năng, cục bê tông nói trên có thể do 1 tài xế xe tải nào đó dùng để chêm bánh xe khi dừng giữa cầu vượt, sau khi bỏ đi đã không thu dọn, vô tình gây tai nạn cho người đi đường.

Những lời comment xót xa cho cái chết không đáng có đang làm nhói lòng nhiều người: “Thương xót quá, cái chết không đáng có, chết một cách oan ức chỉ vì một tảng bê tông. Ai có tâm dẹp bỏ nó đi một tí thì đâu đến nỗi. Bê một tảng bê tông thì có gì là nặng nề đâu cơ chứ. Vì sự vô cảm của những người đi đường mà một sinh mạng đã ra đi”, bạn Loan Nguyễn xót xa.

Cái chết sẽ không xảy ra nếu như ai kéo cục đá để giữa đường để chèn xe dẹp bỏ nó khi không dùng đến nữa hoặc trước đó ai nhìn thấy tảng bê tông kéo nó vào lề đường. Sự vô cảm, thậm chí lãnh cảm với những an nguy của người khác đã hại chết một con người.

Có người cho rằng, do tốc độ đô thị hóa ngày một nhanh, lối sống theo kiểu "đèn nhà ai nấy rạng", “chỉ việc của mình mình mới làm” nên mới xảy ra chuyện đáng tiếc như vậy. Thấy tảng bê tông nằm giữa đường nhiều người vẫn thản nhiên đi lại như không hề nhìn thấy nó hoặc né tránh nó để vượt lên phía trước. Sự lên ngôi của chủ nghĩa vật chất, tính vị kỷ, khiến nhiều người chỉ chăm chăm lo cho hạnh phúc mình mà phó thác tất cả.

Có ai trong chúng ta cảm thấy ăn năn khi lúc trước thấy tảng bê tông rồi bây giờ biết tin người đàn ông xấu số đó ra đi vì khối bê tông đó không? Nếu như trước đây, chúng ta bàn đến sự vô cảm khi người gặp tai nạn không ai giúp vì kẻ xấu ngày càng hung hãn và ngang ngược có trong tay vũ khí, khiến mọi người lo sợ không dám thể hiện lòng tốt thì với tảng bê tông vô tri vô giác này sẽ biện minh cách gì? Dẹp tảng bê tông giữa đường chắc chắn sẽ không ai xông ra hành hung và chắc rằng sẽ không mất đến 5 phút. Trong khi hậu họa nó gây ra khi nằm giữa đường lại vô cùng lớn. Người ta đi chùa và làm nhiều điều để cầu phúc lộc trong khi làm một việc nhỏ này là một điều thiện mà không ai làm.

Nhớ cách đây không lâu cộng đồng mạng lan truyền hình ảnh “Ông Tây” nhặt rác ở phố Nguyễn Khang, Cầu Giấy, Hà Nội. Không phải tự nhiên mà James (ông Tây) làm được như vậy. Đó là cả một quá trình giáo dục của gia đình, nhà trường và xã hội từ mới có được những con người như thế.

Nghĩ mà buồn!

Mai Hạnh

Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Đà Nẵng: Bắt tạm giam đối tượng chiếm đoạt 30.000 USD của người nước ngoài

Đà Nẵng: Bắt tạm giam đối tượng chiếm đoạt 30.000 USD của người nước ngoài

Pháp luật -

Ngày 30/9, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an thành phố Đà Nẵng cho biết, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Trần Văn Quân (sinh năm 1983, quê thành phố Hải Phòng; tạm trú tại phường An Hải, thành phố Đà Nẵng) về hành vi “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.

Giữ nghề, giữ môi trường: Câu chuyện làng nhôm Bình Yên ở Ninh Bình

Giữ nghề, giữ môi trường: Câu chuyện làng nhôm Bình Yên ở Ninh Bình

Đời sống -

GĐXH - Từng tạo việc làm và sinh kế cho nhiều hộ dân, nghề tái chế, cô đúc nhôm ở Bình Yên, xã Nam Ninh, tỉnh Ninh Bình đã trở thành một phần đời sống của làng quê qua nhiều năm. Nhưng cùng với sự phát triển của nghề là những áp lực đối với môi trường. Từ thực tế đó, địa phương đang từng bước cải tạo hạ tầng, kiểm soát hoạt động sản xuất và định hướng di dời những cơ sở không bảo đảm yêu cầu môi trường, với mục tiêu để nghề truyền thống có thể tiếp tục tồn tại theo hướng bền vững.

Tổng Chủ biên chương trình giáo dục trải nghiệm: Không bắt buộc đưa học sinh đi xa trải nghiệm

Tổng Chủ biên chương trình giáo dục trải nghiệm: Không bắt buộc đưa học sinh đi xa trải nghiệm

Giáo dục -

“Đưa học sinh ra ngoài nhà trường không phải hình thức bắt buộc. Nếu trường tổ chức cần xây dựng kế hoạch phù hợp và đặt yêu cầu an toàn lên hàng đầu”, theo PGS.TS Đinh Thị Kim Thoa, Tổng chủ biên chương trình Giáo dục Trải nghiệm và Trải nghiệm - hướng nghiệp, Chương trình GDPT 2018.

Hà Nội: Cận cảnh phố sau cải tạo không còn cây xanh, cuộc sống người dân đảo lộn

Hà Nội: Cận cảnh phố sau cải tạo không còn cây xanh, cuộc sống người dân đảo lộn

Đời sống -

GĐ&XH – Sau khi ngõ 15 Ngọc Hồi được mở rộng thành phố Bùi Huy Đáp khang trang, áp lực ùn tắc giao thông đã giảm rõ rệt. Tuy nhiên, hơn 9 tháng qua, việc toàn bộ hàng cây xanh cũ bị di dời và không có cây mới thay thế khiến tuyến phố trở nên trơ trọi, cuộc sống lẫn sinh kế của người dân nơi đây hoàn toàn bị đảo lộn dưới cái nắng gay gắt.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.