Cò đất kiếm trăm triệu dễ như chơi, bố quát con: Học nhiều để làm gì?

| Tâm sự

Vợ chồng tôi sống với nhau 24 năm chưa từng có mâu thuẫn lớn. Nhưng gần đây, anh rất dễ cáu bẳn, liên tục chửi mắng vợ con.

Cò đất kiếm trăm triệu dễ như chơi, bố quát con: Học nhiều để làm gì? - Ảnh 1.

Vợ chồng tôi sống ở vùng nông thôn. Cuộc sống không giàu sang nhưng luôn vui vẻ, hạnh phúc.

Tôi có hai con trai. Cháu lớn đang là sinh viên năm cuối. Cháu thứ hai đang chuẩn bị cho kỳ thi đại học. Điều đó cũng đồng nghĩa với việc vợ chồng tôi phải lo nhiều tiền cho các con học hơn.

Tôi và chồng đều làm việc ở công ty. Bình thường, kinh tế gia đình không đến mức khó khăn. Tuy nhiên, hai năm vừa qua, công việc của tôi và chồng bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh. Thu nhập chỉ đủ để duy trì cuộc sống ở mức cơ bản.

Các con xin tiền học thêm, mua thiết bị học tập, hai vợ chồng phải lấy tiền tiết kiệm ra đưa. Dần dần tiền tiết kiệm cũng cạn nên chồng tôi rất lo lắng.

Thêm vào đó, khoảng dăm tháng trở lại đây, đất quê tôi bỗng nhiên lên giá rất cao. Có mảnh năm ngoái chỉ đáng giá 100 triệu, nay khách tranh nhau trả 1 tỷ đồng.

Người mua người bán đất ồn ã khắp vùng quê.

Cũng nhờ sốt đất, nhiều nhà đang diện hộ nghèo bỗng có trong tay tiền tỷ. Chẳng nói đâu xa, xóm tôi có 9 hộ gia đình thì 3 hộ có đất bán giá cao, 4 nhà khác bỏ việc nhà nông đi làm cò đất, có tháng kiếm cả trăm triệu.

Việc hàng xóm giàu lên trông thấy khiến chồng tôi sốt ruột. Cũng từ đó, anh thường xuyên cáu bẳn và quát mắng vợ con.

Có lần, con trai xin tiền nộp học, anh không có nên mắng con xối xả. Anh bảo con: "Học lắm để làm gì? Đầy đứa học hết lớp 9 đi làm cò đất cũng kiếm tiền tỷ kia kìa".

Con trai tôi sững người. Vài hôm sau, tôi vô tình thấy con hỏi hàng xóm kinh nghiệm dẫn khách mua đất. Tôi vào máy tính thì thấy lịch sử duyệt web của con là những bài viết về việc kiếm tiền nhanh.

Tôi đã nói chuyện với con và muốn con tập trung học hành vì chỉ có kiến thức mới giúp con có được cuộc sống tốt đẹp, hơn người.

Tuy nhiên, con đã phản ứng lại. Con nói quan điểm của tôi đã lỗi thời. Minh chứng là, trong xóm, vợ chồng tôi là những người có học thức cao nhất. Nhưng bây giờ, chẳng có ai trong xóm nghèo như vợ chồng tôi.

Tôi thực sự rất lo lắng. Tôi sợ con muốn giàu nhanh mà làm điều không đúng thì sẽ mất cả tương lai. Tuy nhiên, tôi không biết phải phân tích thế nào cho cho hợp lý. Mong mọi người hãy cho tôi lời khuyên.


Bình luận (0)
Ý kiến của bạn

Cùng chuyên mục

Cháu nội bị sốt, tôi làm điều từng làm khi nuôi con rồi nằm cả đêm suy nghĩ sau phản ứng của con dâu

Cháu nội bị sốt, tôi làm điều từng làm khi nuôi con rồi nằm cả đêm suy nghĩ sau phản ứng của con dâu

Tâm sự -

GĐXH - Từ ngày nghỉ hưu, tôi gần như dành cả ngày để chăm các cháu. Nhưng lần cháu bị sốt xuất huyết, một cách chăm sóc quen thuộc của tôi lại khiến con dâu lập tức ngăn lại vì cho rằng có thể làm cháu nặng hơn. Đêm ấy, tôi nằm mãi không ngủ, vừa tủi thân vừa tự hỏi không biết mình quá nhạy cảm, hay giữa ông bà và con cái vốn luôn có những khác biệt khó nói khi cùng chăm một đứa trẻ.

Chăm bố mẹ vợ bạo bệnh suốt 5 năm, câu nói của người ngoài trong đám giỗ họ khiến tôi lặng người quay xe

Chăm bố mẹ vợ bạo bệnh suốt 5 năm, câu nói của người ngoài trong đám giỗ họ khiến tôi lặng người quay xe

Tâm sự -

GĐXH - Vì thương hoàn cảnh nhà vợ chỉ có hai cô con gái, người chị đầu đã định cư hẳn ở nước ngoài, tôi chấp nhận gạt bỏ định kiến để về ở rể, cùng vợ gánh vác nghĩa vụ phụng dưỡng song thân bạo bệnh. Suốt 5 năm trời dốc hết lòng dạ chăm lo, tôi cứ nghĩ sự chân thành của mình sẽ xóa nhòa khoảng cách "khác máu tanh lòng", cho đến khi một câu nói vô tình trong ngày giỗ họ khiến tôi bừng tỉnh.

Mẹ già ngoài 70 bị ngất phải nhập viện, tôi mới thấm thía nỗi sợ làm phiền con cái của người lớn tuổi

Mẹ già ngoài 70 bị ngất phải nhập viện, tôi mới thấm thía nỗi sợ làm phiền con cái của người lớn tuổi

Tâm sự -

GĐXH - Mẹ tôi đã mệt nhiều ngày nhưng vẫn không gọi cho các con vì nghĩ ai cũng bận rộn với gia đình riêng. Đến khi mẹ ngất phải nhập viện, tôi mới hiểu phía sau những câu nói: "Mẹ không sao”; "Mẹ vẫn khỏe" là nỗi sợ làm phiền các con, sợ trở thành gánh nặng đối với con cái mà mẹ đã âm thầm mang theo suốt nhiều năm...

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.