Cô giảng viên "rởm" và cú lừa ngoạn mục
Nhặt được chiếc thẻ giảng viên của ĐH Sư phạm 1 Hà Nội, Thìn dán ảnh mình vào vờ là giảng viên và hứa xin việc cho một lái xe ôm với giá 7 triệu đồng.
Khi đang làm nhiệm vụ gần sân vận động Hàng Đẫy, Đội cảnh sát giao thông số 2 nghe tiếng tri hô của một người đàn ông đang đuổi theo một phụ nữ và đã tạm giữ họ.
Tại cơ quan điều tra, người đàn ông khai tên là Đinh Công Hùng, 23 tuổi, ở thị trấn Xuân Mai, huyện Chương Mỹ, Hà Nội, làm nghề lái xe ôm. Anh quen người phụ nữ này cách đây 6 tháng trong một lần chở thuê cho chị ta.
Qua trò chuyện, chị ta bảo mình tên là Phương, 27 tuổi, ở Thanh Hóa, và là giảng viên của một ĐH lớn ở Hà Nội. Phương bảo chạy xe ôm vừa vất vả vừa nguy hiểm, nếu muốn làm bảo vệ tại ĐH Sư phạm Hà Nội, cô ta sẽ xin giúp với chi phí 7 triệu đồng.
![]() |
| Nguyễn Thị Thìn tại cơ quan điều tra. |
Tin tưởng vào cô giảng viên trẻ, Hùng đưa Phương về ra mắt gia đình và qua đêm “thân mật” hai lần, dù chưa hề biết rõ về cô gái này. Sáng 18/3, theo hẹn, anh mang 7 triệu đồng đến giao. Nhưng vừa cầm được gói tiền, Phương tìm cách bỏ trốn.
Thông báo
