"Cô giáo Hyn": Trái ngọt không dành cho kẻ lười biếng

| Xã hội

Cao Thanh Huyền - nàng hot girl đến từ Sài Gòn nổi lên từ những clip triệu view trên mạng xã hội và nhận được nhiều sự quan tâm, yêu mến của cư dân mạng qua nickname "Cô giáo Hyn".

Cô giáo Hyn: Trái ngọt không dành cho kẻ lười biếng - Ảnh 1.


Hiện tại, cô đang là sinh viên năm cuối khoa Quan hệ quốc tế, trường Đại học Ngoại ngữ - Tin học, thành phố Hồ Chí Minh.

Trước đây, Huyền từng là sinh viên Quản trị kinh doanh. Sau một năm học tập ở trường, cô nàng nhận ra bản thân mình không hề hứng thú với chuyên ngành đang học. Bỏ qua những hoang mang, lo lắng ban đầu, Huyền dành thời gian tìm hiểu môi trường bản thân thật sự mong muốn.

"Mình đã đắn đo rất lâu để quyết định chuyển ngành. Thật may vì bản thân mình đã có sự lựa chọn đúng đắn. Mình cảm thấy bản thân được là chính mình khi ở môi trường phù hợp." - cô nàng tâm sự.

Cô giáo Hyn: Trái ngọt không dành cho kẻ lười biếng - Ảnh 2.
Cô giáo Hyn: Trái ngọt không dành cho kẻ lười biếng - Ảnh 3.

Ở trường Đại học, Huyền được biết đến với vai trò là MC. Sở hữu ngoại hình xinh đẹp, hoạt ngôn và thú vị, cô nàng là gương mặt được tin tưởng gửi gắm dẫn chương trình ở hầu hết các sân khấu lớn nhỏ trong trường.

Để có thể tự tin đứng trước đám đông và dẫn dắt chương trình chuyên nghiệp, 9X đã phải trải qua một thời gian tập luyện vất vả và nỗ lực.

Huyền chia sẻ "Thực ra khi còn học cấp 3, giọng của mình có vấn đề nên rất khó nghe. Vì vậy, mỗi lần mình nhắc đến mong ước trở thành MC thường bị mọi người cười và khuyên không nên suy nghĩ viển vông hay cố gắng quá sức với những điều không thể.

Dù buồn nhưng thời điểm đó những lời nói ấy như là một sự thách thức và cũng là động lực để mình cố gắng tập luyện cho giọng nói trở nên tốt hơn."

Cô giáo Hyn: Trái ngọt không dành cho kẻ lười biếng - Ảnh 4.
Cô giáo Hyn: Trái ngọt không dành cho kẻ lười biếng - Ảnh 5.

Sự quyết tâm của cô nàng cuối cùng cũng có kết quả khi Huyền lọt vào Top 15 cuộc thi Người dẫn chương trình Phát thanh Truyền hình 2018. Chưa dừng lại ở đó, 9X tài năng mạnh dạn đăng ký chinh chiến các cuộc thi về sắc đẹp và trở thành một trong những đối thủ mạnh.

Huyền cũng đạt thêm hai danh hiệu đáng tự hào là Á khôi Nét đẹp bản sắc Việt - giá trị Việt 2018 và Top 10 Miss Áo dài 2019. Hiện, cô nàng đang tham gia cuộc thi Nét đẹp sinh viên 2020 của trường và xuất sắc lọt vào vòng Chung kết.

Cô giáo Hyn: Trái ngọt không dành cho kẻ lười biếng - Ảnh 6.
Cô giáo Hyn: Trái ngọt không dành cho kẻ lười biếng - Ảnh 7.

Bên cạnh học tập và rèn luyện, Huyền còn làm mẫu ảnh, diễn viên cho 2 kênh Youtube. Cái tên "Cô giáo Hyn" cũng bắt nguồn từ vai diễn giáo viên của Huyền trong loạt clip trên kênh PATO. Nhận được nhiều lời khen ngợi và phản hồi tích cực, 9X cảm thấy vui và biết ơn trước những tình cảm mà mọi người dành cho mình.

Ngoài đời, Huyền là một cô nàng luôn khiến cho người đối diện cảm thấy thoải mái bởi cách nói chuyện duyên dáng cùng nguồn năng lượng dồi dào, tích cực. 9X yêu thích được khám phá và hiểu biết thêm những điều mới mẻ xung quanh.

Hơn nữa, Huyền cũng là một người có năng khiếu nghệ thuật. Cô bạn còn có thể múa mâm vàng - điệu múa đòi hỏi sự khéo léo, dẻo dai. Đây cũng là phần thi tài năng mà cô thể hiện trong cuộc thi Nét đẹp sinh viên vừa rồi dù thời gian tập luyện rất ngắn.

Cô giáo Hyn: Trái ngọt không dành cho kẻ lười biếng - Ảnh 8.
Cô giáo Hyn: Trái ngọt không dành cho kẻ lười biếng - Ảnh 9.

Huyền cho rằng: "Trái ngọt không dành cho kẻ lười biếng. Thay vì mong chờ ai đó ném cho mình cái ăn, hãy tự mình ươm mầm, chăm sóc và làm chủ cả vườn cây". Đó là lý do cô nàng luôn chăm chỉ và phấn đấu không ngừng nghỉ. Mặc dù lịch trình bận rộn, vừa đảm bảo việc học và công việc, vừa duy trì đam mê nhưng Huyền đều hoàn thành với kết quả rất tốt.

9X cũng mong muốn sau khi tốt nghiệp sẽ học cao lên và có thể trở thành một giảng viên trong tương lai. Song hành với đam mê, Huyền vẫn luôn khao khát được trở thành một người truyền lửa, truyền cảm hứng cho giới trẻ mai sau.

Theo Hương Thảo/Sinh viên Việt Nam

Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Đà Nẵng: Bắt tạm giam đối tượng chiếm đoạt 30.000 USD của người nước ngoài

Đà Nẵng: Bắt tạm giam đối tượng chiếm đoạt 30.000 USD của người nước ngoài

Pháp luật -

Ngày 30/9, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an thành phố Đà Nẵng cho biết, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Trần Văn Quân (sinh năm 1983, quê thành phố Hải Phòng; tạm trú tại phường An Hải, thành phố Đà Nẵng) về hành vi “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.

Giữ nghề, giữ môi trường: Câu chuyện làng nhôm Bình Yên ở Ninh Bình

Giữ nghề, giữ môi trường: Câu chuyện làng nhôm Bình Yên ở Ninh Bình

Đời sống -

GĐXH - Từng tạo việc làm và sinh kế cho nhiều hộ dân, nghề tái chế, cô đúc nhôm ở Bình Yên, xã Nam Ninh, tỉnh Ninh Bình đã trở thành một phần đời sống của làng quê qua nhiều năm. Nhưng cùng với sự phát triển của nghề là những áp lực đối với môi trường. Từ thực tế đó, địa phương đang từng bước cải tạo hạ tầng, kiểm soát hoạt động sản xuất và định hướng di dời những cơ sở không bảo đảm yêu cầu môi trường, với mục tiêu để nghề truyền thống có thể tiếp tục tồn tại theo hướng bền vững.

Tổng Chủ biên chương trình giáo dục trải nghiệm: Không bắt buộc đưa học sinh đi xa trải nghiệm

Tổng Chủ biên chương trình giáo dục trải nghiệm: Không bắt buộc đưa học sinh đi xa trải nghiệm

Giáo dục -

“Đưa học sinh ra ngoài nhà trường không phải hình thức bắt buộc. Nếu trường tổ chức cần xây dựng kế hoạch phù hợp và đặt yêu cầu an toàn lên hàng đầu”, theo PGS.TS Đinh Thị Kim Thoa, Tổng chủ biên chương trình Giáo dục Trải nghiệm và Trải nghiệm - hướng nghiệp, Chương trình GDPT 2018.

Hà Nội: Cận cảnh phố sau cải tạo không còn cây xanh, cuộc sống người dân đảo lộn

Hà Nội: Cận cảnh phố sau cải tạo không còn cây xanh, cuộc sống người dân đảo lộn

Đời sống -

GĐ&XH – Sau khi ngõ 15 Ngọc Hồi được mở rộng thành phố Bùi Huy Đáp khang trang, áp lực ùn tắc giao thông đã giảm rõ rệt. Tuy nhiên, hơn 9 tháng qua, việc toàn bộ hàng cây xanh cũ bị di dời và không có cây mới thay thế khiến tuyến phố trở nên trơ trọi, cuộc sống lẫn sinh kế của người dân nơi đây hoàn toàn bị đảo lộn dưới cái nắng gay gắt.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.