Cô giáo mầm non 18 lần “cho đi để được nhận lại”

| Xã hội

Mỗi lần hiến máu đối với cô giáo Đỗ Thị Mai Hoa ở Ninh Bình là một lần cho đi để được nhận lại sức khỏe, cao cả hơn là tấm lòng nhân ái chia sẻ với cuộc đời, để "mỗi giọt máu cho đi - một cuộc đời ở lại".

Cô giáo Đỗ Thị Mai Hoa (SN 1979), công tác tại trường Mầm non Ninh Phong, thành phố Ninh Bình (Ninh Bình) nhiều năm qua được mọi người biết đến với tấm gương nhân ái cap đẹp. Cô đã 18 lần tham gia hiến máu tình nguyện cứu người. Ngoài ra, cô cũng là một tình nguyện viên nhiệt huyết lan tỏa phong trào hiến máu đến với nhiều người.


Cô giáo Đỗ Thị Mai Hoa trong một lần tham gia hiến máu.

Cô giáo Đỗ Thị Mai Hoa trong một lần tham gia hiến máu.

Cô giáo Mai Hoa chia sẻ, ngày trước cơ thể mình gầy gò và hay ốm yếu, thường xuyên phải uống thuốc nhiều. Năm 2009, khi có đợt phát động phong trào hiến máu tình nguyện, chị đã đăng ký tham gia. Đây là lần đầu tiên nữ giáo viên hiến máu nhân đạo, không ngờ sau lần “cho đi” đó, về nhà sức khỏe của chị tốt hẳn lên không còn mệt nhọc như trước.

“Ngày ấy, phong trào hiến máu tình nguyện còn khá mới và chưa được tuyên truyền rộng rãi như bây giờ để thu hút nhiều người tham gia. Khi mình tham gia hiến máu, người thân cũng như bạn bè can ngăn vì rất lo cho sức khỏe của mình. Nhưng mỗi lần hiến máu về sức khỏe của mình lại cải thiện hẳn lên” - chị Hoa nói.

Cũng từ đó, chị tham gia hiến máu đều hơn. Chị hiểu rõ được, việc hiến máu không chỉ cho máu để cứu người mà thay và đó, bản thân người hiến cũng được nhận lại là một sức khỏe tốt hơn sau mỗi lần thay máu. Và hơn hết là tấm lòng nhân ái được chia sẻ, lan tỏa đến với mọi người.

Cô giáo Mai Hoa đã có 18 lần hiến máu cứu người.
Cô giáo Mai Hoa đã có 18 lần hiến máu cứu người.

Một kỷ niệm đáng nhớ nhất và càng làm cho chị Hoa ngày một nhiệt huyết hơn với hiến máu nhân đạo và để làm lan tỏa phong trào, đó là vào năm 2011 khi gia đình chị xảy ra biến cố là người chồng bị tai nạn. Lần đó, chồng chị Hoa nhập viện và cần một lượng máu khá lớn. Chính nhờ những giọt máu tình nguyện mà anh được cấp cứu, cứu sống kịp thời và phục hồi nhanh chóng.

Từ đó, chị càng chủ động hơn và tích cực tham gia phong trào hiến máu của Hội Chữ thập đỏ phường, Phòng GD&ĐT thành phố… Ngoài ra, chị còn là tình nguyện viên nhiệt huyết tham gia các chương trình phát động của Viện Huyết học và Truyền máu Trung ương, của câu lạc Máu…

Chị Hoa cho biết, mỗi năm trung bình chị đi hiến máu từ 1 - 2 lần, có năm 3 lần. Đến nay, chị đã có 18 lần hiến máu nhân đạo. Không chỉ là người hiến máu nhiều, chị còn tích cực vận động nhiều đồng nghiệp cùng tham gia hiến máu. Trong tổng số 28 giáo viên của trường Mầm non Ninh Phong đã có 11 người đã tham gia hiến máu, nhiều giáo viên đã có 3 lần trở lên.

Cô Mai Hoa (ngoài cùng bên phải) không chỉ thường xuyên tham gia hiến máu mà còn là một tình nguyện viên nhiệt huyết trong phong trào hiến máu cứu người.
Cô Mai Hoa (ngoài cùng bên phải) không chỉ thường xuyên tham gia hiến máu mà còn là một tình nguyện viên nhiệt huyết trong phong trào hiến máu cứu người.

Mỗi năm Phòng GD&ĐT thành phố Ninh Bình và Hội Chữ thập đỏ phường đều có 1 đến 2 đợt phát động hiến máu. Chị Hoa cùng các giáo viên nhà trường đều tích cực tham gia và vượt chỉ tiêu máu cấp trên giao.

Cô giáo Lã Thị Hồng Lam - Hiệu trưởng trường Mầm non Ninh Phong chia sẻ: "Lúc đầu cô Hoa đi hiến máu sau đó có nhiều giáo viên của trường tham gia theo và thường xuyên hiến máu khiến chúng tôi rất lo lắng đến sức khỏe của mọi người. Tuy nhiên, sau khi hiến máu thấy các cô khỏe mạnh, vui tươi, phấn khởi hơn nên nhà trường yên tâm, rất tự hào và nể phục cô Hoa hơn.

Với tấm lòng cao đẹp, tinh thần trách nhiệm của mình, cô Hoa luôn hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao. Cô cũng là giáo viên nhận được nhiều Giấy khen, Bằng khen như: Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp giáo dục; Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp công đoàn; Giấy khen Giáo viên giỏi Thành phố; Giấy khen của Hội chữ thập đỏ Thành phố đã có thành tích xuất sắc trong phong trào hiến máu tình nguyện; Giấy chứng nhận “Giỏi việc nước - Đảm việc nhà” cấp tỉnh…".

Nữ giáo viên có 25 năm công tác tâm sự: “Ngày nào còn sức khỏe thì ngày ấy tôi vẫn tiếp tục tham hiến máu cứu người. Một giọt máu cho đi - Một cuộc đời ở lại. Cho đi để được nhận lại sức khỏe, cao hơn cả là tấm lòng nhân ái chia sẻ với cuộc đời.

Theo Dân Trí

Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Đà Nẵng: Bắt tạm giam đối tượng chiếm đoạt 30.000 USD của người nước ngoài

Đà Nẵng: Bắt tạm giam đối tượng chiếm đoạt 30.000 USD của người nước ngoài

Pháp luật -

Ngày 30/9, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an thành phố Đà Nẵng cho biết, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Trần Văn Quân (sinh năm 1983, quê thành phố Hải Phòng; tạm trú tại phường An Hải, thành phố Đà Nẵng) về hành vi “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.

Giữ nghề, giữ môi trường: Câu chuyện làng nhôm Bình Yên ở Ninh Bình

Giữ nghề, giữ môi trường: Câu chuyện làng nhôm Bình Yên ở Ninh Bình

Đời sống -

GĐXH - Từng tạo việc làm và sinh kế cho nhiều hộ dân, nghề tái chế, cô đúc nhôm ở Bình Yên, xã Nam Ninh, tỉnh Ninh Bình đã trở thành một phần đời sống của làng quê qua nhiều năm. Nhưng cùng với sự phát triển của nghề là những áp lực đối với môi trường. Từ thực tế đó, địa phương đang từng bước cải tạo hạ tầng, kiểm soát hoạt động sản xuất và định hướng di dời những cơ sở không bảo đảm yêu cầu môi trường, với mục tiêu để nghề truyền thống có thể tiếp tục tồn tại theo hướng bền vững.

Tổng Chủ biên chương trình giáo dục trải nghiệm: Không bắt buộc đưa học sinh đi xa trải nghiệm

Tổng Chủ biên chương trình giáo dục trải nghiệm: Không bắt buộc đưa học sinh đi xa trải nghiệm

Giáo dục -

“Đưa học sinh ra ngoài nhà trường không phải hình thức bắt buộc. Nếu trường tổ chức cần xây dựng kế hoạch phù hợp và đặt yêu cầu an toàn lên hàng đầu”, theo PGS.TS Đinh Thị Kim Thoa, Tổng chủ biên chương trình Giáo dục Trải nghiệm và Trải nghiệm - hướng nghiệp, Chương trình GDPT 2018.

Hà Nội: Cận cảnh phố sau cải tạo không còn cây xanh, cuộc sống người dân đảo lộn

Hà Nội: Cận cảnh phố sau cải tạo không còn cây xanh, cuộc sống người dân đảo lộn

Đời sống -

GĐ&XH – Sau khi ngõ 15 Ngọc Hồi được mở rộng thành phố Bùi Huy Đáp khang trang, áp lực ùn tắc giao thông đã giảm rõ rệt. Tuy nhiên, hơn 9 tháng qua, việc toàn bộ hàng cây xanh cũ bị di dời và không có cây mới thay thế khiến tuyến phố trở nên trơ trọi, cuộc sống lẫn sinh kế của người dân nơi đây hoàn toàn bị đảo lộn dưới cái nắng gay gắt.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.