Hà Nội
23°C / 22-25°C

Cô giáo ung thư gần 1.000 ngày nấu cơm từ thiện cho bệnh nhân nghèo

Thứ hai, 10:31 24/08/2015 | Y tế

GiadinhNet - Vốn mang trong mình căn bệnh ung thư quái ác, hiểu và đồng cảm với những mảnh đời nghèo khó của những bệnh nhân mắc bệnh K giống mình, suốt gần 1.000 ngày qua, cô giáo Ngô Kim Loan đã nấu hàng nghìn suất cơm từ thiện trao tới tận tay người bệnh. Đấy chính là nghĩa cử cao đẹp, đậm tình người chốn bệnh viện đáng được nhân rộng.

 

Cứ sáng Chủ nhật hàng tuần, chị Loan (trái) lại cùng nhóm tình nguyện chuẩn bị những bữa cơm thiện nguyện cho bệnh nhân ung thư. 	Ảnh: X.Thắng
Cứ sáng Chủ nhật hàng tuần, chị Loan (trái) lại cùng nhóm tình nguyện chuẩn bị những bữa cơm thiện nguyện cho bệnh nhân ung thư. Ảnh: X.Thắng

 

Bệnh K và nắm cơm trắng muối vừng

Với vẻ đẹp mặn mà của người mẹ 2 con, khuôn mặt phúc hậu, giọng nói nhỏ nhẹ dễ nghe, là những ấn tượng ban đầu của chúng tôi về cô giáo Ngô Kim Loan (SN 1978, trú tại xã Thanh Liệt, huyện Thanh Trì, Hà Nội). Chị có một tổ ấm hạnh phúc, khi chồng là một người yêu vợ, biết lo toan, 2 con chăm ngoan học giỏi. Sau khi tốt nghiệp Trường CĐ Sư phạm mẫu giáo Trung ương, chị Loan đi dạy cho các cơ sở mầm non trên địa bàn TP Hà Nội. Khi đã có một chút vốn liếng, rồi vay mượn thêm, chị trở về nơi mình sinh ra tự thành lập trường mầm non tư thục mang tên Tú Chi (tại xã Tam Hiệp, huyện Thanh Trì). Với cái tâm, trách nhiệm với nghề, chị Loan khiến các bậc phụ huynh có con em theo học tại trường luôn cảm thấy yên tâm.

Cuộc sống gia đình đang trôi đi trong êm đềm hạnh phúc, tai ương bỗng ập đến tổ ấm nhỏ của chị. Năm 2012, sau một trận ốm phải điều trị tại bệnh viện, chị được các bác sĩ chẩn đoán bị ung thư cổ tử cung giai đoạn 3. Cầm bệnh án trên tay, chị và người thân trong gia đình không thể tin vào mắt mình. Nghĩ rằng kết quả trên có thể là sự nhầm lẫn, gia đình đã đưa chị Loan tới một vài bệnh viện có uy tín khác để thăm khám lại nhưng đều cho kết quả giống nhau. Trời đất như sụp đổ trước mắt, chị Loan suy sụp hoàn toàn. Cuộc sống gia đình phút chốc trở nên đảo lộn. Bệnh viện K cơ sở 2 bất đắc dĩ trở thành ngôi nhà thứ hai của chị. Sau mỗi đợt xạ trị hóa chất kéo dài, chị trở nên tiều tụy, sức khỏe giảm sút trông thấy.

Cũng trong thời gian này, hàng ngày ra vào viện, chị Loan chứng kiến biết bao phận đời nghèo khó cũng mắc căn bệnh K quái ác giống mình. Dù mang căn bệnh thập tử nhất sinh nhưng chị nhìn thấy họ cầm trên tay những khẩu phần ăn chỉ độc cơm trắng và một chút muối vừng đang cố nuốt, mà lòng nghẹn đắng. Chị thấy mình còn may mắn hơn nhiều. Và đấy chính là động lực để chị cởi bỏ những suy nghĩ tiêu cực, cố sống tích cực nhất có thể trong quãng thời gian chống chọi với bệnh tật.

Bán suất cơm trị giá 25.000 đồng với giá 5.000 đồng

Nghĩ là làm, chị Loan bắt đầu xây dựng kế hoạch nấu cơm từ thiện hỗ trợ các bệnh nhân nghèo. Như muốn nhận được sự đồng cảm, chị Loan mang tâm sự của mình chia sẻ với những đồng nghiệp trẻ tuổi tại Trường mầm non Tú Chi và đã nhận được tự đồng tình, ủng hộ  và chung tay làm việc thiện của mọi người.

Vào buổi sáng của một ngày Chủ nhật, chúng tôi đã may mắn được tận mắn chứng kiến không khí làm việc hăng say của nhóm nấu cơm từ thiện tại Trường mầm non Tú Chi. Sau khi dậy từ rất sớm, đi chợ mua đầy đủ nguyên liệu đều là đồ tươi ngon, nhóm từ thiện gồm 10 thành viên của chị Loan khẩn trương bắt tay vào công đoạn chế biến. Một không khí làm việc rất khẩn trương, vừa làm, vừa cười đùa, kể cho nhau nghe những câu chuyện thấm đẫm tình người. 8h sáng, nấu nướng xong xuôi, sau khi đã chia thành các suất, nhóm làm phiếu rồi mang đi phát cho các bệnh nhân. Việc phát phiếu diễn ra rất nhanh, chỉ trong vòng 30 phút, do bệnh nhân ở đây đều đã quen thuộc với chương trình cơm từ thiện nên chào đón rất nhiệt tình. Nhìn hình ảnh các bệnh nhân đón nhận suất cơm từ thiện với đôi bàn tay run run, vẻ mặt đầy xúc cảm, những người có mặt như chúng tôi bỗng dưng thấy nghẹn ngào.

Cứ đều đặn như thế, vào sáng Chủ nhật hàng tuần, nhóm của chị Loan lại dậy từ 5h sáng nấu những suất cơm từ thiện phát cho bệnh nhân đang nằm điều trị tại bệnh viện K cơ sở 2. Mỗi tuần làm 80 suất cơm, mỗi suất trị giá 20.000 – 25.000 đồng nhưng bán cho bệnh nhân nghèo chỉ với giá 5.000/suất. Suất ăn gồm có: cơm, thịt kho, đậu, rau, cà rốt... Toàn bộ phí tổn cho những suất ăn tình nghĩa này chị Loan đều dùng tiền của gia đình mình để làm việc thiện.

Hơn 2 năm thực hiện công việc nấu cơm từ thiện này, chị Loan cảm thấy cuộc sống có ý nghĩa hơn. Không biết bao nhiêu suất cơm nghĩa tình của nhóm chị Loan đã đến được tay những người bệnh nghèo khó. Nhưng vượt lên tất cả, đó là tình người đọng lại. Giờ đây trong chiếc ngăn kéo nhỏ nơi làm việc của chị tại Trường mầm non Tú Chi, chị Loan vẫn lưu giữ lại cho mình những bức thư thấm đẫm tình cảm biết ơn mà những bệnh nhân đã gửi tới.

Chia tay chị Loan khi mặt trời đã lên tới đỉnh đầu, chúng tôi mong sao những nghĩa cử cao đẹp như của chị sẽ còn được rất nhiều người khác trong xã hội nhân rộng. Và trong những ngày tới, nụ cười lúc nào cũng rạng rỡ trên môi người phụ nữ có tấm lòng vì mọi người này.

 

Đang chia sẻ với chúng tôi về công việc nấu cơm từ thiện của mình, giọng chị Loan bỗng trầm buồn: “Đôi lúc lòng tốt của mình cũng bị lợi dụng. Nhiều khi có những người bên ngoài đóng giả là người nhà bệnh nhân nhận những suất cơm trên, sau đó mang bán lại với giá “cắt cổ”. Sau khi phát hiện ra sự việc trên, nhóm đã bàn bạc tốt nhất mang cơm vào tận giường bệnh cho các bệnh nhân có yêu cầu”.

X.Hải – X.Thắng/Báo Gia đình & Xã hội

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Suýt liệt vĩnh viễn do sử dụng phương pháp dân gian trị đau cột sống

Suýt liệt vĩnh viễn do sử dụng phương pháp dân gian trị đau cột sống

Y tế - 1 ngày trước

Bệnh nhân nữ 53 tuổi, thường trú tại Ba Đồn, Quảng Bình vào viện trong tình trạng yếu nặng 2 chân, nằm liệt giường, tiểu không tự chủ, loét bỏng 2 gan bàn chân.

2 bệnh viện phối hợp cứu người phụ nữ ngừng tuần hoàn do chửa ngoài tử cung vỡ

2 bệnh viện phối hợp cứu người phụ nữ ngừng tuần hoàn do chửa ngoài tử cung vỡ

Y tế - 4 ngày trước

GĐXH - Do lượng máu mất quá nhiều nên trong quá trình phẫu thuật, bệnh nhân xuất hiện 2 lần ngừng tuần hoàn.

Bé 3 tuổi ngộ độc chì nặng, tiên lượng xấu do dùng thuốc nam không rõ nguồn gốc

Bé 3 tuổi ngộ độc chì nặng, tiên lượng xấu do dùng thuốc nam không rõ nguồn gốc

Y tế - 4 ngày trước

GĐXH – Theo các bác sĩ, chì là 1 loại kim loại nặng, rất độc gây ảnh hưởng đến tất cả cơ quan của con người, đặc biệt là đối với trẻ em.

Bỗng dưng mờ mắt, phát hiện khối phình động mạch não "khổng lồ"

Bỗng dưng mờ mắt, phát hiện khối phình động mạch não "khổng lồ"

Y tế - 5 ngày trước

Sau khi lần lượt mờ 2 mắt, với thị lực gần như bằng 0, đi qua rất nhiều bệnh viện khám, nữ bệnh nhân ở Quảng Bình được xác định có khối phình động mạch não rất lớn.

Bé 3 tuổi bị que xiên thịt đâm xuyên lưỡi

Bé 3 tuổi bị que xiên thịt đâm xuyên lưỡi

Y tế - 5 ngày trước

GĐXH - Bệnh nhi nhập viện trong tình trạng chiếc que xiên thịt sắc nhọn đâm xuyên lưỡi.

Nam sinh lớp 8 bị đánh chấn thương sọ não hiện ra sao trong thời gian điều trị tại BVĐK Phú Thọ

Nam sinh lớp 8 bị đánh chấn thương sọ não hiện ra sao trong thời gian điều trị tại BVĐK Phú Thọ

Y tế - 5 ngày trước

GĐXH - Về tình hình sức khỏe của nam sinh bị đánh chấn thương sọ não khi chơi bóng rổ, đại diện Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ cho biết hiện tại, bệnh nhân vẫn hôn mê, thở hoàn toàn theo máy...

Sau bữa cơm cá, người phụ nữ ho, khó thở suốt 1 năm

Sau bữa cơm cá, người phụ nữ ho, khó thở suốt 1 năm

Y tế - 1 tuần trước

Xương cá rơi vào phế quản nhưng bà K.A không hề hay biết. Bị ho, khó thở kéo dài, bệnh nhân điều trị suốt 1 năm không đỡ.

Hội thảo báo cáo về kết quả khảo sát tính khả thi việc triển khai chương trình đào tạo nhân lực phục hồi chức năng tại Việt Nam

Hội thảo báo cáo về kết quả khảo sát tính khả thi việc triển khai chương trình đào tạo nhân lực phục hồi chức năng tại Việt Nam

Y tế - 1 tuần trước

GĐXH - Ngày 19/4 tại Hà Nội đã diễn ra Hội thảo báo cáo về kết quả khảo sát tính khả thi việc triển khai chương trình đào tạo nhân lực phục hồi chức năng tại Việt Nam do JICA phối hợp với Hội Vật lý Trị liệu Việt Nam tổ chức.

Bộ Y tế: Hàng trăm cán bộ ngành Y hiến máu cứu người hưởng ứng ‘Lễ hội Xuân hồng’ năm 2024

Bộ Y tế: Hàng trăm cán bộ ngành Y hiến máu cứu người hưởng ứng ‘Lễ hội Xuân hồng’ năm 2024

Y tế - 1 tuần trước

GĐXH – Hàng trăm đơn vị máu đã được tiếp nhận trong Chương trình hiến máu tình nguyện hưởng ứng “Lễ hội Xuân hội’ năm 2024 tại Bộ Y tế.

Hà Nội phát động tháng An toàn vệ sinh lao động, gần 200 công nhân được khám sức khỏe miễn phí

Hà Nội phát động tháng An toàn vệ sinh lao động, gần 200 công nhân được khám sức khỏe miễn phí

Y tế - 1 tuần trước

GĐXH - Ngày 19/4, UBND TP Hà Nội và Liên đoàn Lao động thành phố phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024.

Top