Từ thiện: Của cho không bằng cách cho
Xã hộiTôi từng đứng xếp hàng xin cơm từ thiện, khoảng 25 năm trước, tại cổng một bệnh viện ở TP HCM.
GĐXH - Do thường xuyên nảy sinh mâu thuẫn khi đi xin cơm từ thiện, Cấn đã nuôi lòng bực tức và ra tay trả thù khiến anh Quý phải sống thực vật suốt đời.
Tôi từng đứng xếp hàng xin cơm từ thiện, khoảng 25 năm trước, tại cổng một bệnh viện ở TP HCM.
GiadinhNet - Sau 7 năm "chiến đấu" với căn bệnh ung thư quái ác, đến nay cô giáo Ngô Kim Loan là 1 trong 14 bệnh nhân ung thư còn sống sau khi nhận "án tử" năm 2012. Chị tâm niệm, nếu cuộc đời đã cho thêm cơ hội tiếp tục sống thì mình sẽ sống đẹp như những đóa hoa…
GiadinhNet - Cơ quan chức năng xác định, phương tiện điều khiển của hai thanh niên đến tấn công diễn viên Lê Dương Bảo Lâm đăng ký tại quận 6 và không phải là chủ quán cơm.
GiadinhNet - "Xóm chạy thận" vui mừng loan báo nhau, trưa nay có cơm từ thiện. Bà Loan bảo, mỗi tuần ít nhất có một bữa cơm miễn phí.
GiadinhNet – Hoạt động công tác xã hội tại bệnh viện là bước tiến mới trong công tác chăm sóc và phục vụ người bệnh. Sự hiện diện của nhân viên CTXH sẽ làm tăng sự hài lòng của người bệnh, giải quyết các vấn đề xã hội, tâm lý liên quan đến vấn đề bệnh tật và quá trình khám chữa bệnh…
GiadinhNet - Nhằm tri ân nghĩa cử của cộng đồng dành cho người bệnh điều trị tại viện, ngày 9/5/2017, Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương đã tổ chức Hội nghị tri ân các tổ chức, cá nhân từ thiện năm 2016.
GiaidinhNet – Năm nay, Hà Thị Diệu Thương tròn 14 tuổi, cũng là 14 năm em mắc căn bệnh gù vẹo cột sống. Vì không có tiền và thiếu thốn sự chăm sóc của người cha mà 14 năm qua, 2 mẹ con Thương sống trong cảnh nước mắt, khổ đau cứ thay nhau xoay vần.
GiadinhNet - Vốn mang trong mình căn bệnh ung thư quái ác, hiểu và đồng cảm với những mảnh đời nghèo khó của những bệnh nhân mắc bệnh K giống mình, suốt gần 1.000 ngày qua, cô giáo Ngô Kim Loan đã nấu hàng nghìn suất cơm từ thiện trao tới tận tay người bệnh. Đấy chính là nghĩa cử cao đẹp, đậm tình người chốn bệnh viện đáng được nhân rộng.
GiadinhNet - Dự án “cơm 5.000 đồng” của một nhóm tình nguyện được thành lập ngày 9/9/2012. Từ đó, cứ sáng Chủ nhật hàng tuần, hơn 40 tình nguyện viên của nhóm lại có mặt tại khuôn viên ngôi nhà nhỏ trong ngõ 13 đường Minh Khai (Hà Nội) để nấu cơm từ thiện cho những người lao động nghèo và những bệnh nhân nghèo có hoàn cảnh khó khăn ở địa bàn Hà Nội.