Cái chết bí ẩn của đôi vợ chồng trong phòng trọ
Xã hộiGiadinhNet - Hàng xóm sang gọi cửa nhưng không thấy động tĩnh gì, nhìn qua cửa sổ thì phát hiện hai vợ chồng anh Phương nằm bất động trên nền nhà.
GiadinhNet - Cho rằng bị đánh đập vô cớ, Thêu đã dùng hai tay bóp cổ chồng rồi tiếp tục dùng dây sạc điện thoại siết cổ anh Khang đến chết.
GiadinhNet - Hàng xóm sang gọi cửa nhưng không thấy động tĩnh gì, nhìn qua cửa sổ thì phát hiện hai vợ chồng anh Phương nằm bất động trên nền nhà.
Một vụ “trộm tình” bí ẩn, hy hữu từ trước đến nay. Một vụ án xôn xao dư luận làng trên xóm dưới và gây đau đầu cho các cơ quan điều tra.
Huệ khai đâm chồng không phải vì ghen mà vì căm hận khi anh ta lừa thế chấp nhà cho ngân hàng lấy tiền lo cho tổ ấm mới.
Bất ngờ kiểm tra hành chính quán cà phê 242, hương lộ 80, phường Bình Hưng Hòa B, CAQ Bình Tân phát hiện và bắt quả tang 7 đôi nam, nữ đang thực hiện hành vi mua bán dâm tại quán.
Lực lượng chức năng phát hiện nhiều sai phạm khi ập vào kiểm tra quán bar Cảm Tưởng (Feeling) - quán bar được xem là tụ điểm ăn chơi lớn nhất Q.Tân Bình.
Nghĩ rằng vợ trăng hoa, Hải đã đe dọa bằng cách mua axit rồi thuê người tạt.
Hiện vào Bệnh viện, ôm đứa trẻ một tháng tuổi chạy ra ngoài đường, giơ dao phay dọa giết người tới giải cứu.
Vụ bảo mẫu hành hạ cháu bé 18 tháng tuổi đến tử vong đã gây bức xúc, phẫn nộ dư luận trong những ngày qua. Tại cơ quan công an, bảo mẫu Hồ Ngọc Nhờ đã khai gì.
Ông nội cháu T kể :“Gặng hỏi thì cháu bảo thường xuyên bị bố mẹ đánh. Có lúc bố mẹ buộc cháu vào bao và dìm xuống ao. Mới đây nhất cháu bị bỏ đứng một mình ở nghĩa trang cách nhà khoảng 1km”.
GiadinhNet - “Tôi đời nào lại mang cháu đi bán. Tôi như chết đứng khi biết đứa con dâu mà mình yêu thương đem đi bán con đẻ của mình rồi lại vu cho mẹ chồng. Cháu tôi đã bị chính mẹ ruột của nó bán lấy 15 triệu đồng. Hổ giữ cũng không ăn thịt con, vậy mà…”- bà Nguyễn Thị Tư (SN 1958) chua xót nói.
Vụ án mạng kinh hoàng xảy vào khoảng từ 6 giờ đến 7 giờ 15 phút ngày 21/10, tại nhà chị Triệu Thị Bài (SN 1979, ngụ thôn xã Ea Hiao, huyện Ea H’leo, tỉnh Đắk Lắk). Nạn nhân là em Hà Phú Quý (SN 2000) và Hà Cao Nguyên (SN 2003), đều là con của chị Bài.
GiadinhNet - Nhiều ngày qua, dư luận tại phố núi Pleiku (Gia Lai) xôn xao trước thông tin cơ quan Công an TP.Pleiku đã có kết luận và xử lí một số cán bộ, công chức rủ nhau vào khách sạn sử dụng ma tuý đá. Điều đáng nói, trong cuộc chơi bẽ bàng này, người ta còn thấy xuất hiện cả con trai một vị quan chức tỉnh đương nhiệm.
GiadinhNet - Gần một tuần suy nghĩ miên man, anh Khang nhận thấy cái chết của mẹ nuôi không đơn giản là do bị cảm như mọi người suy đoán nên ngày 26/4/2013, anh làm đơn trình báo cơ quan công an.
Sau khi đi uống rượu về, hai vợ chồng phát sinh mâu thuẫn, trong lúc nóng giận, ông đã đánh bà Thương, gây chấn thương vào vùng cổ, khiến nạn nhân chết ngay tại chỗ.
GiadinhNet - Trong cơn bực tức, thấy bà Loan vào nhà tắm để rửa mặt, Phúc vớ lấy chiếc búa lao vào đập liên tiếp 4 nhát vào đầu vợ. Đến khi bà Loan chết hẳn, Phúc mới chịu dừng tay rồi ra trụ sở Công an phường Thượng Đình đầu thú, khai nhận hành vi giết vợ.
GiadinhNet - Khi nạn nhân bất cẩn, hai tên đã sát hại dã man rồi cướp đi cả balo vàng, 500 triệu và hàng loạt tài sản đắt tiền.