Có thai với chồng mà tôi chẳng vui chút nào

| Tâm sự

Giờ thai hơn ba tháng, tôi chỉ thấy nản, chẳng rõ nguyên nhân. Tôi muốn ly hôn, sinh con xong sẽ nói với anh chuyện này.

Tôi lấy chồng đã hai năm nhưng cảm thấy cuộc sống không mặn nồng, nói thẳng là nhàm chán, yêu và lấy nhau rồi tôi thấy anh như hai con người khác vậy, chẳng thấy vui. Tôi không có quan niệm yêu và cưới khác nhau, với tôi có yêu thì mới có cưới, hợp nhau mới lấy chứ không phải lấy về rồi thay đổi, hay muốn thay đổi đối phương nên thấy chồng, như vậy tôi thấy nản.

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Tôi đã tính chia tay nhiều lần, tâm sự với mẹ và bạn thân, cũng một mình suy nghĩ về mối quan hệ này, quyết định cho chúng tôi thêm cơ hội, nhưng cuộc sống vẫn vậy, nhàm chán. Chúng tôi không đánh đập sứt đầu mẻ trán nhưng hai đứa có vẻ không chung suy nghĩ. Tôi nhiều khi tạo bất ngờ cho chồng, tạo điều kiện để hâm nóng tình yêu nhưng chồng chẳng chịu hợp tác. Giữa hai vợ chồng chẳng có chút nào gọi là chia sẻ, như tôi mà châm nến thì anh lại dập tắt nên dần thấy nản chẳng muốn thắp. Mới lấy nhau mà chẳng có cảm giác của vợ chồng mới cưới. Quan hệ với chồng vẫn đều nhưng tôi toàn giả lên đỉnh, say mê hứng thú, chứ bản thân không cảm xúc chút nào, vì chồng không cho tôi cảm giác đó.

Tôi quyết định ly hôn, cho hai đứa cơ hội tìm tình yêu mới, tìm người hợp với mình hơn thì phát hiện tôi có thai đã 3 tuần, ngoài ý muốn nhưng báo cho chồng anh vui lắm. Bố mẹ hai bên cũng vui vì sắp có cháu, nhưng riêng tôi thì không. Giờ thai đã hơn ba tháng, tôi chỉ thấy nản, chẳng rõ nguyên nhân, có cố vui cũng không được. Mang thai chẳng cho tôi cảm giác như nghe đồn là vui vẻ hay hồi hộp gì cả, chỉ cảm giác trống rỗng. Tôi nghĩ tới việc ly dị, muốn sinh xong sẽ bàn với chồng chuyện này vì không chịu nổi cuộc sống này, thấy thật nhàm chán. Anh là người có trách nhiệm nên tôi tin con mình không bị thiệt thòi về cả tình yêu lẫn kinh tế, chúng tôi đều có thu nhập ổn định.

Theo Ngoisao.net

Tâm sự xúc động của mẹ Nguyệt Ánh dành cho con gái.

Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Mỗi tháng chi 5 triệu lương hưu nuôi cháu để đỡ đần con, ngày chồng mình đổ bệnh tôi mới thấy rõ sự ích kỷ

Mỗi tháng chi 5 triệu lương hưu nuôi cháu để đỡ đần con, ngày chồng mình đổ bệnh tôi mới thấy rõ sự ích kỷ

Tâm sự -

GĐXH - Thương vợ chồng con trai áp lực kinh tế khi phải gánh khoản nợ mua chung cư trả góp, tôi tự nguyện rút gần hết số tiền lương hưu hằng tháng để bao cấp tiền bỉm sữa, học phí trường tư cho cháu nội. Tôi cứ nghĩ sự đỡ đần ấy sẽ làm gia đình thêm gắn kết, cho đến ngày ông nhà tôi đột ngột đổ bệnh, cần một khoản tiền điều trị khẩn cấp.

Cháu nội bị sốt, tôi làm điều từng làm khi nuôi con rồi nằm cả đêm suy nghĩ sau phản ứng của con dâu

Cháu nội bị sốt, tôi làm điều từng làm khi nuôi con rồi nằm cả đêm suy nghĩ sau phản ứng của con dâu

Tâm sự -

GĐXH - Từ ngày nghỉ hưu, tôi gần như dành cả ngày để chăm các cháu. Nhưng lần cháu bị sốt xuất huyết, một cách chăm sóc quen thuộc của tôi lại khiến con dâu lập tức ngăn lại vì cho rằng có thể làm cháu nặng hơn. Đêm ấy, tôi nằm mãi không ngủ, vừa tủi thân vừa tự hỏi không biết mình quá nhạy cảm, hay giữa ông bà và con cái vốn luôn có những khác biệt khó nói khi cùng chăm một đứa trẻ.

Chăm bố mẹ vợ bạo bệnh suốt 5 năm, câu nói của người ngoài trong đám giỗ họ khiến tôi lặng người quay xe

Chăm bố mẹ vợ bạo bệnh suốt 5 năm, câu nói của người ngoài trong đám giỗ họ khiến tôi lặng người quay xe

Tâm sự -

GĐXH - Vì thương hoàn cảnh nhà vợ chỉ có hai cô con gái, người chị đầu đã định cư hẳn ở nước ngoài, tôi chấp nhận gạt bỏ định kiến để về ở rể, cùng vợ gánh vác nghĩa vụ phụng dưỡng song thân bạo bệnh. Suốt 5 năm trời dốc hết lòng dạ chăm lo, tôi cứ nghĩ sự chân thành của mình sẽ xóa nhòa khoảng cách "khác máu tanh lòng", cho đến khi một câu nói vô tình trong ngày giỗ họ khiến tôi bừng tỉnh.

Mẹ già ngoài 70 bị ngất phải nhập viện, tôi mới thấm thía nỗi sợ làm phiền con cái của người lớn tuổi

Mẹ già ngoài 70 bị ngất phải nhập viện, tôi mới thấm thía nỗi sợ làm phiền con cái của người lớn tuổi

Tâm sự -

GĐXH - Mẹ tôi đã mệt nhiều ngày nhưng vẫn không gọi cho các con vì nghĩ ai cũng bận rộn với gia đình riêng. Đến khi mẹ ngất phải nhập viện, tôi mới hiểu phía sau những câu nói: "Mẹ không sao”; "Mẹ vẫn khỏe" là nỗi sợ làm phiền các con, sợ trở thành gánh nặng đối với con cái mà mẹ đã âm thầm mang theo suốt nhiều năm...

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.