'Cô Xuyến' Hoàng Yến: 'Chồng cũ vũ phu từ khi còn ở với nhau'
Hai ngày sau khi bị chồng cũ bạo hành, nữ diễn viên Hoàng Yến vẫn hoảng loạn, đau xót vì con gái phải chứng kiến cảnh bố đánh mẹ.
- Sau khi bị chồng bạo hành, dùng dao đuổi đánh, tinh thần và sức khoẻ của chị hiện thế nào?
- Tôi được bác sĩ tại bệnh viện đa khoa Xanh Pôn chẩn đoán bị gãy xương mũi chính và hiện vẫn phải thở bằng miệng. Những ngày qua, tôi uống thuốc giảm đau suốt. Tinh thần tôi giờ vẫn hoảng loạn, sợ hãi nhưng điều khiến tôi đau đớn hơn cả là con gái phải chứng kiến cảnh bố hành hung mẹ.

Bé Mầm, con gái chung của Hoàng Yến và chồng cũ thứ tư.
- Từ đó đến nay, con gái chị - bé Mầm - có những biểu hiện ra sao?
- Con không khóc khi chứng kiến tất cả những chuyện hôm đó nhưng tôi biết con bị sang chấn tâm lý. Từ hôm đó, con lúc nào cũng ôm mẹ và bảo "Con yêu mẹ, mẹ đừng đau nhé". Tôi chỉ biết cười và bảo con rằng mẹ không đau đâu, nếu đau thì làm sao có thể cười được.
Mới đêm hôm qua, con đang ngủ thì tự nhiên chồm dậy ôm hôn mẹ rồi nói: "Con thương mẹ, yêu mẹ nhất trên đời". Con gái tôi mới 3 tuổi nhưng những gì nó thể hiện, tôi nghĩ nó phải 10 tuổi mất.
- Chị và chồng cũ gặp mâu thuẫn gì sau ly hôn?
- Tháng 2/2021, tôi trình báo cơ quan công an quận Tây Hồ về việc bị chồng cũ là anh Cao Xuân Thắng liên tục có những lời lẽ xúc phạm, đe dọa chửi bới tôi trước cộng đồng mạng. Đỉnh điểm là ngày 16/2/2021, khi tôi đang tổ chức sinh nhật cùng gia đình và bạn bè thì anh ta đến quán, đe doạ, chửi bới và xúc phạm tôi trước mặt bạn bè.
Vì những việc anh Cao Xuân Thắng gây ra ảnh hưởng đến công việc, gia đình, tinh thần cũng như sức khoẻ của mình nên tôi đã làm đơn gửi cơ quan công an. Cơ quan Cảnh sát điều tra công an quận Tây Hồ đã mời tôi lên làm việc và nói sẽ xử lý vụ việc theo quy định của pháp luật. Qua xác minh điều tra, công an quận Tây Hồ đã xử phát hành chính anh Cao Xuân Thắng về hành vi xúc phạm danh dự nhân phẩm người khác. Tuy nhiên, vì không cam tâm nên anh Cao Xuân Thắng lại có hành vi đánh tôi vào ngày 22/6/2021. Sau khi đi khám ở bệnh viện, tôi đã có đơn trình báo gửi cơ quan Cảnh sát điều tra công an quận Tây Hồ đề nghị xử lý hình sự.
- Chị từng chia sẻ mình và chồng cũ đã nói chuyện hòa bình sau thời gian căng thẳng. Chị nghĩ đâu là lý do khiến anh ấy tìm đến chị rồi bạo hành hôm 22/6?
- Vì anh ta còn hận thù, không cam tâm bị bỏ rơi.

Hoàng Yến và chồng cũ thứ tư khi còn mặn nồng.
- Thời gian còn ở với nhau, chồng cũ đối xử với chị thế nào?
- Trong thời gian ở với nhau, anh ta từng đánh tôi vài lần. Có lần tôi còn phải đi viện để khâu vết thương bị chảy máu ở tay. Thế nhưng sau đó, anh ta chữa lành vết thương cho tôi bằng cách xin xỏ, hối lỗi và thể hiện sự quyết tâm thay đổi. Bị tổn thương nhưng vì nghĩ đến con cái và cũng ước mong anh ta thay đổi nên tôi đã nhẫn nhịn, không muốn để người thân phải lo lắng cho mình.
Tuy nhiên, bây giờ tôi muốn chia sẻ câu chuyện của mình để chị em phụ nữ cùng hiểu rằng, họ đánh bạn một lần mà bạn không bỏ thì họ sẽ đánh bạn một nghìn lần. Đấy là trải nghiệm từ tôi. Hãy thôi ngay khi bị chồng giở thói vũ phu nếu không muốn bị đánh cả đời.
- Ngoài vũ phu, người đàn ông này còn điều gì khiến chị nhất quyết muốn ly hôn?
- Cuộc sống đang diễn ra hạnh phúc bình thường thì bỗng nhiên anh ta giở chứng nói rằng thương vợ bị vỡ cột sống, lo vợ không thể ngồi dậy làm việc được nữa nên sẽ cố gắng kiếm tiền. Nhưng anh ta muốn kiếm tiền bằng cách... lô đề, cờ bạc.
Từ việc đó, anh ta lấy của tôi rất nhiều tiền. Đến mức, tôi chẳng còn tiền trong túi. Mỗi lần bị tổn thương là mỗi lần tôi bớt yêu đi một chút. Mỗi lần anh ta lấy tiền đi trả nợ, tôi lại nghèo đi một chút. Đến khi cả tình cả tiền đều hết thì còn giữ cuộc hôn nhân đó làm chi. Đó là lý do tôi phải bỏ chồng.

Hoàng Yến và anh Cao Thắng khi chuẩn bị làm đám cưới.
- Điều chị mong mỏi nhất bây giờ là gì?
- Anh ta coi thường pháp luật, cư xử côn đồ, hung hãn, lúc nào cũng sẵn sàng đánh đập, chửi bới làm ảnh hưởng đến cuộc sống của mình nên tôi chẳng còn đầu óc đâu để làm việc, kiếm tiền nuôi con. Điều tôi cần nhất bây giờ là được pháp luật bảo vệ, trả lại cuộc sống bình yên.
Tôi biết nhiều phụ nữ cũng bị bạo hành như mình nhưng vẫn im lặng, không dám lên tiếng. Qua sự việc của mình, tôi kêu gọi những người đang bị bạo hành hãy lên tiếng chứ đừng che đậy như mình từng làm. Giấu giếm điều khiến mình đau khổ là sự ngu dại nhất. Phụ nữ chỉ nên ở bên người khiến mình hạnh phúc còn ai hành hạ mình thì phải kiên quyết đẩy họ ra xa.
Tôi cũng gửi thông điệp đến những đàn ông đang hành hạ vợ con, chưa biết trân trọng người phụ nữ của mình rằng chúng tôi sinh ra để được yêu thương và xứng đáng được nâng niu. Đừng vì lý do gì mà chà đạp người phụ nữ ở bên mình, đừng để giống như trường hợp của tôi rồi bị đưa ra pháp luật.
Sau ba lần đổ vỡ hôn nhân và có hai người con riêng, diễn viên Hoàng Yến kết hôn lần thứ tư với Cao Thắng, người kém cô 3 tuổi, từ tháng 10/2016. Cặp đôi có một con chung năm nay 3 tuổi, tên ở nhà là Mầm. Cao Thắng cũng đã một con trai riêng.
Diễn viên Hoàng Yến sinh năm 1976, được khán giả biết đến qua những vai diễn đanh đá, có chút lẳng lơ trong các phim như Đi qua bóng tối, Chủ tịch tỉnh, Chỉ còn lại tình yêu, Công dân tập thể, Giọt nước rơi, Giấc mơ hạnh phúc, Trò đời... Năm 2019, cô được sự chú ý lớn từ khán giả với vai cô Xuyến lẳng lơ trong phim Về nhà đi con.
Theo Nguyên An
Ngôi Sao
Nữ NSƯT gây sốt phim giờ vàng với vai bà mẹ cay nghiệt muốn là 'tắc kè hoa' trong diễn xuất, bứt ra vùng an toàn
Giải trí - 8 giờ trướcGĐXH - Sau nhiều năm gắn với hình ảnh người phụ nữ hiền lành, cam chịu trên màn ảnh, Quách Thu Phương bất ngờ trở lại với vai bà mẹ cay nghiệt trong "Bước chân vào đời". Vai diễn nhanh chóng tạo nên làn sóng tranh luận sôi nổi trên mạng xã hội, đồng thời đánh dấu bước chuyển mình mạnh mẽ trong hành trình nghệ thuật của nữ diễn viên.
BTV Hoàng Dương của VTV bị giả mạo
Giải trí - 11 giờ trướcGĐXH - Lợi dụng hình ảnh BTV Hoàng Dương, các đối tượng dùng AI tạo video giả, lồng ghép nội dung sai sự thật để quảng cáo, lừa đảo.
'Phú bà' quỳ gối xin cô giáo Thương buông tha cho con trai
Xem - nghe - đọc - 11 giờ trướcGĐXH - Sau nhiều lần tìm mọi cách ngăn cản nhưng không thành, bà Dung bèn cầu xin Thương buông tha cho con trai.
Bà Diện (NSƯT Nguyệt Hằng) hốt hoảng khi con gái 'tình địch' đưa nhóm người lạ tới xưởng tăm hương
Xem - nghe - đọc - 12 giờ trướcGĐXH - Bà Diện về nhà kể lại với chồng về việc tận mắt thấy Mai dẫn một nhóm người lạ tới quay phim, chụp ảnh ở xưởng tăm hương.
Ốc Thanh Vân nhuộm da, pha tiếng để đóng cặp với trai đẹp kém 14 tuổi
Xem - nghe - đọc - 13 giờ trướcGĐXH - Sau thời gian sống ở Úc với công việc "nấu cơm, quét nhà, chăm con", khi trở về Việt Nam, Ốc Thanh Vân trân trọng cơ hội được làm việc.
NSƯT Nguyệt Hằng - Anh Tuấn đánh dấu cột mốc đặc biệt trên VTV
Giải trí - 16 giờ trướcGĐXH - NSƯT Nguyệt Hằng và chồng là diễn viên Anh Tuấn cùng góp mặt trong bộ phim "Ngược đường ngược nắng" với vai diễn vợ chồng.
Vợ chồng Hồng Đăng ở tuổi trung niên U50 vẫn lãng mạn, tình cảm khiến công chúng ngưỡng mộ
Giải trí - 16 giờ trướcGĐXH - Hồng Đăng mới đây đã trở lại với phim "Đồng hồ đếm ngược" và được khán giả đón nhận. Nếu trên phim, anh là chàng "phi công trẻ" chất chứa nhiều bí mật cần giấu kín, thì ở ngoài đời, nam diễn viên lại thường xuyên khoe những khoảnh khắc lãng mạn bên người vợ doanh nhân.
Đám cưới đầy tiếng cười, hạ màn 'Không giới hạn'
Xem - nghe - đọc - 17 giờ trướcGĐXH - Tập cuối của "Không giới hạn" đã mang đến cho khán giả những cảm xúc vui tươi, ấm áp.
Tùng Dương: Xin hãy dừng so sánh ca sĩ AI và ca sĩ thật
Giải trí - 17 giờ trướcGĐXH - Tùng Dương đã có một bài viết bày tỏ quan điểm rõ ràng về việc khán giả đang so sánh ca sĩ AI với ca sĩ thật. Hiện tại, bài viết này của nam ca sĩ nhận được nhiều tương tác từ khán giả.
Xác minh lại vụ ca sĩ Juky San ngâm mình trong Giếng Tiên
Giải trí - 20 giờ trướcSở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Gia Lai đang rà soát, xác minh các tài khoản mạng xã hội thông tin sai sự thật liên quan vụ ca sĩ Juky San ngâm mình trong Giếng Tiên để xử lý vì chia sẻ lại bộ ảnh cùng các thông tin, bình luận chưa đúng sự thật, có dấu hiệu “thổi phồng” vấn đề.
NSƯT Nguyệt Hằng: 'Tôi tin rằng ông trời không bắt ai khổ mãi'
Giải tríGĐXH - NSƯT Nguyệt Hằng chia sẻ trong cuộc sống lẫn hôn nhân, chị đã trải qua những năm tháng vất vả đến cùng cực. Tuy nhiên, tình yêu và duyên phận giúp chị mạnh mẽ bước qua.