Con bị tử hình, bố bị tù treo

| Pháp luật

Giadinh.net - Chỉ vì sự nuông chiều thái quá của gia đình đã khiến Long ngày càng trượt dài trên con đường tội lỗi, người cha cũng phải gánh một phần trách nhiệm, khi trở thành bị cáo trong chính vụ án con mình gây ra...

Sáng 18/3, Toà án nhân dân thành phố Hà Nội mở phiên xét xử sơ thẩm vụ án giết người liên quan đến ma tuý. Bị cáo trẻ măng, run run đứng trước vành móng ngựa, giọng nghẹn ngào trả lời từng câu hỏi của Hội đồng xét xử (HĐXX). Khi được cho nói lời cuối cùng, bị cáo vừa khóc vừa nói: “Bị cáo biết mình sai, có lỗi với gia đình của nạn nhân, xin tha thứ cho bị cáo và mong HĐXX xem xét giảm án để có cơ hội làm lại cuộc đời”.

Chỉ mới 20 tuổi, nhưng Nguyễn Hoàng Long, trú tại ngõ 71 Tân Ấp – quận Ba Đình (Hà Nội) đã là đối tượng nghiện hút, trộm cắp vặt, có “thâm niên” bỏ nhà đi hoang. Khoảng 19h30 ngày 9/9/2007, Long bỏ nhà đi, mang theo 90.000 đồng đến phố Nguyễn Khuyến mua 1 con dao chọc tiết lợn, giấu trong người rồi thuê xe ôm chở đến nhà người yêu tại P308, N14A Khu đô thị Định Công chơi. Đến 22h30 cùng ngày, Long đến nhà Bùi Văn Thuận (ở ngõ 271 Phúc Tân - Hoàn Kiếm) để mua chịu heroin nhưng anh Thuận không đồng ý và đuổi đi. Bực tức, Long rút dao trong người đâm chết anh Thuận. Tiếp đó, Long lục soát trong nhà lấy 1 điện thoại di động, lấy chìa khóa rồi mở cửa sau thuê xe ôm chở về phố Quán Thánh, rồi sang nhà nghỉ ở Gia Lâm ngủ. Sáng hôm sau, Long mang điện thoại cướp được đi đặt lấy 900.000 đồng.

Khoảng 16h ngày 10/9, Long đi xe khách lên nhà cô ruột ở Vĩnh Phúc để trốn, nhưng sau đó Long bắt xe về nhà và kể hết mọi việc cho bố là ông Nguyễn Mạnh Hoàng nghe. Ông Hoàng đã không trình báo công an mà xích chân và giấu con mình trên tầng 4 ở nhà. Khi Công an đến nhà hỏi Long, ông Hoàng vẫn che dấu, cam đoan ngày xảy ra vụ án, Long vẫn bị xích ở nhà và nay đang đi vắng.

Trước HĐXX, bị cáo Long đã cúi đầu thành khẩn nhận tội xin được gia đình nạn nhân lượng thứ và mong HĐXX xem xét giảm nhẹ. Đứng bên cạnh, ông Hoàng cũng là một bị cáo của vụ án này (ông Nguyễn Mạnh Hoàng bị truy tố về tội “Không tố giác tội phạm”), đôi mắt thất thần. Chỉ vì sự nuông chiều thái quá của gia đình đã khiến Long ngày càng trượt dài trên con đường tội lỗi, bản thân ông cũng phải gánh một phần trách nhiệm, khi trở thành bị cáo trong chính vụ án con trai ông gây ra.

Xét thấy hậu quả của Long gây ra là vô cùng nghiêm trọng, HĐXX TAND Hà Nội đã tuyên phạt Nguyễn Hoàng Long tử hình, Nguyễn Mạnh Hoàng 12 tháng tù, cho hưởng án treo.      

Quốc Tuấn

kieudiep
Bình luận (0)
Ý kiến của bạn

Cùng chuyên mục

Vụ xô xát tại quán Cường Dê ở Ninh Bình: 'Người chảy máu chưa chắc đã là bị hại'

Vụ xô xát tại quán Cường Dê ở Ninh Bình: 'Người chảy máu chưa chắc đã là bị hại'

Pháp luật -

GĐXH - GĐXH - Vụ xô xát gây xôn xao tại quán Cường Dê (Ninh Bình) đang là tâm điểm chú ý của dư luận. Dưới góc độ pháp lý, TS.LS Đặng Văn Cường đã đưa ra những phân tích cụ thể, nhấn mạnh "Người chảy máu chưa chắc đã là bị hại" nếu xét trên toàn bộ chuỗi hành vi khiêu khích và câu view.

Đà Nẵng: Bắt tạm giam đối tượng chiếm đoạt 30.000 USD của người nước ngoài

Đà Nẵng: Bắt tạm giam đối tượng chiếm đoạt 30.000 USD của người nước ngoài

Pháp luật -

Ngày 30/9, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an thành phố Đà Nẵng cho biết, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Trần Văn Quân (sinh năm 1983, quê thành phố Hải Phòng; tạm trú tại phường An Hải, thành phố Đà Nẵng) về hành vi “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.