Con dâu đề nghị khởi tố cả gia đình nhà chồng

| Pháp luật

GiadinhNet - Theo tố cáo của người phụ nữ 24 tuổi, chỉ vì nghi ngờ mình phải “đổ vỏ” mà chồng chị đã hành hạ, đánh đập chị liên miên.

Con dâu đề nghị khởi tố cả gia đình nhà chồng 1
Chị Hòe với hậu quả sau khi bị bạo hành. Ảnh: Hồ Hà
Khi mâu thuẫn lên đến đỉnh điểm, bố chồng và chị chồng của chị đã hùa theo, đánh chị đến mức phải nhập viện…
 
Bất hạnh vì “cho hết”
 
Dáng người khắc khổ, khuôn mặt gầy gò, chị Vương Thị Hòe (24 tuổi, trú tại xóm Thái Sơn, xã Nghi Thái, huyện Nghi Lộc, Nghệ An) kể lại chuyện về cuộc đời mình. Là con thứ 5 trong gia đình có 8 chị em ở vùng quê biển nghèo, Hòe phải nghỉ học sớm để đi làm chiếu, kiếm tiền phụ giúp bố mẹ nuôi em.
 
Năm 21 tuổi, Hòe có tình cảm với người con trai cùng xã là anh Nguyễn Hải Dương (29 tuổi). Hai người rất thương yêu nhau, xác định sẽ tiến tới hôn nhân nên cô gái trẻ đã dâng hiến hết tất cả cho người yêu. Tháng 6/2009, Hòe phát hiện mình có thai và hai gia đình quyết định tổ chức đám cưới cho đôi trẻ. Chuyện cưới được “cả trâu lẫn nghé” ở làng quê này không còn là điều quá to tát nữa, thậm chí nhiều gia đình còn mừng vì chắc chắn con dâu mình không “tịt”. Những tưởng, từ đây đôi trẻ sẽ xây dựng cuộc sống gia đình hạnh phúc, vững bền, nhưng cuộc đời không ai biết hết chữ ngờ. Bi kịch của Hòe lại bắt đầu từ ngày cô bước chân về nhà chồng.
 
Theo lời chị Hòe, đầu tiên là những người họ hàng nhà chồng nói bóng gió về cái thai trong bụng “không biết có đúng là con thằng Dương không” hoặc “biết đâu kẻ ăn ốc, người đổ vỏ”…
 
Anh Dương làm nghề thợ xây, mỗi khi đi làm hay có thói quen uống rượu. Rượu vào, nghe lời khích bác từ đám bạn thợ, lại thêm lời ra, tiếng vào từ bố mẹ khiến anh Dương không còn giữ được bình tĩnh. Những lúc như thế, bao nhiêu bực dọc anh trút hết lên đầu vợ. Nghe những lời nói đó Hòe chỉ biết im lặng trong đau đớn, tổn thương và sợ hãi. Suốt thời gian yêu nhau, cô chỉ biết mỗi mình anh Dương, tin tưởng người yêu và trao cho anh tất cả. Giờ đây, khi về với nhau, anh lại không tin tưởng cô. Hòe chỉ biết cố nhẫn nhịn, hi vọng khi nào đứa con được sinh ra, những nghi ngờ sẽ được giải đáp, mọi chuyện sẽ tốt đẹp trở lại. Cô cố gắng làm tròn bổn phận của một người vợ hiền, dâu thảo, chăm chỉ làm lụng, lo lắng cho gia đình chu tất.
 
Rồi cũng đến ngày đứa bé được sinh ra, nhưng Hòe chưa kịp vui mừng với niềm hạnh phúc được làm mẹ thì cô đã phải đau đớn nhận ra chồng mình vẫn không thay đổi, thậm chí anh còn bắt đầu đánh đập vợ. Cô nghẹn ngào kể: “Suốt một tháng trời từ ngày con được sinh ra, ngày nào anh ấy cũng uống rượu rồi chửi bới, chưa một lần anh nhìn con, hay bế con lên. Hôm cả nhà làm đầy tháng con, anh Dương uống say rồi lao vào đánh đập em. Đau đớn nhưng vì thương con và giữ thể diện cho chồng nên em chỉ biết cố chịu nhịn và khóc”.
 
Sau lần đó, cứ thỉnh thoảng, anh Dương lại tìm cớ để đánh cô. Suốt gần 2 năm trời, người vợ trẻ sống trong lo âu, sợ hãi trước những trận đòn của chồng và sự ghẻ lạnh, hắt hủi của bố mẹ chồng. Năm 2011, không chịu đựng được nữa, cô đành ôm con bỏ vào miền Nam sống với chị gái.
 
Hứa hẹn xong vẫn đánh
 
Sau khi Hòe đi, anh Dương lại bắt xe vào tận nơi, xin lỗi vợ, hứa từ nay sẽ không còn uống rượu và năn nỉ đón chị về, để cho con có bố, có mẹ. Nghĩ thương con, đứa trẻ nào cũng cần có bố yêu thương chăm sóc, anh ấy đã hứa sẽ thay đổi, Hòe đồng ý trở về.
 
Nhưng đón được chị về rồi, anh Dương lại chứng nào tật ấy, càng uống rượu và đánh đập vợ tàn nhẫn hơn, vì tội “dám bỏ nhà đi”. Đỉnh điểm của những trận đòn là vào ngày 12/9/2012. Chiều hôm đó, anh Dương đi uống rượu say về, lấy gạch đập phá nhà cửa, Hòe bế cậu con trai vào can ngăn thì bị chồng chửi. Buổi tối, khi chuyện đã nguôi, hai vợ chồng chuẩn bị đi ngủ thì bố anh Dương là ông Nguyễn Xuân Dũng lại sang gây sự và lao vào đánh con dâu. “Khi tôi cố bế con chạy ra khỏi nhà để tránh đòn thì bị chồng ngăn lại. Lúc đó cả chồng, bố chồng đều lao vào đánh tôi tới tấp. Chị gái của chồng - tên Hương - cũng sang lấy chiếc chảo dùng để đựng thức ăn cho chó đánh thẳng vào đầu tôi”, Hòe xót xa kể lại.
 
Sau một hồi dùng chân giẫm đạp khiến Hòe ngã xuống đất và xỉu đi, cả nhà chồng kéo cô ra khỏi nhà rồi vứt lại ngoài đường. Tỉnh dậy, Hòe cố gắng chịu đau, lết sang nhà hàng xóm lánh nạn. Hàng xóm thấy chị Hòe bị thương nặng bèn chạy sang khuyên giải, bảo anh Dương đón vợ về đưa đi bệnh viện kẻo nguy hiểm. Nhưng người chồng lạnh lùng tàn nhẫn tuyên bố cứ để vậy cho chết.
 
Khi cuộc ẩu đả xảy ra, vì anh Dương đóng cửa đánh đập vợ trong nhà, làng xóm không vào can ngăn được, họ liền gọi công an. Khi công an xã có mặt đã đề nghị gia đình anh Dương phải đưa chị Hòe vào bệnh viện điều trị. Tại Bệnh viện Đa khoa huyện Nghi Lộc, bác sĩ kết luận chị Hòe bị chấn thương cột sống, thắt lưng, gãy gai ngang xương L1, L2, L3.
 
Nằm trong bệnh viện, nghĩ lại những năm tháng kể từ ngày về nhà chồng, Hòe chỉ thấy đắng cay tủi nhục. Cuộc sống chỉ suốt ngày làm lụng vất vả mà còn thường xuyên bị đánh đập, xúc phạm. Giờ đây, khi bị đánh đến mức vào nằm viện, chồng và gia đình chồng vẫn không hề mảy may thương xót, mặc kệ cô con dâu nằm trong bệnh viện, không hề qua lại thăm nom.
 
Trận đòn đã khiến cho mọi chịu đựng nhẫn nhục để níu giữ hạnh phúc gia đình của chị Hòe đến giới hạn. Cô biết mình và con không thể sống hạnh phúc trong gia đình này được nữa. Ngày ra viện, Vương Thị Hòe đã làm đơn tố cáo chồng, chị gái của chồng và bố chồng với cơ quan công an. “Tôi là con dâu trong gia đình nhưng cũng là con người. Nếu tôi cứ im lặng và tiếp tục trở về ngôi nhà đó, rồi có ngày tôi sẽ bị đánh đập tàn nhẫn hơn, bị thương nặng hơn nữa. Việc cả nhà chồng đánh tôi bị thương là vi phạm pháp luật, tôi phải quyết tâm đưa sự việc ra pháp luật. Hiện tôi đã viết đơn đề nghị khởi tố vụ án hình sự gửi lên Công an huyện Nghi Lộc. Mong rằng cơ quan pháp luật sẽ vào cuộc để bảo vệ quyền lợi cho tôi”, chị Hòe nói.
 
Công an xã đã gửi hồ sơ lên huyện
 
Tại Công an xã Nghi Xuân, hai Phó công an xã là ông Nguyễn Văn Định và Nguyễn Xuân Văn xác nhận việc chị Hòe bị đánh phải nhập viện điều trị 12 ngày là có thật. “Khi sự việc xảy ra, Ban công an xã đã lập biên bản, gọi những người liên quan đến lấy lời khai để điều tra sự việc. Trước đây, chúng tôi đã được báo cáo về việc chị Vương Thị Hòe bị bạo hành, tuy nhiên, đây là chuyện trong gia đình nhà chồng với con dâu nên chúng tôi cố gắng vận động các bên hòa giải. Sau nhiều lần hòa giải bất thành, hiện nay, Ban công an xã Nghi Xuân đã gửi hồ sơ vụ án lên cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Nghi Lộc để điều tra, xử lí”.
Hồ Hà
baoin
Ý kiến của bạn
Tuyên Quang: Tưởng chỉ là quen qua mạng, ai ngờ hai thiếu niên 14 tuổi lại định làm điều này?

Tuyên Quang: Tưởng chỉ là quen qua mạng, ai ngờ hai thiếu niên 14 tuổi lại định làm điều này?

Pháp luật -

GĐXH - Hai thiếu niên cùng sinh năm 2012 ở xã Lũng Phìn, tỉnh Tuyên Quang quen biết qua mạng xã hội rồi đưa nhau về nhà với ý định chung sống như vợ chồng. Phát hiện sự việc, gia đình và chính quyền địa phương đã kịp thời phối hợp tuyên truyền, vận động, ngăn chặn nguy cơ tảo hôn.

Lào Cai: Triệt phá đường dây 'phát lậu' bóng đá và cá độ trên không gian mạng quy mô hơn 800 tỷ đồng

Lào Cai: Triệt phá đường dây 'phát lậu' bóng đá và cá độ trên không gian mạng quy mô hơn 800 tỷ đồng

Pháp luật -

GĐXH - Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lào Cai vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 9 đối tượng trong đường dây chuyên sử dụng các trang web để "phát lậu" trực tiếp bóng đá và tổ chức cá độ xuyên quốc gia trong mùa World Cup 2026.

Đối tượng nghiện ma túy thực hiện hàng loạt vụ cắt trộm cáp điện ngầm, gây thiệt hại hơn 150 triệu đồng

Đối tượng nghiện ma túy thực hiện hàng loạt vụ cắt trộm cáp điện ngầm, gây thiệt hại hơn 150 triệu đồng

Pháp luật -

GĐXH - Liên tiếp thực hiện nhiều vụ cắt trộm cáp điện ngầm của hệ thống điện chiếu sáng trên địa bàn hai xã, một đối tượng nghiện ma túy gây thiệt hại ước tính hơn 150 triệu đồng. Công an xã Đông Lộc vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.