Con đi viện cấp cứu, chồng vẫn đi công tác cùng sếp nữ còn nói một câu khiến vợ muốn phát điên
GĐXH – Đúng là tôi nghi ngờ chuyến công tác của anh ta thật nhưng chẳng lẽ tôi lại muốn con tôi ốm, muốn con tôi phải đi viện chỉ để giữ chân anh ta hay chăng?
Tôi kết hôn hơn 2 năm, có một bé trai gần 6 tháng tuổi. Tôi vẫn đang trong thời gian nghỉ thai sản ở nhà. Không biết có phải do nhạy cảm sau sinh hay không mà thời gian gần đây, tôi hay có suy nghĩ chồng ngoại tình.
Cách đây không lâu, công ty chồng tôi có trưởng phòng mới. Là một phụ nữ ngoài 40 tuổi. Từ lúc có sếp mới, tôi thấy chồng thay đổi hẳn. Chồng tôi hay chăm chút ngoại hình hơn. Đi sớm, về muộn hơn bình thường.
Hôm vừa rồi mấy chị công ty chồng đến thăm mẹ con tôi. Trong câu chuyện, tôi mới được biết, vị sếp này mới ly hôn chưa lâu. Có một chị đồng nghiệp của chồng còn đùa với tôi rằng: "Nhất Hùng nhà em nhé, dạo này được sếp ưu ái lắm ấy. Mấy dự án "ngon" sếp đều giao cho cậu ấy phụ trách".
Nghe câu nói đó, tôi lại càng thêm suy nghĩ. Nhiều lần hỏi chồng, anh khẳng định, quan hệ của hai người chỉ là sếp và nhân viên.

Ảnh minh họa
Hôm vừa rồi, chồng nói với tôi rằng anh sắp đi công tác 3 ngày. Bình thường mọi lần, chồng tôi chỉ đi công tác 2 ngày và tôi thấy chồng tôi đúng kiểu đi vì công việc. Đôi khi còn thấy anh kêu không muốn đi vì phải chuẩn bị nhiều tài liệu.
Nhưng lần này, tôi thấy chồng có vẻ rất háo hức cho chuyến công tác. Anh còn tự chuẩn bị những bộ đồ đẹp nhất để mang đi. Tôi thắc mắc thì chồng giải thích rằng lần này là sự kiện quan trọng, là cơ hội để anh ta ghi điểm trong mắt sếp. Anh ta nhấn mạnh, tôi không nên quá đa nghi, anh đi cũng vì công việc.
Thấy chồng có biểu hiện khác lạ, tôi không nghi sao được. Anh ta nói, sự kiện quan trọng nhưng sao lại chỉ có mình chồng tôi được cử đi với sếp. Đáng phải có cả đội đi cùng mới đúng chứ.
Đêm đó, tôi cứ nằm suy nghĩ miên man mãi mới ngủ được. Nhưng chưa được bao lâu, tôi bị tiếng khóc của con trai đánh thức. Sờ vào người con thấy nóng như lửa đốt, tôi vội đi lấy nhiệt kế thì tá hỏa khi nhìn con số gần 40 độ C.
Con khóc liên tục không ngừng, còn ho, nôn trớ. Dù đã uống hạ sốt nhưng chỉ được khoảng 1 tiếng con lại sốt lại. Quá lo lắng, tôi giục chồng gọi xe đưa con vào viện cấp cứu.
Trái với tâm trạng hỗn độn của tôi, chồng tôi lại tỏ ra chần chừ. Anh ta nói cho con uống thêm hạ sốt và để ở nhà theo dõi thêm chứ vào viện cấp cứu giữa đêm hôm khuya khoắt như thế cũng có giải quyết được gì đâu.
Nghe xong câu ấy, tôi chỉ biết gào lên nói con đang sốt cao, nhỡ may co giật thì biết tính thế nào. Bệnh viện lúc nào cũng có bác sĩ trực, họ có chuyên môn sẽ xử lý kịp thời. Nếu anh ta không đưa con đi, tôi sẽ tự đưa đi. Đến lúc ấy, anh ta mới gọi xe để đưa con đi viện.
Tới nơi, tôi cùng con vào phòng cấp cứu, chồng tôi ở ngoài. Sau khoảng thời gian vật lộn, con tôi mệt quá đã ngủ thiếp đi. Con vẫn phải ở viện để chờ làm các xét nghiệm. Trong lúc đang tìm xem chồng ngồi ở đâu thì tôi nhận được tin nhắn: "Anh thấy con ngủ, chắc là ổn rồi. Hai mẹ con ở lại, anh về lát còn ra sân bay sớm".
Tôi biết, anh có chuyến bay sớm cùng sếp nhưng anh ta không thèm vào cùng hai mẹ con một lát mà vội vàng ra về. Điều đó khiến tôi rất thất vọng. Anh ta không hề lo lắng xem con có sao không mà chỉ lo không kịp giờ ra sân bay đi công tác.
Tôi nói ra điều này sẽ có phần hơi ích kỷ nhưng quả thực tôi không muốn cho chồng đi chuyến công tác đó chút nào. Giác quan thứ 6 của phụ nữ mách bảo tôi rằng, có gì đó không ổn giữa hai người bọn họ.
Tôi bấm máy gọi cho chồng. Tôi nói với anh ta rằng xem có nhờ ai thay thế đi công tác được không. Giờ con ốm đau chưa biết thế nào, ông bà nội ngoại đều ở xa, nhỡ may con nặng, mình tôi không xoay sở được.
Khi tôi vừa dứt lời, chồng tôi tỏ thái độ bực tức. Anh ta nói sếp mới có quyền thay người, anh ta đi vì nhiệm vụ, vì công việc, đâu phải đi chơi.
Anh ta nói tôi lúc nào cũng nghiêm trọng hóa vấn đề. Chồng đi công tác cũng nghi ngờ. Rồi con sốt một chút cũng phải bồng bế nhau đi bệnh viện, tốn thời gian mà không giải quyết được vấn đề gì. Chưa hết, anh ta còn nói bóng gió hay tôi cố tình lấy sức khỏe của con để cản đường không cho anh ta đi.
Quả thực, nghe những lời ấy, tôi như phát điên. Đúng là tôi nghi ngờ chuyến công tác của anh ta thật nhưng chẳng lẽ tôi lại muốn con tôi ốm, muốn con tôi phải đi viện chỉ để giữ chân anh ta hay chăng?
Câu nói của anh ta khiến tôi mất bình tĩnh. Trong lúc nóng giận, tôi nói anh ta không cần lo cho con nữa, anh ta cứ làm những gì mình thích và đi luôn không cần về nữa cũng được. Và anh ta vẫn đi thật.
Hiện giờ, tôi đang quá thất vọng về người chồng này. Trong đầu tôi chỉ có suy nghĩ muốn ly hôn vì trong lúc mẹ con tôi cần anh ta nhất, thì anh ta bỏ đi. Hơn nữa, nếu quả thực chồng tôi ngoại tình với người phụ nữ kia, tôi phải làm thế nào khi con tôi còn quá nhỏ. Tôi đang rất rối, xin mọi người cho tôi lời khuyên.
Con gái dọa không đẻ nếu tôi không chịu chăm cháu
Tâm sự - 2 giờ trướcCon gái tôi đã 30 tuổi mà chưa chịu sinh nở gì, tôi giục thì con ra điều kiện là ông bà phải chăm cháu thì mới đẻ; nhưng chúng tôi đã già yếu, cần chăm nhau.
Nhận thông báo công ty không thưởng Tết, tôi lập tức nghỉ việc
Tâm sự - 15 giờ trướcTết năm nay vừa không có thưởng vừa mất việc nhưng không hối hận về vì đã nghỉ, tôi không thể tiếp tục làm ở một công ty không ghi nhận đóng góp của nhân viên.
Chi phí quá nhiều, tôi không dám về quê đón Tết
Tâm sự - 1 ngày trước5 năm rồi gia đình tôi chưa về quê vì việc di chuyển mùa Tết quá đắt, riêng tiền vé máy bay cũng tốn vài chục triệu đồng, chưa tính tiền quà cáp, mua sắm...
Gọi con gái khi bệnh nặng tôi được nhận câu nói lạnh lùng: Đừng đặt tuổi già vào tay con cái
Tâm sự - 1 ngày trướcGĐXH - Người ta vẫn nói con gái là "áo bông nhỏ" của cha mẹ lúc tuổi già. Nhưng không biết từ bao giờ, chiếc áo bông 28 tuổi của tôi lại trở nên mỏng manh đến mức gió vừa lùa đã lạnh buốt tim gan.
Mất thưởng Tết vẫn phải lo lương tháng 13 cho chị giúp việc
Tâm sự - 1 ngày trướcLương tôi thấp nhưng thưởng Tết rất to, thế mà năm nay sếp bảo sẽ không có khoản này; tôi đang lo thì chị giúp việc nói nếu không có lương tháng 13, ra Tết chị nghỉ.
Tôi mua được 5 chỉ vàng bằng tiền làm thêm xuyên Tết 3 năm
Tâm sự - 2 ngày trước3 cái Tết trước, tôi đều ở lại Hà Nội trực trọn kỳ nghỉ, vừa đủ tiền mua 5 chỉ vàng, vừa tiết kiệm rất nhiều chi phí, lại được đồng nghiệp cảm ơn vì ôm việc thay họ.
Đừng khoe thưởng Tết cao ngất trên mạng để người khác chạnh lòng
Tâm sự - 2 ngày trướcRất nhiều người chẳng có thưởng Tết, thưởng rất "hẻo" hoặc quy thành hiện vật, đọc những status khoe thưởng Tết cao ngất trên mạng sẽ dễ buồn bã, chạnh lòng.
Tôi không còn sinh hoạt phí, cha mẹ vẫn bắt đi vay để giúp trả nợ cờ bạc
Tâm sự - 3 ngày trướcNhiều năm qua kể từ hồi còn đi học, tôi đã bị cha xem như cái máy ATM để báo nợ, rút tiền mỗi khi thua bạc; tôi không có tiền để sống vẫn ép đi vay để gửi về quê.
Mẹ chồng tuyệt thực ép sang tên nhà cho em chồng và cú lật kèo ngoạn mục của người chồng 'nhu nhược'
Tâm sự - 3 ngày trướcGĐXH - Người ta thường bảo "mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh", nhưng có những cảnh đời khiến người trong cuộc uất nghẹn đến mức muốn buông xuôi. Một bà mẹ chồng cay nghiệt, một người em chồng cờ bạc, và một người chồng tưởng chừng như "trai ngoan bám váy mẹ" khiến tôi mệt mỏi.
Tết này, tôi cho con trai 13 tuổi tự giữ tiền lì xì
Tâm sự - 3 ngày trướcMỗi cái Tết, con tôi được mừng tuổi gần 5 triệu đồng và bị mẹ thu phần lớn; Tết này con trai 13 tuổi, tôi quyết định cho con giữ toàn bộ để học cách quản lý tiền.
Tôi không còn sinh hoạt phí, cha mẹ vẫn bắt đi vay để giúp trả nợ cờ bạc
Tâm sựNhiều năm qua kể từ hồi còn đi học, tôi đã bị cha xem như cái máy ATM để báo nợ, rút tiền mỗi khi thua bạc; tôi không có tiền để sống vẫn ép đi vay để gửi về quê.
