Côn đồ truy sát cả gia đình giữa ban ngày
GiadinhNet - Chiều ngày 19/1/2013, một nhóm côn đồ khoảng hơn 15 đối tượng đi trên hai chiếc xe taxi và một xe tải đến trang trại nuôi lợn của gia đình anh Phạm Văn Tuấn (trú tại thôn 4, xã Vĩnh Tân, huyện Vĩnh Lộc) truy sát gia đình này. Hậu quả, nhiều thành viên trong gia đình anh Tuấn bị trọng thương.
Chị Phạm Thị Thuý (hàng xóm) kể: Nghe tiếng kêu cứu của chị Lý, người dân địa phương vội chạy đến thì chúng vội bỏ đi. Tại hiện trường, anh Tuấn, anh Hùng và chị Tuyến nằm bất tỉnh trên vũng máu. Người dân địa phương vội đưa các nạn nhân đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Hợp Lực. “Bọn chúng quá manh động, với nhiều dao, kiếm trên tay, chúng chém các nạn nhân không thương tiếc. Do họ quá manh động nên chẳng ai dám vào can ngăn cả”- chị Thuý chưa hết bàng hoàng!
Trao đổi với chúng tôi, ông Tống Văn Thu- Trưởng Công an xã Vĩnh Tân (huyện Vĩnh Lộc) cho biết, nhận được tin báo lực lượng Công an xã nhanh chóng đến trang trại nhà anh Tuấn để ngăn chặn. Khi đến gần trang trại, Công an xã phát hiện một tốp thanh niên, trên tay cầm theo dao, kiếm đi từ trong ngõ nhà anh Tuấn ra. “Lúc đó tôi đã yêu cầu nhóm thanh niên bỏ vũ khí, chúng đã chống đối rồi bỏ chạy nhưng Công an xã đã khống chế được 4 tên, còn một số tên đã chạy thoát”- ông Thu nói.
Phát hiện có 4 tên bị bắt giữ, người dân tìm đến để đánh trả thù nhưng bị lực lượng công an xã ngăn lại. Trước tình hình trên, Công an xã Vĩnh Tân đã điện báo Công an huyện Vĩnh Lộc đến đưa 4 tên này lên xe chuyên dụng về trụ sở. Tuy nhiên, người dân đã chặn đầu xe không cho đi. Lực lượng chức năng đã phải mất nhiều thời gian thuyết phục nhưng phải đến rạng sáng ngày 20/1 Công an mới đưa các đối tượng rời khỏi địa bàn xã Vĩnh Tân.
Qua khai thác ban đầu được biết, đối tượng cầm đầu là Lê Văn Sinh (trú tại xã Vĩnh Minh, huyện Vĩnh Lộc). Theo đó, do Sinh có mâu thuẫn với anh Tuấn nên đã gọi đồng bọn tìm đến trang trại nhà anh này đánh trả thù. Hiện nguyên nhân của vụ việc đang được các cơ quan chức năng khẩn trương điều tra, làm rõ.
Ngọc Hưng