Côn đồ xông vào nhà đánh sản phụ
GiadinhNet - Vừa sinh con được hơn 1 tháng, một sản phụ đã bị nhóm côn đồ tấn công tại nhà dẫn đến băng huyết, phải nhập viện cấp cứu.
Chiều 30/4, nguồn tin từ công an quận Hải An, Tp Hải Phòng xác nhận, đơn vị này đang điều tra, làm rõ nhóm đối tượng lạ mặt xông vào nhà sản phụ, đánh đập khiến nạn nhân bị trọng thương, phải nhập viện cấp cứu.
Tại bệnh viện, chị Tám cho biết, đây không phải là lần đầu nhóm đối tượng côn đồ lạ mặt vô cớ xông vào đánh đập đe dọa. Trước đó, vào lúc 18 giờ ngày 28/4/2013, khi đó chồng chị vắng nhà, 3 mẹ con chị Tám đang ngồi ăn cơm tối thì có hơn mười thanh niên cũng cầm theo dao, kiếm xông vào trong nhà đập phá, đe dọa chém giết chết cả nhà chị; đồng thời bắt mẹ con chị Tám phải bồng bế nhau ra khỏi nhà. Chị Tám không ra, cự nự lại thì bị bọn chúng đánh trọng thương. Chị Tám cho hay, nghe thấy bọn chúng gọi tên nhau, trong đó có hai tên trong nhóm mà chị nhớ là Tùng, Điệp. (Điệp cũng chính là kẻ kề dao vào cổ chị Tám dọa giết khi nạn nhân điện thoại cho chồng thông báo sự việ)c. Chị Tám khẳng định với báo chí không hề quen biết, hay thù oán gì với nhóm đối tượng côn đồ trên.
Anh Vũ Hải Nam, chồng chị Tám cho biết, tai ương đến với gia đình anh kể từ khi mối liên kết làm ăn giữa anh và một người tên Ngô Quang Nghĩa (ở đường vòng Vạn Mỹ, quận Ngô Quyền, Tp Hải Phòng) bị đổ bể. Cuối năm 2010, anh Nam góp tiền cùng với ông Nghĩa xây 05 căn nhà kinh doanh. Hai bên đều đã làm hợp đồng góp vốn, hợp tác xây dựng và anh Nam là người đứng ra thi công. Sau đó, do thị trường bất động sản đóng băng, những căn nhà xây để kinh doanh không tìm được người mua nên vợ chồng anh Nam, chị Tám rơi vào khủng hoảng tài chính. Căn nhà mà trước đây vợ chồng anh Nam sinh sống cũng phải bán đi để trang trải.
Vì không có chỗ ở nên anh Nam nói với ông Nghĩa để vợ chồng con cái anh Nam dọn về ở tạm trong một căn hộ xây để kinh doanh, đợi khi có người hỏi mua sẽ chuyển đi. Nhưng trên thực tế, ông Nghĩa đã mang toàn bộ tài sản gồm 05 căn nhà đi cầm cố lấy tiền mà anh Nam không hề biết. Chỉ đến khi bị nhóm côn đồ đến nhà đe dọa giết và bị đuổi đi, anh Nam mới vỡ lẽ.
Tiếp nhận đơn phản ánh của vợ chồng anh Nam, khoảng 16 giờ cùng ngày, nhóm phóng viên đến địa chỉ số 81/162 Trung Lực, phường Đằng Lâm, quận Hải An để tìm hiểu sự việc thì bắt gặp hơn chục đối tượng côn đồ vẫn ở trong nhà, ngoài sân và gác ngoài đầu ngõ. Ngay cả phóng viên cũng bị chửi bới, đe dọa.
Ngay sau đó, phóng viên đã đến làm việc với Công an phường Đằng Lâm. Với thái độ thờ ơ, mặc quần đùi, áo phông, ông Tuyến Phó trưởng Công an Phường Đằng Lâm thủng thẳng: "Biết rồi, công an đang làm, đang báo cáo quận xử lý". Khi phóng viên đề cập đến việc có hơn chục đối tượng đang ở nhà anh Nam và đe dọa phóng viên, thì ông Tuyến đáp là không có chức năng trả lời báo chí…
Điều thật khó hiểu, dù phía gia đình (anh Nam) đã trình báo công an phường về mối nguy hiểm do nhóm côn đồ gây nên với gia đình anh và dù phóng viên đã thông tin sự việc đến lãnh đạo công an quận Hải An và công an thành phố Hải Phòng nhưng đến 18h cùng ngày, các đối tượng trên vẫn nhởn nhơ chiếm giữ nhà anh. Vì lẽ đó, các con anh Nam ở trong nhà chờ bố đưa mẹ đi cấp cứu về đang trong tình trạng hoảng sợ. Lo lắng sự bất ổn đến tính mạng của hai con, dù đang được cấp cứu tại bệnh viện, song chị Tám vẫn buộc lòng xin bác sĩ cho về nhà bảo vệ, chăm sóc các con mình.
Vụ việc đang trở thành nỗi lo lắng, bức xúc của người dân khu An Khê, phường Đằng Lâm, quận Hải An vì sự chậm chễ, thờ ơ của các cơ quan chức năng trên địa bàn phường Đằng Lâm cũng như công an quận.
Dương Đăng Thùy