Con giết cha bằng điện

| Pháp luật

Đi về phía giường nơi bố đang nằm ngủ, Thanh gí đầu dây thép có dòng điện 220V vào cánh tay trái của bố mình.

Ngày 30/12, TAND TP Hà Nội đưa ra xét xử vụ án giết người. Bị cáo Hoàng Tuấn Thanh (SN 1988, ở thôn Lạc Thị, xã Ngọc Hồi, Thanh Trì, HN) đã xuống tay với ý định sát hại bố mình bằng cách cho điện giật.

Khoảng 10 giờ 30 ngày 17/6, khi ông Hoàng Tuấn Thư đang nằm trên giường xem ti vi thì Hoàng Tuấn Thanh, con trai ông Thư ngồi dậy, mở tủ lạnh lấy khoai sọ ra ăn. Sau khi ăn hết khoai sọ, Thanh tiếp tục lấy đĩa bánh cuốn ra định ăn nữa thì ông Thư ngồi dậy bảo: "Còn mấy tấm bánh cuốn để mẹ và em mày đi làm đồng về ăn, trưa không phải nấu cơm nữa".

Nói đoạn, ông Thư đem cất đĩa bánh cuốn vào tủ lạnh. Do bức xúc vì thái độ của bố, Thanh nảy sinh ý định giết ông Thư bằng cách cho điện giật chết. Thanh chạy ra vườn lấy một đoạn cành dâu da xoan khô dài 1,08m, đường kính 2,5cm và 1 đoạn dây thép dài 55cm, phi 2mm ở chuồng chó mang vào buồng ngủ.
 

Trước vành móng ngựa, Thanh cúi đầu hối lỗi.


Thanh chuẩn bị một đoạn dây điện màu vàng dài 6,6m; 1 đầu đoạn dây có phích cắm còn đầu kia là ổ cắm để dẫn điện. Thanh cắm một đầu dây thép vào đầu cành dâu da xoan khô, sau đó bẻ cong lại, cắm đầu kia vào ổ cắm của dây dẫn điện rồi dùng một đoạn dây nilon nhỏ buộc ổ cắm điện vào cành dâu da xoan khô.

Khi đã chuẩn bị xong, Thanh dựng cành giâu gia xoan vào tường nhà rồi ra ngoài cắm phích cắm ở đầu sợi dây dẫn điện vào ổ điện ở tủ ti vi, rồi vào buồng cầm cành dâu da xoan khô, đi về phía giường nơi ông Thư đang nằm ngủ. Thanh gí đầu dây thép có dòng điện 220V vào cánh tay trái của bố mình.

Lúc đó, ông Thư giật mình kêu lên và ngồi bật dậy, gạt cành giâu gia xoan làm ổ cắm điện bung ra và vùng chạy ra khỏi giường. Thanh tiếp tục đuổi theo, tay cầm cành dâu da xoan vụt vào đầu ông Thư và hét lên: "Tôi phải giết ông".

Thấy ầm ĩ, anh trai ông Thư ở bên cạnh chạy sang hỏi: "Bố con mày có chuyện gì thế?". Thanh đứng lại, buông cành giâu gia nói: "Tôi không giết được ông thì bây giờ ông giết tôi đi".

Sau đó hàng xóm đưa ông Thư đi cấp cứu, còn Thanh đến trụ sở Công an xã Ngọc Hồi đầu thú. Tại cơ quan điều tra, bị can Hoàng Tuấn Thanh đã thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội của mình.

Mặc dù phạm tội giết người, nhưng hành vi không đạt, ngoài ra, nạn nhân là bố của bị cáo đã xin giảm nhẹ cho bị cáo nên HĐXX chỉ tuyên phạt Thanh mức án 5 năm tù giam vì tội "giết người".

Theo Vietnamnet
kimngan
Bình luận (0)
Ý kiến của bạn

Cùng chuyên mục

Vụ xô xát tại quán Cường Dê ở Ninh Bình: 'Người chảy máu chưa chắc đã là bị hại'

Vụ xô xát tại quán Cường Dê ở Ninh Bình: 'Người chảy máu chưa chắc đã là bị hại'

Pháp luật -

GĐXH - GĐXH - Vụ xô xát gây xôn xao tại quán Cường Dê (Ninh Bình) đang là tâm điểm chú ý của dư luận. Dưới góc độ pháp lý, TS.LS Đặng Văn Cường đã đưa ra những phân tích cụ thể, nhấn mạnh "Người chảy máu chưa chắc đã là bị hại" nếu xét trên toàn bộ chuỗi hành vi khiêu khích và câu view.

Đà Nẵng: Bắt tạm giam đối tượng chiếm đoạt 30.000 USD của người nước ngoài

Đà Nẵng: Bắt tạm giam đối tượng chiếm đoạt 30.000 USD của người nước ngoài

Pháp luật -

Ngày 30/9, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an thành phố Đà Nẵng cho biết, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Trần Văn Quân (sinh năm 1983, quê thành phố Hải Phòng; tạm trú tại phường An Hải, thành phố Đà Nẵng) về hành vi “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.