Cơn lốc mang tên Harajuku
Giadinh.net - Một chiếc váy ngắn xòe có độ dài hơn 30 cm đi với quần bó đen qua đầu gối đính những chiếc khuy nhựa đủ màu sắc. Kiểu tóc uốn xù phía trên, suôn thẳng phía dưới, cài thêm băng - đô xinh xắn hoặc một chiếc vương miện nhỏ lấp lánh... Đó chỉ là một vài biểu hiện của phong cách thời trang Harajuku đang dần lan tỏa trong giới trẻ Việt.
Nhưng nếu chỉ có vậy thì Harajuku cũng giống như muôn vàn những khu mua sắm khác, điều làm nên sự khác biệt là Harajuku từ lâu được biết đến như một “cái nôi” của các xu hướng thời trang mới trong giới trẻ Nhật Bản. Harajuku là một “thánh địa” tập trung những bạn trẻ yêu thích việc làm mới mình trong phong cách ăn mặc. Họ tự tạo xu hướng thời trang riêng bằng cách mix (phối hợp) quần áo một cách ngẫu hứng, không theo một chuẩn mực cụ thể, không quan tâm người khác nhìn mình thế nào, miễn là... tự mình cảm thấy đẹp!
Mặc dù giới truyền thông thường dùng các từ như takenoko-zuku hay band zoku (có thể dịch thoáng là phá cách, lập dị) để hình dung về trào lưu này. Harajuku đã trở thành một trong những dấu ấn độc đáo của nền văn hóa Nhật Bản, bên cạnh sakura (hoa anh đào), kendo (kiếm đạo), samurai (võ sĩ đạo), bonsai (nghệ thuật trồng cây cảnh)...
![]() |
Có thể tạm chia trào lưu Harajuku thành hai nhánh: nguyên bản (theo kiểu nhân vật trong phim hoạt hình với những mái tóc nhuộm ít nhất 3, 4 màu; trang phục kiểu dáng rườm rà và màu sắc “chọi” nhau một cách cố ý, kết hợp với phụ kiện lạ mắt) và phá cách (lược bớt những yếu tố quá lập dị, giữ lại một số đặc trưng của Harajuku để có thể mặc phù hợp ở nhiều nơi hơn).
Từ Nhật Bản, trào lưu Harajuku lan tỏa sang Hàn Quốc, Trung Quốc... và các nước thuộc khu vực Đông Nam Á. Tại mỗi quốc gia, Harajuku được biến đổi cho phù hợp với gu thẩm mỹ của giới trẻ bản địa. Harajuku manh nha xuất hiện ở Việt
![]() |
Lý giải cho “cơn sốt” Harajuku của giới trẻ Việt
Mặc dù vậy, độ ấn tượng, độc đáo của trang phục được đo bằng gu thẩm mỹ riêng của từng người, cho nên không phải bất cứ ai mặc trang phục kiểu Harajuku cũng đẹp và bắt mắt. Nếu không tinh tế trong việc lựa chọn quần áo và phối màu, người mặc sẽ trở thành một bức tranh... biếm họa.
![]() |
“Tôi công nhận một số cô bạn của tôi mặc kiểu Harajuku rất ấn tượng, duyên dáng vì họ khéo léo trong việc kết hợp trang phục” - Cao Sơn, SV ĐH Bách Khoa nói - “Nhưng tôi không chịu nổi khi nhìn thấy trong đêm dạ hội tại trường PTTH T.P một anh chàng mặc áo... hở một bên vai như con gái, quần bó chít và đi bốt cao đến tận đầu gối, mặc dù không được cao cho lắm. Lần khác tôi lại vô tình bắt gặp một cô bé mặc một chiếc váy ngắn đến không thể ngắn hơn, nhưng lại quàng một chiếc khăn len thả dài xuống tận đầu gối”.
Còn cô bạn @Thuynguyen thì nhớ mãi lần thấy hai cô bé “mặc sơ sơ 6 cái áo và đi 3 đôi tất kẻ ngang dọc các loại, sau đó đeo balô hình cái... quan tài”. Và một vài anh chàng ra đường với hai chiếc tất khác màu nhau.
Vì thế không phải ngẫu nhiên mà có nhận định rằng Harajuku là một con dao hai lưỡi, có thể biến người này trở thành một cô công chúa nhỏ vừa yểu điệu vừa cá tính, nhưng cũng có thể biến người khác thành một chú bù nhìn rơm treo đủ thứ lỉnh kỉnh trên người.
Khi người ta trẻ, người ta có quyền đón nhận và thử nghiệm những cái mới, nhưng điều đó không đồng nghĩa với việc dập khuôn, học đòi một cách máy móc. “Tinh thần” của Harajuku là sự phóng khoáng, tự do, phi nguyên tắc, tìm mọi cách để bày tỏ sự độc đáo của bản thân và thể hiện khát vọng tự khẳng định mình. Hay nói cách khác, với Harajuku, sự sáng tạo được đặt lên cao nhất, đây cũng chính là nguyên nhân cốt lõi mang đến sự nổi tiéng của trào lưu này. Nếu không hiểu Harajuku mà mặc theo Harajuku thì chỉ như... “ốc mượn hồn”.
TrangCIX


