Con rể đem cọc tiền đến lạnh lùng đặt trên bàn, yêu cầu vợ chồng tôi rời khỏi ngôi nhà đang ở trong vòng một tuần

| Tâm sự

Tôi điêu đứng khi con rể thẳng thừng đuổi vợ chồng tôi ra nhà trọ.

Vợ chồng tôi có 2 đứa con. Con gái đầu, năm nay đã 35 tuổi, có nghề nghiệp ổn định, chồng con đàng hoàng. Con rể làm giám đốc công ty xuất khẩu nên kinh tế rất giàu có. 

Con trai út của tôi lại trái ngược với chị. Từ bé, nó đã ham chơi lười học, thích gây sự khắp nơi. Lớn lên thì ham chơi lười làm, đi làm 1 ngày thì nghỉ 1 tuần.

Con trai tôi cũng có vợ nhưng con dâu chán ngán cảnh chồng ăn nhậu nên đã ly dị. Rồi không biết nó làm sao mà báo nợ mấy tỷ bạc, phải bán nhà bán đất trả nợ. Con gái thấy bố mẹ ở trọ nóng bức, chật chội quá nên mới cho chúng tôi về sống tại một căn nhà do con rể mới mua.

Ban đầu, vợ chồng tôi sống ở ngôi nhà này cũng tốt. Con gái lo hết từ chi phí ăn uống, điện nước, sinh hoạt. Thuốc men đau bệnh của tôi mỗi tháng cũng do con gái chi trả.

Nhưng con trai bỏ đi biệt tích hơn 1 năm lại biết tin bố mẹ có nhà ở nên quay trở về. Nó van xin vợ chồng tôi tha thứ, cho nó được ở chung. Thấy con lâm đường cùng, tôi không thể bỏ mặc được. Dù chồng ngăn cản, tôi vẫn cố chấp để con trai về sống chung.

Con rể đột nhiên đem cọc tiền đến lạnh lùng đặt trên bàn, yêu cầu vợ chồng tôi rời khỏi ngôi nhà đang ở trong vòng một tuần- Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Con trai tôi lại không biết điều, không hiểu chuyện. Nó rủ rê bạn bè đến nhậu nhẹt, hát hò thâu đêm suốt sáng. Hàng xóm qua khuyên còn bị nó đòi đánh.

Đã thế, con trai còn lén đem đồ đạc trong nhà đi bán. Khi vợ chồng tôi đi ăn giỗ về thì nó đã chở tủ lạnh, ti vi đi bán mất tiêu rồi. Chồng tôi giậm chân kêu trời, trách tôi đã quá nhu nhược, giờ biết ăn nói làm sao với con gái và con rể?

Sáng nay, con rể đến nhà. Con không nói gì nhiều, chỉ lạnh lùng đặt cọc tiền trên bàn rồi yêu cầu vợ chồng tôi chuyển ra nhà trọ. Con cho chúng tôi một tuần để thu xếp.

Vợ chồng tôi biết con rể giận vì chúng tôi đã để con trai đến sống chung. Nhưng cũng đâu đến mức đuổi bố mẹ vợ ra nhà trọ như thế chứ? Con rể về rồi, tôi gọi điện cho con gái thì con thở dài, bảo đã từng trả nợ cho em trai mấy lần, rồi cuối cùng nó cũng ngựa quen đường cũ. Giờ còn phá nhà, làm ảnh hưởng đến hàng xóm, con gái tôi không thể chấp nhận được nữa.

Chồng tôi đếm số tiền là 50 triệu, chắc là tiền hỗ trợ của con rể để chúng tôi tìm nơi ở mới. Vừa ổn định được vài tháng thì lại tiếp tục đi ở trọ, tôi chán quá. Có nên dẫn con trai đến xin lỗi con rể và hứa hẹn thay đổi không?

Lương hưu gần 36 triệu/tháng, con cái thành đạt, nhưng ông lão 75 lại ghen tị với cuộc sống của người bạn nông dân nghèoLương hưu gần 36 triệu/tháng, con cái thành đạt, nhưng ông lão 75 lại ghen tị với cuộc sống của người bạn nông dân nghèo

GĐXH - Tôi từng nghĩ, về già, tôi có lương hưu, tự chủ kinh tế là hạnh phúc. Thế nhưng, người bạn cũ không có lương hưu của tôi còn vui sướng hơn nhiều.

Ý kiến của bạn
Tags:
Tuổi 70 nhìn lại tuổi 40: Có những điều giá như tôi hiểu sớm hơn

Tuổi 70 nhìn lại tuổi 40: Có những điều giá như tôi hiểu sớm hơn

Tâm sự -

GĐXH - Ở tuổi 70, khi nhìn lại chặng đường đã qua, người phụ nữ ấy không tiếc những tháng năm vất vả, cũng không ước mình có một cuộc đời khác. Chỉ có vài điều rất bình dị mà phải mất 30 năm, bà mới thật sự thấm thía. Đó là những điều bà muốn kể lại, như một lời thủ thỉ gửi đến những ai vẫn đang tất bật giữa cuộc sống.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.