Cơn sốt “dế”… nhái ở TP HCM
Sau xe máy, nay là điện thoại di động (ĐTDĐ) Trung Quốc. Với những tính năng hiện đại “không thua kém” những mẫu ĐTDĐ tên tuổi đời mới và đặc biệt là giá rất… bèo nên ĐTDĐ có xuất xứ từ Trung Quốc đang tạo nên cơn sốt.
Tuần rồi, anh bạn hàng xóm khoe cái ĐTDĐ hết sức “ngầu” với các tính năng hiện đại… làm không ít người trong xóm “dù không thích nhưng cũng phải ghé nhìn”.
Người quen xài hàng “độc” nói nó giá “hai chục chai”, còn người kỹ tính cho rằng chục triệu là cùng… Bàn luận một hồi, cả đám té ngửa khi biết đây là “dế”… Trung Quốc giá chưa đến 3 chai (3 triệu đồng).
TPHCM có bốn khu chợ ĐTDĐ nổi tiếng “chuyên” về “dế” Tàu. Đầu tiên phải kể đến là Ba Tháng Hai (quận 10), rồi Hùng Vương (quận 5), Đinh Tiên Hoàng (quận 1) và bây giờ là Trường Chinh (Tân Bình).
Vào các “chợ” này, mọc lên những tiệm bán ĐTDĐ Trung Quốc chính hãng và cả hàng nhái. Hàng chính hãng Trung Quốc đang “có tiếng” là điện thoại Glofish của hãng ETEN với nhiều chức năng vượt trội như hòa mạng Skype (gọi điện thoại được cả ở nước ngoài không tốn nhiều tiền) hay Elitek GT108 với camera 2.0 Megapixel, MP3 và MP4, radio FM speaker, quay phim và ghi âm không giới hạn...
Còn những loại ĐTDĐ đang được không ít người săn lùng là hàng nhái thuộc các serie Nokia: N70, N72, N91… Gần đây, “dế” nhái N93 với 5 loa là loại bán chạy nhất, nhiều người phải đặt trước cả tháng mới mua được.
Trước đó, đầu năm 2006, khi “con” W800i chính hãng Sony Ericsson vừa tung ra thị trường thì chẳng bao lâu sau đó hàng nhái Trung Quốc đã có mặt với giá khá mềm (khoảng 2,5 triệu đồng).
Khoảng giữa năm 2006, chiếc S500 có mặt tại Việt Nam với kiểu dáng nhỏ gọn, tính năng chụp hình 2.0 megapixel rõ nét, âm thanh 3D trung thực và đường truyền USB trực tiếp với máy tính. Thế mà S500 “nhái” cũng ra đời ngay sau đó với những tính năng tương tự nhưng giá mềm hơn: chưa đến 3 triệu đồng.
Từ khi đổ bộ vào Việt Nam, ĐTDĐ Trung Quốc chia theo nhiều trào lưu chính: tính năng thời trang, âm nhạc, chụp ảnh và theo giới sành điện thoại, dòng máy Trung Quốc hiện đang hướng vào sở thích chơi màn hình cảm ứng. Bên cạnh những tính năng đa phương tiện, một số máy còn được nâng cấp lên mức tối đa mà các model chính hãng không có, như máy ảnh 3 Megapixel, 5 loa ngoài…
Chất lượng: hồi sau sẽ rõ...
Từ cuối đường Cộng Hòa đến Phạm Văn Bạch san sát những tiệm buôn bán ĐTDĐ Trung Quốc ở ngay lề đường. Máy được bày trong những chiếc hộp gỗ gọn nhẹ để sẵn sàng chạy trốn lực lượng chức năng. Tuy nhiên, hàng bày ra chỉ là những điện thoại mô hình.
Khi khách tấp vào hỏi mua là lập tức có người phóng xe sang điểm cất hàng gần đó. Còn tại đường Ba Tháng Hai, hàng nhái công khai bày nơi tủ kính, loại nào cũng có. Chủ một tiệm ĐTDĐ tại đây tiết lộ, mặt hàng này “tuồn” về thành phố chủ yếu qua dân buôn lậu. Mỗi “tay buôn” chỉ lấy được cao lắm là 15 - 20 máy. Bởi thế, những đợt sốt hàng, khách mua phải đặt trước nửa tháng mới có.
Đó là hàng nhái. Còn hàng chính hãng lại là một vấn đề khác. Các công ty viễn thông Trung Quốc đã đổ bộ vào thị trường Việt Nam, riêng tháng 9-2006, có 40 công ty viễn thông và ĐTDĐ đến Việt Nam, tạo nên một thế cuộc mới trên thị trường ĐTDĐ. Trong 40 công ty trên, có 25 đơn vị mới toanh “trình làng” những dòng ĐTDĐ giá rẻ.
Đại gia hàng đầu như Tập đoàn ZTE, có hàng chục mẫu ĐTDĐ sử dụng công nghệ GSM và CDMA, nhiều mẫu giá chỉ hơn 1 triệu đồng. Theo ông James Hu, Phó Tổng giám đốc phụ trách kinh doanh của Công ty CK Telecom, ĐTDĐ mang sang Việt Nam giá chỉ từ 1-1,5 triệu đồng/chiếc, nhưng tính năng không thua kém những loại máy giá cao của các hãng khác.
Điều này cũng có “cái lý” của nó, vì Trung Quốc hiện có rất nhiều công ty sản xuất thiết bị gốc (OEM) trong lĩnh vực viễn thông, họ có sẵn nguồn linh kiện dồi dào nên dễ dàng lắp ráp theo đơn đặt hàng. Đồng thời, họ cũng nhanh nhạy cập nhật những tính năng, công nghệ mới nhất, thời thượng nhất vào sản phẩm.
Một kỹ sư điện tử thừa nhận, giá từ 1,5 đến 2,5 triệu đồng thì “còn lâu” mới có thể mua được một chiếc ĐTDĐ với đầy đủ tính năng như trên từ các nhà sản xuất Hàn Quốc, Nhật Bản, châu Âu hay Mỹ.
Còn vấn đề chất lượng ĐTDĐ Trung Quốc, đặc biệt với loại hàng nhái, khó mà biết được hậu quả sẽ như thế nào. Nên chất lượng của “dế” Tàu ra sao, sau vài tháng sử dụng mới biết, còn trước mắt, làn sóng ĐTDĐ Trung Quốc đang lan nhanh, rộng tại thị trường TPHCM và đã tạo nên một cơn sốt thật sự.
|
Theo đường dẫn http://forum.taobao.com/forum-34/show_thread——7054570-.html là diễn đàn trao đổi thông tin về mua bán ĐTDĐ của Trung Quốc ra các nước. Ngày 24/4/2007, diễn đàn này đã có cuộc trao đổi kinh nghiệm “xuất” hàng sang Việt Nam rất rôm rả sau lời rao ấn tượng: “Ai muốn xuất ĐTDĐ sang Việt Nam?” của thành viên có nickname qz13877777780. Hưởng ứng lời “rủ rê” đó, hàng trăm thành viên tham gia trao đổi, trong đó “nhân vật” huangpyun “khoe” đã nhờ người anh họ đưa sang Việt Nam đến nay khoảng 1.000 chiếc ĐTDĐ (!)… Bấm vào mục Rao hàng của trang web trên sẽ thấy ngay bảng danh sách các ĐTDĐ được rao bán với đầy đủ các thông tin: tên người bán; loại ĐTDĐ (kèm ảnh); giá và phí vận chuyển; số ngày giao hàng đến tận tay khách. Ví dụ chiếc ĐTDĐ CECT A800 , người bán là Thiên Lai Thuận (Bắc Kinh) với giá 1.200 NDT, phí vận chuyển 20 NDT (40.000đ); giao hàng trong vòng 7 ngày. |
Theo Bá Tân
Sài Gòn Giải Phóng