Con trai của nguyên Chủ tịch Tập đoàn Bảo Long: Vào trận sẽ biết cách chèo chống

| Xã hội

GiadinhNet - Kể từ khi ông Khai bị bắt, trưởng nam của ông là Nguyễn Hữu Trường (32 tuổi) đã phải đứng ra thay bố chèo lái con thuyền Bảo Long trong cơn giông bão.

Sự kiện ông Nguyễn Hữu Khai, người sáng lập Tập đoàn y dược Bảo Long bị bắt dù đã xay ra cả tháng nay nhưng vẫn khiến là đề tài thu hút sự quan tâm của dư luận. Kể từ khi ông Khai bị bắt, trưởng nam của ông là Nguyễn Hữu Trường (32 tuổi) đã phải đứng ra thay bố chèo lái con thuyền Bảo Long trong cơn giông bão. Trong cuộc trao đổi với PV báo GĐ&XH Cuối tuần, ông Nguyễn Hữu Trường nói sẽ đưa Tập đoàn Bảo Long vượt qua sóng gió để cha mình yên lòng.
 
Con trai của nguyên Chủ tịch Tập đoàn Bảo Long: Vào trận sẽ biết cách chèo chống 1

Cha con ông Nguyễn Hữu Khai. Ảnh:TG

 
Theo tôi được biết, anh là người con được bố anh đặt nhiều hy vọng, hướng theo nghề chữa bệnh bằng Đông y. Ngay từ thời thơ ấu, ấn tượng về người bố ở trong anh là như thế nào?

Năm tôi 2 tuổi, bố tôi tay trắng vào miền Nam lập nghiệp. Đó là những tháng ngày hết sức khó khăn. Bố mẹ tôi thay nhau vật lộn với hoàn cảnh. Không nhà không cửa, gia đình tôi phải thay đổi chỗ ở liên tục. Ấn tượng của tôi lúc đó về bố là một người đàn ông hết sức cứng rắn, mạnh mẽ, làm trụ cột cho cả một gia đình.

Cuộc sống hôn nhân của bố anh có nhiều thăng trầm, đã trải qua 4 đời vợ. Anh thấy bố anh tổ chức cuộc sống cho gia đình như thế nào?

Bố tôi trải qua 4 cuộc hôn nhân và ông có 7 người con. Nhưng sự quan tâm của bố tôi với tất cả các con là đầy đủ và anh em chúng tôi đối với bố cũng thế. Anh em chúng tôi đều được học hành đến nơi đến chốn.

Trong một gia đình như vậy, anh có nhiều thời gian ở và học hỏi từ bố không?

Tôi sống với bố từ nhỏ cho đến năm tôi 13 tuổi, sau khi bố mẹ ly hôn, chị em tôi ở với mẹ. Sau khi tốt nghiệp Đại học Giao thông Vận tải năm 2005 , bố tôi muốn tôi sang Trung Quốc học tiếp y học cổ truyền tại trường Đại học Trung y dược Quảng Tây. Tôi nhận thấy đây cũng là cơ hội học tập tốt để sau này có thể giúp bố tôi phần nào trong việc phát triển sự nghiệp y dược cổ truyền của Bảo Long mà bố tôi đã dày công xây dựng phát triển hơn 20 năm qua. Năm 2010, khi tôi đang trong giai đoạn thực tập chuẩn bị tốt nghiệp khoa Đông Tây Y kết hợp tại trường Đại học Trung y dược Quảng Tây, cũng là lúc sự nghiệp Bảo Long của bố tôi bắt đầu rơi vào những khó khăn về tài chính. Đầu năm 2011, tôi rất mừng cho  khi nghe tin Bảo Long gặp được đối tác có tiềm lực về tài chính và muốn phát triển nâng cấp Bảo Long lên tầm cao mới. Tháng 8/2011, khi tôi tốt nghiệp từ Trung Quốc về nước, cũng là lúc bắt đầu xảy ra tranh chấp giữa Bảo Long – Bảo Sơn, tôi đã theo bố trong suốt quá trình này”

Giữa bố anh ngoài đời và số phận kì lạ của nhân vật Hải trong bộ phim truyền hình dài tập Đường đời mà bố anh là nguyên mẫu có nhiều sự khác biệt hay không?

Những khó khăn vất vả, gian truân lập nghiệp, lận đận tình duyên, khốc liệt thương trường… của nhân vật Hải trong phim Đường đời vẫn chưa đủ để lột tả chân thực về những sóng gió mà bố tôi đã từng trải và vượt qua. Thực sự cuộc đời của ông còn thăng trầm hơn cả một bộ phim truyền hình dài tập và vẫn chưa đi đến hồi kết.

Phương châm chữa bệnh của bố anh là gì?

Bố tôi thường nói, người bệnh chính là người thày của người thày thuốc. Bệnh tật của họ khiến người thày thuốc có dịp học hỏi để hoàn thiện kinh nghiệm làm thuốc của mình. Bởi thế, bố tôi không từ chối một trường hợp nào tìm đến với mình.

Anh có thể một câu chuyện nào đó trong công ty của bố anh, mà anh ấn tượng nhất?

Tôi nhớ câu chuyện của chị Nguyễn Thị Thanh Huyền (vào đầu những năm 2000- PV) ở Hoành Bồ, Quảng Ninh. Chắc anh cũng biết câu chuyện của chị này qua báo chí. Chị bị chẩn đoán sai là nhiễm HIV. Gia đình tan nát, mọi người từ bỏ. Ngay cả đứa con cũng bị gia đình tách ra khỏi mẹ. Rồi sau chị bị mất đứa con đó. Tôi còn nhớ, khi mất đứa con, ngực chị vẫn căng tràn hai bầu sữa, chị đã ra mộ con mình và vắt sữa lên mộ. Khi bố tôi biết câu chuyện này, ông đã tìm và mời chị về làm việc trong công ty. Biết chị là giáo viên và có con nhỏ mới mất, ông bố trí chị dạy lớp mẫu giáo cho con cán bộ trong công ty, để hàng ngày chị khuây khỏa nỗi buồn. Rồi sau ông đưa chị đi làm xét nghiệm lại, minh oan cho chị, và ông cũng tìm cách hàn gắn cho gia đình riêng của chị Huyền.

Anh đã đón nhận thông tin bố mình vướng vòng lao lý với tâm trạng như thế nào?

Cảm xúc đầu tiên là rất đau xót. Cái sự nghiệp của Bảo Long đến thế này thì rất đáng tiếc. Một cái gì thật thảm khốc mà lại bắt nguồn từ một điều tốt đẹp. Thảm khốc không chỉ đến với bố tôi, gia đình, mà còn đến với nhiều cán bộ nhân viên của công ty.

Hôm đó tôi và bố tôi đang khám chữa bệnh ở hai phòng sát nhau, thì thấy rất nhiều công an mặc thường phục chạy vào khuôn viên công ty Bảo Long ở TP Hồ Chí Minh yêu cầu mọi người đứng yên, và mời bố tôi sang phòng khác để thông báo và đọc lệnh bắt tạm giam. Lúc đó, bố tôi đang khám bệnh cho một bệnh nhân, còn tôi thì đang châm cứu cho bệnh nhân khác ở phòng bên cạnh. Nghe tiếng yêu cầu mọi người đứng yên, khiến tôi hết sức bàng hoàng. Từ khi xảy ra tranh chấp giữa Bảo Long – Bảo Sơn, bố tôi luôn phải làm việc với các cơ quan chức năng, cơ quan điều tra theo đơn tố cáo của Bảo Sơn. Việc bố tôi bị bắt khiến tôi và gia đình không khỏi đau xót, nếu không nói đến chuyện đúng sai ở đây thì chúng tôi rất lo vì bố đã lớn tuổi, sức khỏe không được tốt.

Bây giờ, nếu anh là người phải gánh vác sự nghiệp Bảo Long do cha anh để lại, thì anh có những nhận định thế nào?

Đến thời điểm này thì những khó khăn, những nợ nần tuy là lớn nhưng mà so với những giá trị của Bảo Long do bố tôi gây dựng nên 20 năm qua, thì những khó khăn đó là rất nhỏ. Chỉ cần có thời gian xây dựng lại, tổ chức sản xuất kinh doanh cho hiệu quả. Thứ hai, hiện nay cũng có nhiều người muốn đầu tư nâng cấp Bảo Long. Họ quan tâm chia sẻ, động viên. Nhiều người mình nợ tiền họ, nhưng họ không thúc giục.

Anh có thấy mình gánh vác được không?

Giờ thì tôi còn trẻ và thấy mình chưa nhiều kinh nghiệm. Nhưng như bố tôi vẫn dạy: Vào trận thì sẽ biết cách chèo chống. Nếu mình cứ e ngại, thấy khó khăn không dám đương đầu với nó thì mình sẽ thất bại. Còn mình dám đương đầu, mình sẽ tìm ra cách tháo gỡ, vực dậy được. Quan điểm của tôi là không muốn bỏ cuộc. Tôi muốn đương đầu với nó.

-Xin cảm ơn và chúc anh vượt qua khó khăn trong lúc này!   
 
Thiên Giang (thực hiện)
tuancuoituan
Ý kiến của bạn
Tags:
Vạch trần đường dây buôn lậu nghìn tỷ, móc nối cán bộ để bảo kê

Vạch trần đường dây buôn lậu nghìn tỷ, móc nối cán bộ để bảo kê

Pháp luật -

GĐXH - Buôn lậu hàng nghìn tấn thực phẩm qua biên giới, lập "hệ sinh thái" doanh nghiệp để phát hành hóa đơn trái phép, trốn thuế và móc nối cán bộ nhằm bảo kê... là những thủ đoạn của hai đường dây tội phạm vừa bị Bộ Công an phối hợp với Công an TP Hải Phòng bóc gỡ. Đến nay, 3 vụ án đã được khởi tố với 18 bị can, tổng giá trị hàng hóa buôn lậu được làm rõ gần 1.000 tỷ đồng.

Sau loạt bài phản ánh, bến bãi DN Quang Tuấn ở Hưng Yên nhận 'tối hậu thư' từ chính quyền

Sau loạt bài phản ánh, bến bãi DN Quang Tuấn ở Hưng Yên nhận 'tối hậu thư' từ chính quyền

Đời sống -

GĐXH - Sau loạt bài phản ánh của Báo Sức khỏe và Đời sống về những bất cập tại bến bãi tập kết vật liệu xây dựng do DN Quang Tuấn thuê lại ở xã Vũ Thư (tỉnh Hưng Yên), UBND xã Vũ Thư đã tổ chức họp, giao các phòng chuyên môn phối hợp kiểm tra toàn diện, đồng thời yêu cầu doanh nghiệp tháo dỡ các hạng mục vi phạm, hoàn trả mặt bằng và khôi phục hiện trạng trước ngày 30/7/2026.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.