Con trai lớp 10 xin đi chơi “qua đêm” với bạn gái

| Tâm sự

Con trai tôi mới học lớp 10 nhưng đã có đến mấy mối tình. Tôi không cấm cản vì biết như thế phản tác dụng, nhưng mới đây nó xin đi qua đêm với bạn gái khiến tôi chưa biết trả lời con thế nào

Con trai tôi năm nay mới thi vào 10 nhưng đã có bạn gái được 1-2 năm. Nó học hành chểnh mảng, suốt ngày chỉ nghĩ chuyện yêu đương nhưng tôi cũng không thể cấm cản được vì càng cấm càng phản tác dụng.

Cách đây mấy năm, nó yêu một bạn gái lớn hơn vài tuổi, khi tôi cấm đoán nó phản ứng quyết liệt và đòi bỏ nhà. Nó trở nên khó bảo và luôn phản ứng tôi bất kể đúng hay sai. 

Tôi đã rất đau đầu với con. Sau đó tôi làm theo lời khuyên của mọi người là không cấm cản, giám sát nữa thì tình cảm mẹ con mới được cải thiện. Thời gian ngắn sau đó, nó với cô bé kia chia tay.

Con trai lớp 10 xin đi chơi “qua đêm” với bạn gái - Ảnh 1.

Con trai tôi mới học lớp 10 nhưng đã có đến mấy mối tình (ảnh minh họa: AI)

Lần này nó yêu, rút kinh nghiệm lần trước, tôi không cấm đoán và cởi mở hơn nên con tự do dẫn bạn gái về nhà chơi và ăn cơm. 

Tôi chỉ biết khuyên con tập trung cho việc học và không được để xảy ra “hậu quả” khi yêu vì hai đứa đang tuổi vị thành niên. Nó có vẻ nghe lời và tâm sự với tôi nhiều hơn.

Tuy nhiên, việc học vẫn không mấy cải thiện, sức học của con chỉ ở mức trung bình khá nên khi thi vào 10 tôi rất lo lắng. 

Vậy mà thi xong nó dửng dưng như không, suốt ngày xin đi chơi để thư giãn sau khi thi xong. 

Tôi biết nó đi chơi cùng người yêu nhưng chỉ đi trong ngày nên tôi không ngăn cản, chỉ khuyên con biết chừng mực để về nhà không khuya quá.

Mới đây nó xin tôi vài hôm nữa gia đình bạn gái đi du lịch nước ngoài, có mình bạn nó ở nhà nên xin sang ngủ cùng. 

Tôi chưa đồng ý nhưng chưa không biết khuyên con thế nào, mong mọi người cho tôi lời khuyên.

Có những đứa trẻ dành cả đời để chữa lành tuổi thơ: Bữa tối tan vỡ và tiếng khóc trong bóng tối của hai chị emCó những đứa trẻ dành cả đời để chữa lành tuổi thơ: Bữa tối tan vỡ và tiếng khóc trong bóng tối của hai chị em

GĐXH - Không ai nghĩ rằng một bữa cơm gia đình tưởng chừng ấm cúng lại trở thành nơi bắt đầu những vết thương kéo dài cả đời.

Ý kiến của bạn
Tags:
Sau hơn 30 năm làm dâu, đến khi làm mẹ chồng, tôi mới thấm một điều quan trọng!

Sau hơn 30 năm làm dâu, đến khi làm mẹ chồng, tôi mới thấm một điều quan trọng!

Tâm sự -

GĐXH - Trong cuộc đời của một người phụ nữ, có những điều chỉ khi bước sang một vai trò khác, chúng ta mới thật sự cảm nhận được. Ngày còn làm dâu, chúng ta mong được mẹ chồng yêu thương và cảm thông. Đến khi làm mẹ chồng, chúng ta lại học cách cảm thông với những nỗi lòng mà ngày xưa mình chưa từng nhìn thấy...

Nằm viện ở tuổi 71, tôi mới hiểu: Khi còn khỏe ai cũng quý, đến lúc ngã bệnh mới biết ai thật lòng

Nằm viện ở tuổi 71, tôi mới hiểu: Khi còn khỏe ai cũng quý, đến lúc ngã bệnh mới biết ai thật lòng

Tâm sự -

GĐXH - Từng nghĩ điều đáng sợ nhất của tuổi già là bệnh tật, nhưng sau nhiều tuần nằm một chỗ, phải nhờ người khác bón từng thìa cơm, đỡ từng bước đi, tôi mới hiểu điều khiến lòng mình day dứt không phải những cơn đau, mà là cách các mối quan hệ âm thầm thay đổi. Cũng từ biến cố ấy, tôi học được một bài học quý giá...

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.