Con trai trưởng cho mẹ ra ở "khách sạn nghìn sao"
GiadinhNet - Khi tiếp xúc với phóng viên, người mẹ hơn 80 tuổi này chỉ biết khóc. Bà đang đau đớn xé ruột, xé gan khi người con trai cả mà bà nâng niu chiều chuộng nhất lại phá nhà mẹ đẻ.
![]() |
|
Bà Hoe đang chỉ lên mái nhà bị người con phá hoại. |
Đó chỉ là việc “nội bộ”?
Trong thời gian này, bà Nguyễn Thị Hoe cùng 6 người con làm đơn tố cáo ông Hồ Đăng Đề (SN 1957, là con trai cả của bà Hoe) hủy hoại tài sản của mẹ đẻ. Sự việc xảy ra vào 7h30 ngày 30/11/2012, khi đó ông Đề cùng vợ và con dâu đến nhà bà Hoe, cào ngói 5 gian nhà bà, cho rơi xuống sân, vỡ hoàn toàn. Ông Đề còn vứt đồ đạc, quần áo của bà Hoe ra sân rồi lôi tuột bà cụ hơn 80 tuổi xuống nhà dưới và khóa cửa ngôi nhà trên lại.
Bà Hoe nói: “Nhà thì phải có mái, con cái thì phải tôn trọng cha mẹ, thế mà con tôi nỡ lòng làm việc trái đạo lý như vậy. Tôi xót xa quá. Tôi ăn ở có điều gì không phải đâu mà đúng là “dột từ nóc”.
Được biết đây không phải là lần đầu bà Hoe rơi vào tình cảnh này. Trước đó, vào lúc 14h30 ngày 19/2/2011, ông Đề cũng đã đến phá nhà mẹ đẻ, nhưng chính quyền xã chỉ xử lý chiếu lệ. Tại lần này, nguyên nhân khiến ông Đề đuổi mẹ, phá nhà là bởi nhân lúc cả nhà đang lo tang lễ cho ông Hồ Đăng Đạt (bố ông Đề) thì ông Đề đã vào nhà bà Hoe lục tủ lấy đi tấm Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ) mang tên bố mình và nhiều giấy tờ quan trọng khác. Sau đó, bà Hoe đã làm đơn báo chính quyền, đề nghị lấy lại “sổ đỏ” cho bà.
Nhận được đơn tố cáo của bà Hoe về việc bị phá hoại tài sản, chúng tôi đã có buổi làm việc với ông Hồ Nghĩa Dũng, Phó Chủ tịch UBND xã Quỳnh Bảng và ông Nguyễn Văn Long, Trưởng công an xã. Khi hỏi về vụ phá hoại nhà bà Hoe thì ông Long trả lời có biết. Tuy nhiên trước câu hỏi: “Vậy tại sao không xử lý?”, ông Long trả lời: “Lúc đó tôi đang bận và nhận được điện thoại của công an xóm là đã phá xong rồi nên chỉ lệnh cho công an viên kiểm tra”. Khi phóng viên đặt câu hỏi: “Sao đến nay, cơ quan công an không triệu tập đối tượng phá hoại tài sản để xử lý?” - ông Long nói: “Đó là việc nội bộ việc gia đình, mẹ con...”.
Chính quyền chỉ hứa
Ngồi bên cạnh, ông Hồ Nghĩa Dũng, Phó Chủ tịch UBND xã đỡ lời: “Chắc có lẽ anh Đề có ý định sửa lại mái nhà, thay lại ngói vì ngói đó đã lâu”. Tuy nhiên khi phóng viên đặt vấn đề rằng, tại sao chỉ “sửa chữa” mà bà Hoe lại tố cáo thì ông Dũng lúng túng: “Tôi nghe thế còn sự việc thì tôi không nắm, vì bên công an xã theo dõi”.
Khi hỏi về cuốn “sổ đỏ” mà ông Đề bị tố cáo đã chiếm đoạt, ông Dũng và ông Long đều trả lời là đã mời anh Đề lên lập biên bản, yêu cầu trong vòng 10 ngày phải trả lại cho bà Hoe. Tuy nhiên theo gia đình bà Hoe tố cáo, đến nay đã gần một năm, chính quyền vẫn không có biện pháp và ông Đề vẫn ngang nhiên chiếm giữ trái phép tài sản của bà Hoe.
Trước lúc kết thúc buổi làm việc với chính quyền UBND xã Quỳnh Bảng, ông Long và ông Dũng cùng “hứa” sẽ có biện pháp mạnh trong thời gian sớm nhất, buộc ông Đề trả lại “sổ đỏ” cho bà Hoe, nếu không sẽ đề nghị lên Công an huyện Quỳnh Lưu xử lý.
Khi gặp chúng tôi, 4 người con của cụ Hoe là bà Hồ Thị Khanh, ông Hồ Đăng Tài, ông Hồ Đăng Cửu, bà Hồ Thị Thái chỉ biết khóc. Họ cho rằng hành vi của ông Đề là hết sức bất hiếu. Bà Hoe ở một thân, một mình trong ngôi nhà cha ông để lại mà ông Đề “tốc ngói” lên để cho mẹ ở “khách sạn nghìn sao”. Đây là điều khó thể chấp nhận được. Các con cụ Đề cũng bày tỏ sự bức xúc khi chính quyền xã Quỳnh Bảng không xử lý triệt để sự việc, khiến cụ già hơn 80 tuổi phải lăn lóc, khổ sở.
