Con vay nặng lãi, bố mẹ bị khủng bố “bom bẩn”
GiadinhNet - Gần 3 năm qua gia đình ông Đào Văn Đức (SN 1942, phường Khương Thượng, Đống Đa, Hà Nội) liên tiếp phải hứng chịu các chất bẩn của những kẻ lạ mặt ném vào nhà.
![]() |
|
Ông Đức chỉ những vết bẩn còn sót lại. Ảnh:N.Hằng. |
Cần tiền kinh doanh nên anh Đào Trí Dũng (con trai ông Đức) đã vay khoảng 200 triệu đồng của các anh C và anh P. Do làm ăn thua lỗ, không kịp trả nợ, nên anh Dũng thường xuyên bị anh C, P thúc ép phải trả. Tháng 9/2009, anh Dũng đã phải tạm lánh đi nơi khác, vợ chồng ông Đức đã đứng ra trả nợ thay con trai. Tuy nhiên, do mức lương hưu của hai vợ chồng già ít ỏi nên mỗi năm chỉ trả được khoảng 15 đến 20 triệu đồng. Từ đó hai vợ chồng già hằng đêm phải hứng chịu các chất bẩn như dầu luyn, phân, mắm tôm do người nào đó ném vào trong nhà.
Bà Lê Thị Tháng (SN 1945, vợ ông Đức) cho biết, kể từ tháng 9/2009 đến nay, gia đình bà đã phải hứng chịu không biết bao nhiêu trận “bom bẩn”. Đỉnh điểm là vào năm 2010, liên tục trong vòng 8 tháng trời, ngôi nhà lúc nào cũng chìm ngập trong mùi hôi thối. Gia đình bà đã làm đơn trình báo Công an phường Khương Thượng, nhưng nhiều năm qua các đối tượng liên quan vẫn không bị bắt để xử lý. Gia đình bà Tháng đã lắp hệ thống camera để ghi lại hình ảnh. Tuy nhiên, những kẻ “khủng bố” đã nguỵ trang, bịt kín mặt để “vô hiệu hóa” hệ thống camera của gia đình bà. Nhóm người này còn khóa cửa nhà bà Tháng, khiến cả gia đình bà bị mắc kẹt, phải gọi lực lượng Công an đến giải cứu. “Lần gần nhất chúng ném chất bẩn vào gia đình là khoảng 23 giờ ngày 26/11/2012. Giữa đêm, trời mưa, gió rét hai vợ chồng tôi lại phải lọ mọ đi lau dọn cho hết mùi hôi thối”, bà Tháng bức xúc.
Chiều 30/11, chúng tôi có mặt tại gia đình nhà bà Tháng và thấy vết tích của những trận “bom bẩn” vẫn còn in trên tường của gia đình bà, mùi hôi thối vẫn bốc lên nồng nặc, cánh cửa nhà bà vẫn còn đọng lại dầu luyn. Không chỉ gia đình bà Tháng bị “khủng bố” mà những hộ gia đình hàng xóm cũng bị chất bẩn bắn sang, phải sống trong cảnh hoang mang vì bị vạ lây.
Thiếu tá Hoàng Khánh Vượng - Phó trưởng Công an phường Khương Thượng cho biết: “Chúng tôi đã nhiều lần nhận được đơn trình báo của gia đình bà Tháng cũng như phản ánh của các hộ dân về việc bị ném chất bẩn vào nhà. Tuy nhiên, khi chúng tôi triệu tập một số người tình nghi lên làm việc thì những người này không nhận, trong khi không bắt được quả tang nên chưa thể xác định được đối tượng gây án”.
Nguyễn Hằng
