Thông tin bất ngờ nữ doanh nhân Hải Dương mượn tiền rồi mất tích
Xã hộiGiadinhNet - Trong quá trình tiến hành điều tra, xác minh, Cơ quan CSĐT Công an huyện Thanh Hà phát hiện nghi vấn bà H. làm giả giấy tờ đất đai.
GĐXH - Các đối tượng dàn hàng ngang, phóng nhanh, lạng lách, đánh võng, hò hét, không chấp hành mệnh lệnh của lực lượng chức năng; đồng thời lượn lại nhiều vòng qua chốt của tổ công tác gây ảnh hưởng đến an toàn giao thông và tính mạng người đi đường...
GiadinhNet - Trong quá trình tiến hành điều tra, xác minh, Cơ quan CSĐT Công an huyện Thanh Hà phát hiện nghi vấn bà H. làm giả giấy tờ đất đai.
GiadinhNet - Cơ quan CSĐT huyện Thanh Hà tiến hành vào cuộc xác minh và sơ bộ xác định bà H. vay khoảng 7 - 8 tỷ đồng của các nạn nhân.
GiadinhNet - “Khi công an xã chúng tôi đến nơi thấy thi thể nạn nhân đã nổi trên mặt nước, tư thế nằm úp, trên người mặc áo đen, quần hoa màu vàng (loại quần ngủ) và không có giấy tờ tùy thân", ông Việt cho biết.
GiadinhNet - Theo vị trưởng công an xã, một sự việc lớn như vậy chắc chắn có nhiều người tham gia chứ không phải dừng lại ở con số 20 người.
GiadinhNet - Các đối tượng cầm đầu đã kích động người dân bao vây, đòi hành hung và trực tiếp đập phá, đốt chiếc xe ô tô của anh Hải.
GiadinhNet - Khi về vừa đến cửa nhà tôi thấy chóng mặt, choáng váng, trong người khó chịu. Tuy nhiên, lúc này anh Hải hỏi dồn giấy bút đâu, thấy vậy tôi chạy sang hàng xóm nhờ gọi điện cho chồng và hô hoán…”, chị Quyên cho biết.
GiadinhNet - “Hiện tại, vợ chồng tôi chưa có ý định làm đơn truy cứu trách nhiệm hình sự đối với bất kỳ ai và báo chí đã thông tin rõ ràng để lấy lại danh dự cho anh Hải...", chị Hoa tâm sự.
GiadinhNet - "Cùng thời điểm này thấy trong người khó chịu, chị Quyên nghĩ đến những cảnh báo trên mạng xã hội Facebook về việc thôi miên, trộm tài sản, bắt cóc, nghĩ mình bị nên đã hô hoán hàng xóm...”, ông Việt cho biết.
GiadinhNet - “Vào chiều tối hôm qua, trên địa bàn thôn Đồng Hởi chúng tôi có xảy ra sự việc như trên. Tuy nhiên thông tin bắt có trẻ con là hoàn toàn không đúng sự thật”, ông Hào cho biết.
GiadinhNet - “Có thể do thi thể ông Tân bị trói cho vào bao và chưa phân huỷ, cho nên không nổi lên mặt nước", ông Tuấn cho hay.
GiadinhNet - “Khi gọi nhiều lần không được, tôi đã nhờ nhà mạng di động truy xuất lại lịch sử cuộc gọi thì thấy trùng khớp với thời gian và số thuê bao đó là của chủ lô đề", ông Khoa cho biết.