Vợ chồng chủ nhà trong vụ giám đốc nghi thôi miên bắt cóc trẻ em nói gì ?

| Xã hội

GiadinhNet - Khi về vừa đến cửa nhà tôi thấy chóng mặt, choáng váng, trong người khó chịu. Tuy nhiên, lúc này anh Hải hỏi dồn giấy bút đâu, thấy vậy tôi chạy sang hàng xóm nhờ gọi điện cho chồng và hô hoán…”, chị Quyên cho biết.

Như Báo Gia đình & Xã hội đã thông tin, vào khoảng 18h ngày 20/7 tại gia đình chị Lê Thị Hồng Quyên (SN 1984) và anh Phạm Đắc Bắc (SN 1984), trú tại thôn Đồng Hởi, xã Hồng Lạc, huyện Thanh Hà (Hải Dương) xảy ra sự việc nghiêm trọng.

Thời điểm này, anh Trịnh Mạnh Hải (SN 1980) trú tại xã La Hiên, huyện Võ Nhai (Thái Nguyên) - Giám đốc kinh doanh của Công ty Sản xuất thức ăn chăn nuôi DANREDS có vào nhà chị Quyên hỏi mua đồ gỗ thì bị hiểu nhầm là đối tượng thôi miên, bắt cóc trẻ con và dân làng giữ lại, đồng thời chiếc xe ô tô nhãn hiệu Toyota Fortuner BKS 34A -121.79 bị đốt cháy.


Khu vực chiếc xe ô tô của anh Hải bị người dân quá khích đẩy xuống ruộng và đốt cháy. Ảnh: Đ.Tuỳ

Khu vực chiếc xe ô tô của anh Hải bị người dân quá khích đẩy xuống ruộng và đốt cháy. Ảnh: Đ.Tuỳ

Sau 4 ngày xảy ra sự việc, những người dân nơi đây vẫn còn bàn tán xôn xao. Tuy nhiên, sự quan tâm của mọi người lúc này lại hướng sang vấn đề khác, đó là chiếc xe tiền tỷ bị đốt cháy của anh Hải, ai sẽ là người đền.

Sáng hôm sau xảy ra sự việc, PV Báo Gia đình & Xã hội có mặt tại gia đình chị Quyên, anh Bắc khi có nhiều người dân hiếu kỳ vẫn tập trung trước cổng nhà chị, khu vực chiếc xe bị đốt cháy và người thân đang động viên chị Quyên.

Ngồi tựa lưng vào tường, chị Quyên vẫn chưa hết hoảng loạn khi sự việc xảy ra quá nhanh và đi quá xa so với suy nghĩ của gia đình. Tuy nhiên, vào thời điểm đó chị chỉ biết hô hoán khi thấy trong người có hiện tượng lạ, trong khi thông tin thôi miên bắt cóc trẻ con trên mạng xã hội đang tràn lan.


Chị Quyên kể lại sự việc với PV Báo Gia đình và Xã hội

Chị Quyên kể lại sự việc với PV Báo Gia đình và Xã hội

Nói giọng mệt mỏi, chị Quyên cho biết: “Bây giờ ngồi nghĩ lại tôi vẫn thấy sợ, hoang mang và không biết gì nữa. Sự việc đến quá nhanh và lúc đó tôi chỉ nghĩ mình đang bị làm sao vì thấy trong người chóng mặt”.

Theo lời kể của chị, vào thời khoảng gần 18h chiều 20/7, khi đó chị và con gái đang đi chợ thì nhận được điện thoại lạ gọi về hỏi mua gỗ. Khi về đến nhà chị thấy anh Hải đi một mình vào, còn anh Nam ngồi ngoài xe ô tô đỗ đối diện trước cửa.

“Sau khi đi quanh gian để sản phẩm, anh Hải có hỏi mua Đợt tủ (loại văng ngang giữ tủ) cùng các mặt hàng khác. Lúc này, anh ấy có nhờ tôi ghi ra giấy vì không biết giá cả thế nào. Biết trong nhà không có giấy bút, nên tôi chạy sang hàng xóm mượn. Khi về vừa đến cửa nhà tôi thấy chóng mặt, choáng váng, trong người khó chịu. Tuy nhiên, lúc này anh Hải hỏi dồn giấy bút đâu, thấy vậy tôi chạy sang hàng xóm nhờ gọi điện cho chồng và hô hoán…”, chị Quyên cho biết.

Tiếp lời vợ, anh Bắc cho hay, khi anh đang ở xưởng sản xuất cách nhà ở (cũng là cửa hàng) khoảng 300m thì có 2 người đàn ông đi xe ô tô đến hỏi mua một số đồ mộc. Sau đó, anh chỉ đường về cửa hàng và nói, vợ đang ở nhà.


Khu vực các mặt hàng anh Hải hỏi mua. Ảnh: Đ.Tuỳ

Khu vực các mặt hàng anh Hải hỏi mua. Ảnh: Đ.Tuỳ

“Khi vợ tôi gọi điện nói vị khách hỏi mua Đợt tủ, tôi nói chắc là họ không mua đâu vì cái đó rất nhỏ và một lát sau nhận được điện thoại của người lái xe thuê nói vợ tôi đang bị thôi miên, thấy vậy tôi bỏ về nhà ngay”, anh Bắc cho biết.

Nhận được tin báo, lực lượng chức năng của xã Hồng Lạc và Công an huyện Thanh Hà đã có mặt tại nơi xảy ra sự việc. Tuy nhiên, lúc này có rất nhiều người đến vây kín khu vực nhà chị Quyên. Trong lúc quá khích, một số người đã đốt xe ô tô và đòi đánh anh Hải, anh Nam. Thậm chí, lúc đó chị Phạm Thị Hoa (vợ anh Hải) có đến giải thích nhưng vẫn không ai tin.

Sau một ngày điều tra, xác minh, Công an huyện Thanh Hà có thông báo chính thức gửi các cơ quan thông tấn báo chí, cơ quan doanh nghiệp, các xã thị trấn trên địa bàn huyện và khẳng định: "Không có chuyện thôi miên, đánh thuốc mê để lừa đảo chiếm đoạt tài sản hoặc bắt cóc trẻ em trong vụ việc mất an ninh trật tự xảy ra tại xã Hồng Lạc”.


Hiện tại, gia đình anh Hải chưa làm đơn truy cứu trách nhiệm hình sự liên quan đến ô tô tiền tỷ bị đốt cháy. Ảnh: Đ.Tuỳ

Hiện tại, gia đình anh Hải chưa làm đơn truy cứu trách nhiệm hình sự liên quan đến ô tô tiền tỷ bị đốt cháy. Ảnh: Đ.Tuỳ

Trước thông tin cho rằng, sau khi biết anh Hải và bạn đi cùng không phải là người thôi miên, bắt cóc, gia đình chị Quyên đã đóng cửa và đi lánh vài hôm, ông Vũ Xuân Hào - Chủ tịch UBND xã Hồng Lạc khẳng định: “Thông tin đó là sai sự thật và không đúng. Hiện nay, gia đình chị Quyên vẫn sinh hoạt bình thường”.

Ông Hào thông tin, hiện nay về phía cơ quan điều tra chưa có động thái gì về vấn đề truy tìm người đốt xe và truy cứu trách nhiệm hình sự. Cho nên, hiện nay phải đợi kết quả kết luận cuối cùng thì mới biết được.

Liên quan đến chiếc xe ô tô tiền tỉ bị đốt cháy, chị Hoa (vợ anh Hải) cho hay, hiện tại gia đình chưa có ý định làm đơn truy cứu trách nhiệm hình sự đối với bất kỳ ai. Khi nào Công an tìm ra thủ phạm thì lúc đó gia đình sẽ tính tiếp.

Hiện sự việc đang được Công an huyện Thanh Hà điều tra làm rõ.

Đức Tuỳ

Đức Tuỳ
Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Đà Nẵng: Bắt tạm giam đối tượng chiếm đoạt 30.000 USD của người nước ngoài

Đà Nẵng: Bắt tạm giam đối tượng chiếm đoạt 30.000 USD của người nước ngoài

Pháp luật -

Ngày 30/9, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an thành phố Đà Nẵng cho biết, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Trần Văn Quân (sinh năm 1983, quê thành phố Hải Phòng; tạm trú tại phường An Hải, thành phố Đà Nẵng) về hành vi “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.

Giữ nghề, giữ môi trường: Câu chuyện làng nhôm Bình Yên ở Ninh Bình

Giữ nghề, giữ môi trường: Câu chuyện làng nhôm Bình Yên ở Ninh Bình

Đời sống -

GĐXH - Từng tạo việc làm và sinh kế cho nhiều hộ dân, nghề tái chế, cô đúc nhôm ở Bình Yên, xã Nam Ninh, tỉnh Ninh Bình đã trở thành một phần đời sống của làng quê qua nhiều năm. Nhưng cùng với sự phát triển của nghề là những áp lực đối với môi trường. Từ thực tế đó, địa phương đang từng bước cải tạo hạ tầng, kiểm soát hoạt động sản xuất và định hướng di dời những cơ sở không bảo đảm yêu cầu môi trường, với mục tiêu để nghề truyền thống có thể tiếp tục tồn tại theo hướng bền vững.

Tổng Chủ biên chương trình giáo dục trải nghiệm: Không bắt buộc đưa học sinh đi xa trải nghiệm

Tổng Chủ biên chương trình giáo dục trải nghiệm: Không bắt buộc đưa học sinh đi xa trải nghiệm

Giáo dục -

“Đưa học sinh ra ngoài nhà trường không phải hình thức bắt buộc. Nếu trường tổ chức cần xây dựng kế hoạch phù hợp và đặt yêu cầu an toàn lên hàng đầu”, theo PGS.TS Đinh Thị Kim Thoa, Tổng chủ biên chương trình Giáo dục Trải nghiệm và Trải nghiệm - hướng nghiệp, Chương trình GDPT 2018.

Hà Nội: Cận cảnh phố sau cải tạo không còn cây xanh, cuộc sống người dân đảo lộn

Hà Nội: Cận cảnh phố sau cải tạo không còn cây xanh, cuộc sống người dân đảo lộn

Đời sống -

GĐ&XH – Sau khi ngõ 15 Ngọc Hồi được mở rộng thành phố Bùi Huy Đáp khang trang, áp lực ùn tắc giao thông đã giảm rõ rệt. Tuy nhiên, hơn 9 tháng qua, việc toàn bộ hàng cây xanh cũ bị di dời và không có cây mới thay thế khiến tuyến phố trở nên trơ trọi, cuộc sống lẫn sinh kế của người dân nơi đây hoàn toàn bị đảo lộn dưới cái nắng gay gắt.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.