Cặp song sinh tự tử trên núi Cấm
Xã hộiCó thể vì buồn chuyện gia đình, 1 thanh niên leo lên đỉnh núi Cấm (An Giang) tự tử. Vì không can ngăn được hành động dại dột của em, người anh song sinh cũng buông mình xuống vực sâu nhưng may mắn thoát chết.
Vụ tai nạn xảy ra khoảng 8 giời 45 phút ngày 20/7, tại khu vực cầu Đen thuộc km 23 + 441, QL 19, xã Nhơn Thọ, thị xã An Nhơn, Bình Định làm 4 người bị thương.
Có thể vì buồn chuyện gia đình, 1 thanh niên leo lên đỉnh núi Cấm (An Giang) tự tử. Vì không can ngăn được hành động dại dột của em, người anh song sinh cũng buông mình xuống vực sâu nhưng may mắn thoát chết.
Thông tin trên do ông Ninh Anh Vũ, Phó Giám đốc Vườn quốc gia Hoàng Liên (Sa Pa) cung cấp hồi 18 giờ hôm nay (19/7).
GiadinhNet - Nạn nhân của nhóm người trên là ông Nguyễn Văn Đông (SN 1959, ở xã Hòa Thạch, huyện Quốc Oai).
Không còn sống chung nhà gần 3 năm qua, nhân ngày cưới của con gái đầu, chị Chanh muốn nối lại tình cảm với chồng. Ngồi chưa ấm chỗ để bắt đầu câu chuyện với gia đình chồng, chị bị đâm một nhát chí mạng vào ngực khiến tử vong.
GiadinhNet – Thấy chị Nguyễn Thị C. dựng xe máy lead trước sân, Lê Nguyên Lợi liền mò tới và dùng tay cạy cốp xe lấy chiếc ví của chị C. Bên trong ví có gần 7 triệu đồng.
Công an huyện (CAH) Bến Cát, Bình Dương, đang tạm giữ Huỳnh Văn Gấm để điều tra, làm rõ có hay không việc đối tượng này lưu trữ đoạn clip ghi cảnh ngoại tình của một người phụ nữ và dùng nó để hành vi tống tiền, tình người phụ nữ này.
GiadinhNet - Dư luận mấy ngày qua đang rất “nóng” trước hành động bắn người vi phạm của CSGT, nhưng khi clip quay lại quá trình diễn ra sự việc được đăng tải, mọi người có phần cảm thông hơn trước hành động nóng vội của Đại úy Trần Ngọc Hoàng. Lời khai ban đầu của 2 nạn nhân so với clip khác nhau hoàn toàn.
Ngày 18/7, TAND tối cao tại Đà Nẵng đã mở phiên tòa phúc thẩm xét xử và tuyên phạt 18 năm tù giam đối với bị cáo Nguyễn Văn Tiện (32 tuổi, quê Thăng Bình, Quảng Nam) về tội “giết người”.
Cảnh khai nhận hành vi sát hại mẹ ruột là vì mẹ hay la mắng và một phần giận mẹ không biết chăm sóc con.
Trước thông tin này, nhiều người dân bức xúc: “Đến ông quét đường, người nhặt rác ở đầu làng còn biết đến việc này, vậy mà người phục trách giáo dục lại không hay biết gì?”.
Sau khi ăn cơm xong, chị Lan ra giếng nước sau nhà để rửa chén thì bất ngờ bị Lào đã phục sẵn từ ngoài đám mì lẻn qua bờ rào, lao vào đâm sau lưng, khiến Lan bị thủng phổi.
Vụ tai nạn nghiêm trọng xảy ra khoảng 4 giờ sáng 18/7, trên QL 1A đoạn qua thị xã Sông Cầu (Phú Yên), giữa hai xe khách chạy ngược chiều. Hậu quả làm 2 người chết tại chỗ và 4 người khác bị thương.
Khám xét trên người Cường, cảnh sát thu giữ 32,4 gam heroin, 1 con dao mẹo, 1 bàn cân điện tử cùng dụng cụ sử dụng ma tuý…
Ăn miếng thạch rau câu xong, bé Khang ngã xuống nền nhà, sùi bọt mép, cơ thể tím tái. Cháu được đưa đến viện nhưng đã muộn.
GiadinhNet – Phát hiện 3 thanh niên đang thập thò trong lùm cây, các anh yêu cầu kiểm tra thì chúng bỏ chạy nhưng sau đó bị tóm gọn cùng tang vật.
GiadinhNet - Khi bị người dân phát hiện, 2 cẩu tặc bỏ lại chiến lợi phẩm cùng tang vật nhảy xuống sông Mã thoát thân. Tuy nhiên do nước to, chảy xiết 2 cẩu tặc đã tử vong.